Tự hào mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Chính

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Chính, ngụ xã Đông Hòa, huyện An Minh (Kiên Giang) có hai người con là liệt sĩ, hy sinh trong cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc. Đau thương, mất mát nhưng mẹ luôn tự hào về những đóng góp cho đất nước.

Hơn 60 năm trôi qua kể từ ngày hai con hy sinh, nhưng mỗi khi nhắc đến người con trai và người con gái ở độ tuổi đôi mươi, ngoan ngoãn, giỏi giang, trong mắt mẹ Chính vẫn hiện lên nỗi buồn sâu thẳm.

Mẹ Phạm Thị Chính kết hôn với ông Ngô Mỹ Thuận và có 13 người con. Chồng mẹ đi bộ đội, 7 người con lớn lên đều tiếp bước cha, trong đó người con trai thứ hai Ngô Văn Định và con gái thứ ba Ngô Kim Nhung xung phong ra trận đã hy sinh ở chiến trường.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Chính xem bằng Tổ quốc ghi công của hai người con là liệt sĩ.

Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Chính xem bằng Tổ quốc ghi công của hai người con là liệt sĩ.

Chấp nhận cho hai con đi làm nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc, mẹ Chính chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho cuộc chia ly không hẹn ngày về. Dù vậy, trong thâm tâm, mẹ vẫn nhen nhóm hy vọng một ngày được ôm các con trong vòng tay yêu thương. Nhưng rồi, hy vọng ấy vụt tắt khi mẹ lần lượt nhận tin dữ của các con.

Năm 1965, cầm giấy báo tử của anh Định, tim mẹ Chính như nghẹn lại, mẹ khóc không thành tiếng. Nỗi đau mất con chưa kịp nguôi ngoai thì 5 năm sau, mẹ Chính lại tiếp tục nhận tin chị Nhung hy sinh trên chiến trường, thêm một lần nữa mẹ phải chịu nỗi đau xé lòng.

Không có tấm ảnh nào của hai con liệt sĩ, mỗi khi nhớ con mẹ Chính chỉ biết nhìn vào 2 tấm bằng Tổ quốc ghi công của anh chị. Mẹ nói: “Hai con của mẹ hy sinh chưa kịp chụp tấm ảnh nào”.

Ông Ngô Quang Bình - con trai thứ 11 của mẹ Chính chia sẻ: “Sau khi anh hai và chị ba mất, gia đình tôi miệt mài tìm kiếm mộ của anh, chị nhưng không có thông tin gì khiến mẹ tôi càng khắc khoải mong chờ. Nghe tin anh hai hy sinh ở Bình Phước, tôi lên đó tìm nhưng không có tin tức; còn chị ba hy sinh ở An Biên, nhiều lần gia đình tôi đi tìm hài cốt của chị nhưng cũng không thấy”.

Lần lượt nhận giấy báo tử của hai người con, mẹ Chính khóc cạn nước mắt, nhưng mẹ vẫn gắng gượng vừa hoạt động cách mạng, nuôi giấu bộ đội vừa nuôi các con còn lại nên người. “Hai con hy sinh vì Tổ quốc, mẹ đau buồn nhưng mẹ tự hào vì các con đã sống những ngày đáng sống”, mẹ Chính nghẹn ngào.

Bí thư Đảng ủy xã Đông Hòa Trương Minh Diệu cho biết: “Chúng tôi cảm phục, biết ơn những hy sinh của Bà mẹ Việt Nam anh hùng Phạm Thị Chính đối với đất nước. Gia đình mẹ Chính giàu truyền thống cách mạng, chồng của mẹ cũng tham gia kháng chiến. Ngoài hai người con liệt sĩ, mẹ còn 4 người con tham gia cách mạng. Mẹ Chính được chính quyền các cấp, ban, ngành, đoàn thể nhận phụng dưỡng đến cuối đời và thường xuyên thăm hỏi, chăm lo đời sống của mẹ”.

Bài và ảnh: ÚT CHUYỀN

Nguồn Kiên Giang: https://baokiengiang.vn/ky-niem-50-nam-giai-phong-mien-nam/tu-hao-me-viet-nam-anh-hung-pham-thi-chinh-26097.html
Zalo