Tự hào vì sắp trở thành Bộ đội Cụ Hồ
Với mong muốn cống hiến sức trẻ, cũng như có cơ hội để được rèn luyện trong môi trường Quân đội, năm 2025 nhiều thanh niên ở quận Kiến An (TP Hải Phòng) đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự, trong đó có những thanh niên đã tốt nghiệp các trường đại học, cao đẳng. Một trong số những thanh niên tiêu biểu đó là Nguyễn Tùng Lâm, trú tại Tổ 15, phường Bắc Sơn, quận Kiến An.
Nguyễn Tùng Lâm, sinh năm 2003 trong một gia đình có truyền thống cách mạng. Lâm có bố và mẹ đều đã và đang công tác trong Quân đội. Mẹ Lâm là Trung tá QNCN Nguyễn Thanh Loan hiện đang là Trưởng ban Hành chính Xí nghiệp Bình Minh - Công Ty Duyên Hải (Quân khu 3). Sau khi tốt nghiệp THPT, Lâm đã thi đỗ vào Trường Cao đẳng Bách khoa Hà Nội, học khoa Công nghệ ô tô. Sau 3 năm ra trường với tấm bằng loại khá, Lâm đã xin đi làm công nhân ở Hải Phòng với mức thu nhập ổn định. Sau khi có giấy khám nghĩa vụ quân sự vào mùa xuân này, được sự động viên và ủng hộ từ gia đình, Lâm đã quyết định tình nguyện viết đơn xung phong lên đường nhập ngũ với mong muốn được phục vụ lâu dài trong Quân đội.
![Nguyễn Tùng Lâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_07_16_51420127/53b21810215ec800914f.jpg)
Nguyễn Tùng Lâm viết đơn tình nguyện nhập ngũ.
Chia sẻ về quyết định làm đơn xin tham gia nghĩa vụ quân sự, Nguyễn Tùng Lâm cho biết: "Được phục vụ trong Quân đội là nguyện vọng cá nhân và em càng vui hơn khi bố mẹ, người thân trong gia đình động viên, ủng hộ quyết định này. Em rất vui và tự hào vì sắp trở thành Bộ đội Cụ Hồ, được đóng góp trí tuệ, sức trẻ góp phần bảo vệ quê hương, đất nước. Em xin hứa sẽ quyết tâm học tập, rèn luyện thật tốt, vận dụng những kiến thức đã được học ở trường vào công tác để có thể biến ước mơ trở thành người quân nhân cách mạng, xứng đáng với truyền thống gia đình, quê hương…".
Được biết, khi còn học ở trường, Lâm là học sinh có phẩm chất đạo đức tốt, học lực khá, tích cực tham gia các hoạt động phong trào của nhà trường và địa phương, được thầy cô giáo và bạn bè quý mến. Đặc biệt, khi còn học THPT, Lâm đã giành giải ba Cuộc thi khoa học kỹ thuật (lĩnh vực hóa học) cấp thành phố Hải Phòng dành cho học sinh trung học năm học 2020-2021.
![Nguyễn Tùng Lâm (bên phải) nhận Bằng tốt nghiệp Cao đẳng Bách khoa.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_07_16_51420127/662f2a8d13c3fa9da3d2.jpg)
Nguyễn Tùng Lâm (bên phải) nhận Bằng tốt nghiệp Cao đẳng Bách khoa.
Biết con gác lại công việc, viết đơn tình nguyện nhập ngũ, Trung tá QNCN Nguyễn Thanh Loan, Trưởng ban Hành chính Xí nghiệp Bình Minh, mẹ của Nguyễn Tùng Lâm phấn khởi chia sẻ: "Là quân nhân, nên tôi hiểu và hoàn toàn ủng hộ nguyện vọng và quyết định của con. Gia đình chúng tôi rất vui và hạnh phúc vì con đã ý thức được trách nhiệm của mình với Tổ quốc. Tôi tin môi trường Quân đội sẽ giúp con trai tôi chững chạc, tự tin và trưởng thành hơn".
Chỉ còn ít ngày nữa, Nguyễn Tùng Lâm cùng các thanh niên địa phương sẽ lên đường tòng quân. Nhận thức rõ vai trò trách nhiệm của mình với Tổ quốc, tạm gác lại những dự định riêng; đằng sau lá đơn tình nguyện nhập ngũ của Lâm là một suy nghĩ và mục tiêu riêng. Nhưng đều hướng đến mong ước được khoác lên mình bộ quân phục màu xanh, được cống hiến sức trẻ góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Hy vọng rằng với sức trẻ, lòng nhiệt huyết cùng tinh thần xung kích, tình nguyện, thanh niên Nguyễn Tùng Lâm sẽ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, thực hiện ước mơ của mình trở thành người quân nhân cách mạng, được công tác lâu dài trong Quân đội.