Tự hào về những 'người thầy cầm súng'

50 năm đã trôi qua song lòng yêu nước, tình đồng bào, tinh thần dân tộc và ý chí cách mạng vẫn luôn cháy bỏng trong tâm hồn thầy trò Trường Sư phạm Tây Nam Bộ

Ngày 7-3, Ban Liên lạc Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) tổ chức họp mặt truyền thống Trường T3 thời kỳ chống Mỹ cứu nước, nhân kỷ niệm 50 năm ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30.4.1975 - 30.4.2025).

Ngôi trường huyền thoại

Phát biểu tại buổi họp mặt, Nhà giáo Nhân dân, TS Đặng Huỳnh Mai - nguyên Thứ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo, Chủ tịch Hội Cựu giáo chức tỉnh Vĩnh Long, Trưởng Ban Liên lạc Trường T3 - đã ôn lại ký ức cách mạng của ngôi trường huyền thoại.

TS Đặng Huỳnh Mai cho biết trải qua 64 năm - tính từ khóa đào tạo đầu tiên đến nay, ký ức về ngôi trường sư phạm ngày ấy vẫn còn nguyên vẹn trong tâm trí và tình cảm của thầy cô, học viên. Mọi người đều xem ngôi trường sư phạm T3 là "một dấu ấn không thể phai mờ"; "bước ngoặt của cuộc đời cách mạng của tôi", "chiếc nôi nuôi dưỡng và nơi tôi nên người", "hành trang đẹp nhất cuộc đời", "hạt giống mùa xuân"...

Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Trường Sư phạm Tây Nam Bộ cùng đoàn viên thanh niên viếng, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

Đoàn đại biểu Ban Liên lạc Trường Sư phạm Tây Nam Bộ cùng đoàn viên thanh niên viếng, dâng hoa tưởng niệm Chủ tịch Hồ Chí Minh

"Đã 50 năm trôi qua, lòng yêu nước, tình đồng bào, tinh thần dân tộc và ý chí cách mạng vẫn luôn cháy bỏng trong tâm hồn thầy trò chúng tôi. Những nhà giáo thời kháng chiến, với "tiếng hát làm át tiếng bom", cùng các bài ca vượt thời gian đã góp phần tạo nên thành công cho ngôi trường đào tạo giáo viên giữa rừng tràm và rừng đước. Chính từ những ngày tháng đó, lực lượng giáo viên kháng chiến đã trở thành nòng cốt trong đội ngũ nhà giáo và cán bộ quản lý của ngành giáo dục" - Nhà giáo Nhân dân Đặng Huỳnh Mai bày tỏ.

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM Nguyễn Mạnh Cường đánh giá cao vai trò của Trường T3 trong việc định hướng phát triển giáo dục - đào tạo và xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ giáo dục để chuẩn bị lực lượng nòng cốt cho phong trào cách mạng có tri thức. Điều này không chỉ phản ánh tầm nhìn xa, tư duy chiến lược của lãnh đạo Khu ủy Khu Tây Nam Bộ, mà còn thể hiện quan điểm xuyên suốt về việc xây dựng đội ngũ cán bộ - một trong những trụ cột quan trọng nhất trong đường lối cách mạng của Đảng, được khẳng định suốt 95 năm qua.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, nhìn lại giai đoạn 50 năm kể từ ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bài học về việc xây dựng con người trên mặt trận giáo dục và văn hóa trong thời kỳ kháng chiến chống Mỹ vẫn tiếp tục giữ nguyên giá trị. Đây là nền tảng vững chắc để Việt Nam nói chung và TP HCM nói riêng kế thừa, phát huy tinh thần ấy trong sự nghiệp "trồng người" ngày nay.

Tiếp nối sự nghiệp "trồng người"

Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP HCM nhìn nhận suốt chặng đường 50 năm qua, hệ thống chính trị TP HCM không ngừng củng cố tinh thần yêu nước, kế thừa truyền thống anh hùng cách mạng, vượt qua nhiều khó khăn, thách thức với tinh thần đổi mới, năng động và sáng tạo.

Nhờ đó, TP HCM đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định vị thế là một đô thị đặc biệt, trung tâm lớn về kinh tế, văn hóa, giáo dục - đào tạo, khoa học - công nghệ và hội nhập quốc tế. Với vai trò là đầu tàu của khu vực kinh tế trọng điểm phía Nam, TP HCM tiếp tục duy trì sức lan tỏa lớn và đóng góp mạnh mẽ vào sự phát triển chung của cả nước.

Theo ông Nguyễn Mạnh Cường, năm 2025, TP HCM tập trung tái cơ cấu tổ chức bộ máy hành chính theo hướng tinh gọn, hiệu quả; tăng cường chuyển đổi số; đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết 98/2023/QH15 của Quốc hội và giải quyết các vướng mắc, tồn đọng.

Đặc biệt, TP HCM quyết tâm phấn đấu để hiện thực hóa khát vọng đến năm 2030 trở thành "Thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình, năng động, sáng tạo với nguồn nhân lực chất lượng cao"; đến năm 2045 vươn lên ngang tầm các đô thị lớn trên thế giới - trở thành trung tâm kinh tế, tài chính và dịch vụ hàng đầu châu Á với phương châm "TP HCM vì cả nước, cùng cả nước".

"TP HCM vinh dự được Ban Liên lạc Trường T3 chọn làm nơi tổ chức buổi họp mặt truyền thống. Đây là cơ hội khơi dậy tình yêu quê hương và hun đúc ý chí kiên cường cho thế hệ trẻ - những người sẽ tiếp nối sự nghiệp "trồng người" cao cả, cùng cả nước bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc" - ông Nguyễn Mạnh Cường nhấn mạnh.

Đại diện ngành giáo dục TP HCM, ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, bày tỏ lòng tri ân sâu sắc đến các thầy cô giáo Trường T3. Ông nhấn mạnh tinh thần kiên cường, bất khuất cùng lòng yêu nước mãnh liệt của các thầy cô sẽ trở thành nguồn cảm hứng quý báu, giúp các nhà giáo trẻ vững tin hơn trong hành trình phấn đấu và cống hiến.

Điều này góp phần quan trọng vào việc xây dựng, phát triển nền giáo dục nước nhà và đóng góp vào sự nghiệp xây dựng, bảo vệ Tổ quốc.

Trường Sư phạm Tây Nam Bộ từ khi ra đời đến lúc hoàn thành nhiệm vụ lịch sử kéo dài trong 14 năm, từ năm 1961 đến năm 1975. Trong giai đoạn chống Mỹ cứu nước, trường đã mở 14 khóa đào tạo cho hơn 600 cán bộ giáo dục tỉnh, huyện; hàng trăm giáo viên cấp 1 cùng khoảng 150 giáo viên cấp 2. Từ mái trường này, cán bộ giáo dục và giáo viên được điều động về các địa phương, đến với các lực lượng vũ trang và nhân dân để làm nhiệm vụ giáo dục.

Trong 14 năm, nhiều giáo viên và cán bộ giáo dục đã kiên cường bám Trường T3 giữa bom đạn. Sau ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, họ tiếp tục học tập, công tác, cống hiến. Có người giữ vai trò lãnh đạo ở trung ương, địa phương; có người tiếp tục sự nghiệp giáo dục, trở thành nhà giáo nhân dân, nhà giáo ưu tú...

Bài và ảnh: ÁI MY

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/tu-hao-ve-nhung-nguoi-thay-cam-sung-196250307222839949.htm
Zalo