Tự hào được góp một bông hoa nhỏ trong ngày hội lớn của đất nước

Là người làm công tác thông tin truyền thanh tại Trường Sĩ quan Lục quân 1 - cái nôi đào tạo lớp lớp sĩ quan cấp phân đội ưu tú cho Quân đội nhân dân Việt Nam, từ nhiều tháng qua, tôi đã có cơ hội theo dõi, chứng kiến, ghi nhận và lan tỏa những hình ảnh đẹp đẽ, ý nghĩa về công tác chuẩn bị cho ngày đại lễ. Và thật tự hào, vinh dự, hạnh phúc khi tôi nhận được nhiệm vụ không chỉ đứng sau máy ghi âm, máy ảnh, viết những bản tin, mà được trực tiếp là tham gia buổi lễ kỷ niệm chào mừng trong ngày hội non sông.

Chúng tôi - những bông hoa của lực lượng vũ trang được bổ sung vào đội hình khối đứng vẫy hoa trong những ngày cuối cùng của quá trình luyện tập hướng tới ngày đại lễ. Dù chỉ tham gia luyện tập trong gần nửa tháng, trải qua 4 buổi hợp luyện, sơ duyệt và tổng duyệt, nhưng chừng ấy thời gian cũng đủ để tôi cảm nhận rõ không khí phấn khởi, tinh thần kỷ luật và ý thức trách nhiệm rực cháy trong từng thành viên của khối. Mỗi buổi tập là một thử thách lớn về thể lực và ý chí. Chúng tôi phải đứng nghiêm liên tục hơn ba giờ. Là người từng ghi hình các buổi luyện tập A80, tôi nghĩ mình đã hiểu hết được sự vất vả ấy, nhưng chỉ khi trực tiếp trải nghiệm, tôi mới thấm thía được gian nan, kỷ luật thép và sự nỗ lực thầm lặng phía sau từng bước đi đều tăm tắp của các khối diễu binh, diễu hành.

 Niềm tự hào của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 khi được tham gia vào sự kiện lớn của đất nước.

Niềm tự hào của cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 khi được tham gia vào sự kiện lớn của đất nước.

Thời gian như chậm lại từng nhịp, 5 phút, 10 phút rồi 30 phút... Cán bộ duy trì liên tục kiểm tra, nhắc nhở, động viên tinh thần, thỉnh thoảng bật những giai điệu hành khúc rộn ràng để tiếp thêm sức mạnh. Vậy mà, mỗi phút trôi qua khi ấy lại như dài gấp đôi thường ngày, thử thách sự kiên trì và ý chí của từng người trong đội hình. Ở cơ quan, 2,5 giờ làm việc trôi qua rất nhanh, còn ở sân tập, từng giây như thử thách giới hạn của bản thân từng người. Dù vậy, không ai chùn bước. Từng ánh mắt, nụ cười trong khối vẫn ánh lên niềm tự hào, tự nhắc nhở nhau cùng hướng về ngày đại lễ, đến hàng triệu người dân vẫy cờ hoa, đón chào ngày hội lớn của đất nước; nghĩ đến phút giây được hòa chung nhịp bước với các khối diễu binh, diễu hành giữa Quảng trường Ba Đình linh thiêng… Tất cả lại tiếp tục kiên trì, vững bước luyện tập.

Sau 1,5 giờ đứng nghiêm, chúng tôi mới chỉ hoàn thành một nửa nội dung buổi tập. Không ai than phiền, không ai sao nhãng. Cả khối vẫn giữ đội hình thẳng tắp, ánh mắt tập trung, thần thái nghiêm trang, sẵn sàng chờ hiệu lệnh vẫy hoa. Khi hiệu lệnh cất lên, toàn khối đồng loạt giơ tay lên cao. Những bó hoa rực rỡ sắc màu đồng loạt vẫy theo nhịp, bung nở dưới ánh nắng thu vàng như một dải sóng hoa mềm mại, hòa cùng nhịp bước hào hùng tiến qua Quảng trường Ba Đình lịch sử. Dù đôi chân đã tê dại, cánh tay mỏi rã rời sau nhiều giờ tập luyện, nhưng ai nấy đều nén mỏi mệt, dồn toàn bộ tinh thần và thể lực để hoàn thành trọn vẹn từng động tác, không một động tác thừa, không một nhịp lệch.

Để có thể hành quân hơn 5km và đứng vững suốt nhiều giờ, mỗi bộ trang phục, mỗi đôi giày, đôi dép đều được lựa chọn kỹ càng: Vừa vặn, đủ cao, đủ êm chân. Các chị em đều trang điểm nhẹ nhàng, búi tóc gọn gàng, khoác lên mình tà áo dài đỏ thắm, tay cầm bó hoa tươi, vai đeo lá cờ đỏ sao vàng tạo nên một khối đồng đều, nổi bật, duyên dáng và đầy khí chất. Nhìn từ xa, đội hình vẫy hoa như một dải lụa sống động giữa Quảng trường Ba Đình, vừa mềm mại, vừa trang nghiêm, vừa mang đậm tinh thần dân tộc.

Trong các buổi hợp luyện, sơ duyệt, tổng duyệt, khi Quốc ca vang lên, chúng tôi đứng nghiêm trang, cất cao tiếng hát. Trong biển người hừng hực khí thế sục sôi, tôi cảm thấy tim mình run lên, ánh mắt nhòa đi vì xúc động. Dù chỉ là một cá nhân nhỏ bé giữa hàng triệu người, tôi vẫn muốn tiếng hát của mình vang lên mạnh mẽ, góp phần vào khúc tráng ca thiêng liêng của dân tộc.

Cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham gia khối dân chính Đảng. Ảnh: VŨ HUYỀN

Cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 tham gia khối dân chính Đảng. Ảnh: VŨ HUYỀN

Khi lễ xướng tên các đại biểu vang lên, chúng tôi vẫy cờ hoa chào mừng - những cánh tay giơ cao, vẫy đều như từng đợt sóng đỏ vàng cuộn trào trên nền tà áo dài thướt tha. Khi các khối diễu binh, diễu hành, xe quân sự hành tiến qua lễ đài, chúng tôi đồng loạt vẫy hoa cổ vũ. Các khối bước đi dứt khoát, trang nghiêm, thể hiện kết quả của biết bao ngày khổ luyện; còn chúng tôi tiếp thêm khí thế bằng những nhịp tay đồng đều, ánh mắt rạng ngời, bằng tất cả lòng yêu nước, tự hào và nhiệt huyết của người Việt Nam.

Tinh thần quyết tâm, tính kỷ luật, lòng yêu nước và ý thức trách nhiệm của từng người đã góp phần quan trọng vào thành công của các buổi luyện tập. Có những hôm mưa lớn, sân ngập nước, điều kiện tập luyện gian nan hơn gấp bội, nhưng không ai nản chí. Tất cả vẫn đồng lòng, hiệp lực, nghiêm túc, hướng về Quảng trường Ba Đình - nơi lắng hồn thiêng sông núi, để cùng nhau hoàn thành tốt nhất nhiệm vụ được giao. Bởi chúng tôi hiểu rằng, mỗi nhịp vẫy tay không chỉ là một động tác biểu diễn đơn thuần. Đó là biểu tượng của tinh thần dân tộc, là lời tri ân sâu sắc gửi đến những thế hệ cha anh đã ngã xuống vì độc lập, tự do. Và hơn thế nữa, đó là sự khẳng định mạnh mẽ quyết tâm của thế hệ hôm nay tiếp bước truyền thống, dốc lòng cống hiến vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam ngày càng giàu mạnh, văn minh và hùng cường.

Là người lính, lại là người công tác trong lĩnh vực thông tin, tuyên truyền, tôi càng thấm thía hơn giá trị của từng khoảnh khắc này. Nó không chỉ đẹp ở hình thức, mà còn sâu sắc về nội dung, đậm đà ý nghĩa chính trị và tinh thần dân tộc. Chính từ những trải nghiệm thực tế hôm nay, hòa mình vào lòng yêu nước và sức bật của cả dân tộc, tôi càng vững tin vào sức mạnh đại đoàn kết toàn dân, vào ý chí quật cường của dân tộc Việt Nam, vào một tương lai tươi sáng mà trong đó, mỗi người dân, dù là ai, ở vị trí nào, đều có thể góp một bông hoa nhỏ để làm nên vườn hoa rực rỡ cho Tổ quốc Việt Nam thân yêu.

Cảm ơn hành trình này đã cho tôi được sống trọn với lý tưởng, với nghề, với niềm tự hào của người lính Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Và, tôi sẽ tiếp tục mang hình ảnh này - hình ảnh của một ngày hội lớn của dân tộc, của sự gắn kết dân tộc lan tỏa mạnh mẽ trong các bản tin, từng câu chuyện truyền thanh, để niềm tin yêu đất nước ấy mãi thắp lên trong trái tim mỗi cán bộ, giảng viên, học viên, nhân viên Trường Sĩ quan Lục quân 1 nói riêng, người Việt Nam nói chung, chung sức đồng lòng đưa non sông Việt Nam sánh vai với bạn bè năm châu như sinh thời Bác Hồ hằng mong.

CHU HUYỀN

Nguồn QĐND: https://www.qdnd.vn/80-nam-cach-mang-thang-tam-va-quoc-khanh-2-9/tu-hao-duoc-gop-mot-bong-hoa-nho-trong-ngay-hoi-lon-cua-dat-nuoc-844231
Zalo