Tự hào ngày vào Đảng ở Trường Sa
Với mỗi công dân đất Việt yêu nước, được đứng vào hàng ngũ Đảng là niềm mong mỏi, là dấu mốc quan trọng trong cuộc đời mình. Ở Trường Sa - nơi có thừa khó khăn, khắc nghiệt thì dấu mốc ấy còn là niềm vinh dự, tự hào lớn, khẳng định sự trưởng thành, bản lĩnh của người lính Hải quân…
Vừa qua, khi cùng Đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 4 Hải quân ra thăm quần đảo Trường Sa, tôi có dịp dự lễ kết nạp đảng viên của Chi bộ Cụm chiến đấu 3, đóng tại thị trấn Trường Sa, huyện đảo Trường Sa. Giữa mênh mông sóng nước, trước cờ Tổ quốc, cờ Đảng và chân dung Chủ tịch Hồ Chí Minh, một chiến sĩ Hải quân đã dõng dạc tuyên thệ: “Tuyệt đối trung thành với mục đích, lý tưởng cách mạng của Đảng; chấp hành nghiêm chỉnh cương lĩnh chính trị, Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng, pháp luật của Nhà nước; hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao; phục tùng tuyệt đối sự phân công, điều động của Đảng…”. Chiến sĩ ấy là binh nhất Nghiêm Công Phong (19 tuổi), quê ở phường Bình Hàn, thành phố Hải Dương. Đảng viên trẻ Nghiêm Công Phong đang cùng đồng đội thực hiện nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc tại Cụm chiến đấu 3 trên đảo Trường Sa.
Đại úy Võ Anh Tuấn – Bí thư Chi bộ, Chính trị viên Cụm chiến đấu 3 khẳng định, được kết nạp vào Đảng là kết quả hoàn toàn xứng đáng đối với đồng chí Phong. Bởi trải qua quá trình phấn đấu, rèn luyện, chi bộ nhận thấy Phong có có tác phong kỷ luật tốt, sống giản dị, nhiệt tình, hòa đồng với đồng đội và nhân dân. Khi được giao việc, Phong luôn nỗ lực, không ngại khó, ngại khổ để hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ của mình.
“Lúc mới ra đảo, môi trường nơi đây khác xa so với đất liền, song được chi bộ, chỉ huy đơn vị quan tâm, động viên thường xuyên nên em cũng nhanh chóng bắt nhịp với cuộc sống ở đảo. Nơi đây, em cùng đồng đội vẫn không ngừng nỗ lực phấn đấu, rèn luyện để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Đối với em, được kết nạp vào Đảng ngay trên quần đảo Trường Sa thực sự là những giờ phút không thể nào quên. Trở thành đảng viên, em tự nhủ với bản thân phải nỗ lực, phấn đấu nhiều hơn nữa, cống hiến nhiều hơn nữa để không phụ sự kỳ vọng của gia đình và quê hương, không phụ tình thương, dìu dắt tận tình của đồng chí, đồng đội, cùng đơn vị làm tốt nhiệm vụ canh giữ biển, đảo Tổ quốc – đảng viên Nghiêm Công Phong nói trong niềm tự hào.
Thượng tá Mai Quang Tiên – Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân cho biết cùng với các chi bộ khác ở quần đảo Trường Sa, những năm qua Chi bộ Cụm chiến đấu 3 luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, trong đó có nhiệm vụ phát triển đảng viên mới, cũng như công tác xây dựng Đảng. Việc phát triển đảng viên mới ở Trường Sa được triển khai đồng bộ, hiệu quả. Nguồn phát triển là cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các đảo do các chi bộ bồi dưỡng từ những quần chúng ưu tú. Những đồng chí được kết nạp vào Đảng là những quần chúng thực sự tiêu biểu, gương mẫu trong rèn luyện, học tập, công tác. Với cán bộ, chiến sĩ Hải quân, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào, là trách nhiệm với lời thề “Còn người, còn đảo”. Nơi đảo xa, dẫu còn nhiều khó khăn, vất vả, song những người lính Hải quân vẫn ngày đêm phấn đấu, nỗ lực, quyết tâm hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ và trên thực tế luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ bảo vệ vững chắc chủ quyền biển, đảo của chúng ta.
“Những đồng chí được kết nạp vào Đảng là những quần chúng thực sự tiêu biểu, gương mẫu trong rèn luyện, học tập, công tác. Với cán bộ, chiến sĩ Hải quân, được đứng vào hàng ngũ của Đảng là niềm vinh dự, tự hào, là trách nhiệm với lời thề “Còn người, còn đảo”” - Thượng tá Mai Quang Tiên - Phó Chính ủy Lữ đoàn 146, Vùng 4 Hải quân, khẳng định.