Tứ kết UEFA Champions League: Barca và PSG đặt một chân vào bán kết
Hai cặp đấu còn lại của lượt đi vòng tứ kết UEFA Champions League diễn ra vào rạng sáng 10-4 đã chứng kiến màn thị uy sức mạnh của Barca và PSG khi cả 2 hủy diệt Dortmund và Aston Villa với tỷ số đậm.

Barcelona thắng áp đảo 4-0 trước Borussia Dortmund tiến gần trận bán kết đầu tiên kể từ 2019.
PSG quá hay
Một cuộc “dạo chơi” thật sự vừa được các cầu thủ PSG thực hiện tại sân Công viên các hoàng tử. Huấn luyện viên Luis Enrique đã, đang biến PSG thành ứng viên nặng ký cho chức vô địch Champions League năm nay. Nhìn vào trận đấu với Aston Villa vừa kết thúc, người ta thấy một PSG vô cùng mạnh mẽ.
3 bàn thắng của PSG được ghi theo những cách rất “đã” mắt. Với Desire Doue, Enrique đã khai phá một viên ngọc mới cho bóng đá Pháp. Kỹ thuật, tốc độ, khả năng dứt điểm thì Doue có đủ và nên nhớ anh mới 19 tuổi. Siêu phẩm ghi vào lưới Aston Villa giúp PSG gỡ hòa ở phút 39 đã chứng minh mọi nhận định về Doure là hoàn toàn đúng. Ngay lúc này, người hâm mộ PSG có lẽ đã tìm ra được một thần tượng mới, một thần tượng quốc tịch Pháp, đá tiền đạo và cũng đang làm những điều không tưởng.
Đến với bàn thắng thứ 2 của Kvaratskhelia, người ta lại chứng kiến một thứ bóng đá cực kỳ quyến rũ. Xuất phát từ pha cướp bóng thành công ở sân nhà, bóng được triển khai cực nhanh đến chân Fabian Ruiz bằng những nhịp chạm đơn giản và khi bóng đến chân Kvaratskhelia thì một siêu phẩm lại được tạo nên. Kvaratskhelia đi bóng, ngoặt bóng vào trong vờ như dứt điểm, thế là Disasi bị đánh lừa hoàn toàn bởi chân chạy cánh người Georgia.
Kinh khủng hơn nữa là bộ 3 tiền vệ Vitinha - Fabian Ruiz - Joao Neves. Enrique đang biến họ trở thành một bộ 3 tiền vệ hay bậc nhất hiện tại. Sự phối hợp nhịp nhàng của họ không chỉ giúp PSG làm chủ trận đấu, mà còn giúp đội bóng thoát pressing mượt mà. Đó là sự kết hợp giữa kinh nghiệm và sức trẻ. Điều mà tuyến giữa của Aston Villa chưa làm được như PSG. Kiểm soát bóng 76%, tỷ lệ chuyền bóng chính xác 94% đã đủ chứng minh cho sự áp đảo của PSG trước Aston Villa.
“Mũi đinh ba” sắc lẹm của Barca
Nếu như người hâm mộ “đã mắt” với màn hủy diệt Aston Villa của PSG thì ở trận đấu còn lại, màn trình diễn của Barcelona trước Dortmund thậm chí còn ấn tượng hơn. “Mũi đinh ba” Raphinha - Lewandowski - Yamal đã có một ngày hoạt động hết công suất và mang về cho đội chủ nhà nhiều bàn thắng đẹp mắt.
Ngay từ những phút thi đấu đầu tiên, Raphinha và Lamine Yamal liên tục khoét sâu vào 2 cánh của đội khách với tốc độ chóng mặt. Khi sức chống chịu của Dortmund đến điểm giới hạn thì cũng là lúc Barca có bàn thắng. Phút 26, Cubarsi tinh tế chạm bóng đã vô tình kiến tạo cho Raphinha. Cựu tiền đạo của Leeds cho thấy được sức bén của mình, không phải tự nhiên mà anh đang dẫn đầu danh sách cầu thủ có nhiều đóng góp vào bàn thắng nhất với 19 bàn thắng và kiến tạo tại UEFA Champions League mùa này.
Sẽ thật thiếu công bằng nếu chỉ nói về Raphinha mà bỏ qua Lamine Yamal. Ở trận tứ kết trước Dortmund vào rạng sáng 10-4, Yamal tiếp tục khiến người hâm mộ phải trầm trồ về tài năng của anh. Ngoài bàn thắng ấn định tỷ số 4-0, Yamal liên tục làm khổ đối thủ bằng kỹ thuật mượt mà đến khó tin của mình.
Tuy nhiên, nhân vật chính trong màn trình diễn của Barca phải thuộc về Lewandowski. Cú đúp đẳng cấp vào lưới đội bóng cũ giúp anh “ẵm” luôn danh hiệu Cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu. Chân sút năm nay đã 36 tuổi, những bước chạy đã chậm chạp hơn rất nhiều nhưng bản năng sát thủ thì vẫn còn đấy và chính anh cùng với Yamal và Raphinha tạo nên một bộ 3 nguyên tử mới, đang khuấy đảo từng hàng phòng ngự họ đi qua.
Công bằng mà nói, Dortmund đã có một trận đấu không đến mức quá tệ như chính họ tại Bundesliga mùa này, nhưng đơn giản họ phải đụng độ một Barca quá mạnh và đang sẵn sàng để chinh phục chức vô địch.
Với kết quả của 2 cặp đấu trên, có thể nói, PSG và Barca đã gần như nắm chắc tấm vé vào vòng bán kết và chỉ có phép màu xuất hiện ở trận lượt về mới có thể giúp Aston Villa và Dortmund xoay chuyển được tình thế.