80 năm Quốc khánh 2/9: Dòng chảy tự hào, tiếp nối niềm tin Việt Nam
Không chỉ là ngày lễ trọng đại, Quốc khánh 2/9 sau 80 năm còn là nhịp cầu nối giữa quá khứ, hiện tại, tương lai, thắp sáng niềm tin Việt Nam trường tồn.
Tự hào 80 năm Độc lập - Tự do
Trong không khí cả nước kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, ai nấy đều cảm nhận rõ rệt sự thiêng liêng, tự hào. Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ bắt đầu từ 6h30 ngày 2/9 tại Quảng trường Ba Đình lịch sử

Tổng duyệt cấp Nhà nước Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 diễn ra vào hôm 30/8. Ảnh: Nam Nguyễn
Lễ diễu binh, diễu hành với sự tham gia của hơn 40.000 người, trong đó bao gồm các khối lực lượng vũ trang, quần chúng, lực lượng diễu binh từ các quốc gia khách mời gồm Trung Quốc, Nga, Lào, Campuchia.
Trước những ngày diễn ra lễ diễu binh, diễu hành, Quảng trường Ba Đình lịch sử rợp cờ đỏ sao vàng, từng đoàn người háo hức về đây để được tận mắt chứng kiến không khí của ngày đại lễ. Trong dòng cảm xúc ấy, nhiều người không giấu nổi niềm xúc động, tự hào khi được tận mắt chứng kiến khoảnh khắc lịch sử.

Chị Thủy hòa mình vào không khí tại Quảng trường Ba Đình lịch sử. Ảnh: NVCC
Chia sẻ với phóng viên Báo Công Thương, chị Trần Thu Thủy, cán bộ công tác tại Bộ Công Thương cho biết, đứng ở Quảng trường Ba Đình, lắng nghe tiếng nhạc hùng tráng vang lên làm chị nhớ lại những câu chuyện lịch sử mà cha mẹ vẫn thường kể.
“Tôi nghĩ đến thế hệ cha anh đã ngã xuống cho chúng ta có độc lập, tự do. Càng nghĩ, tôi càng thấy mình phải sống có trách nhiệm hơn, phải làm việc tốt hơn để xứng đáng với những gì được trao lại”, chị Thủy tâm sự.
Với chị, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để ôn lại truyền thống, mà còn là lời nhắc nhở mỗi người con đất Việt về trách nhiệm hiện tại. “Ở vị trí công tác tại Bộ Công Thương, tôi càng thấm thía ý nghĩa của việc đóng góp trí tuệ, công sức để xây dựng đất nước giàu mạnh, giữ gìn thành quả mà thế hệ đi trước đã dày công vun đắp”, chị Thủy nói.

Chị Thủy chia sẻ, 80 năm đi qua, tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vẫn bừng sáng, trở thành nguồn lực nội sinh nuôi dưỡng khát vọng phát triển Việt Nam. Ảnh: NVCC
Nếu như chị Thủy lắng mình trong suy tư về trách nhiệm, thì chị Dương Thanh Vân (cán bộ công tác tại Báo Công Thương) lại tràn đầy xúc động khi chứng kiến tận mắt buổi tổng duyệt lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 hôm 30/8.

Chị Vân (ngoài cùng bên phải) cùng gia đình đến xem buổi tổng duyệt diễu binh, diễu hành. Ảnh: NVCC
“Khi đoàn diễu binh tiến qua Quảng trường Ba Đình, tôi cảm giác như trái tim mình hòa chung nhịp đập với từng bước chân. Đó là những khoảnh khắc thiêng liêng mà cả đời tôi sẽ không bao giờ quên. Tôi càng thấm thía giá trị của Độc lập - Tự do, càng biết ơn thế hệ cha anh đã hy sinh để chúng ta có được ngày hôm nay”, chị Vân bày tỏ.
Theo chị Vân, đó không chỉ là một buổi tổng duyệt, mà là khoảnh khắc để mỗi người thêm trân trọng Tổ quốc, thấy rõ sức mạnh và bản lĩnh của dân tộc sau 80 năm kiên cường đi qua bao thử thách. Hình ảnh ấy vừa tuyệt đẹp, vừa xúc động, khiến lòng tôi thêm khắc ghi niềm tin yêu vào đất nước.

Theo chị Vân, kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9 là dịp để mỗi người dân thêm trân trọng giá trị hòa bình, độc lập và tiếp nối khát vọng dựng xây Tổ quốc hùng cường. Ảnh: NVCC
Gửi trọn niềm tin cho thế hệ mai sau
Cũng chung niềm tự hào, vinh dự, chị Trần Thu Thảo, cán bộ công tác tại Truyền hình Quốc phòng Việt Nam chia sẻ, những ngày này, khi cả nước hân hoan hướng về kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, tôi cùng gia đình đã ra phố, hòa vào dòng người đông vui rực rỡ sắc cờ, sắc áo. Nhìn ánh mắt háo hức của các con khi được tận mắt ngắm đoàn diễu hành, được nghe kể về những trang sử hào hùng, tôi bỗng thấy rõ ý nghĩa của sự tiếp nối giữa các thế hệ.

Chị Thảo cùng gia đình xuống phố, hòa vào dòng người đông vui rực rỡ sắc cờ, sắc áo. Ảnh: NVCC
“Không khí ở Quảng trường Ba Đình và trên các tuyến phố những ngày này thật đặc biệt, vừa thiêng liêng, vừa gần gũi. Tôi thấy niềm tự hào Tổ quốc không chỉ ở tiếng trống, tiếng nhạc, mà còn trong từng nụ cười, cái nắm tay, trong sự háo hức của những em nhỏ và niềm xúc động lặng thầm của những người lớn tuổi”, chị Thảo cho hay.
Chị Thảo bày tỏ, được cùng gia đình sống trong thời khắc lịch sử này, tôi càng thấy yêu quê hương, đất nước mình hơn. “Tôi muốn các con mai sau, khi nhớ về Quốc khánh 80 năm, sẽ vẫn nhớ đến hình ảnh tràn đầy khí thế, niềm tin và tình yêu Tổ quốc”, chị Thảo nói.
Kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 không chỉ là một sự kiện chính trị - xã hội trọng đại, mà còn là ngày hội của lòng dân. Những lời chia sẻ giản dị của chị Thủy, chị Vân, chị Thảo cũng chính là tiếng lòng chung của hàng triệu người dân Việt Nam. Đó là sức mạnh đã đưa dân tộc vượt qua chiến tranh, khó khăn để có một Việt Nam độc lập, tự do, hạnh phúc. Và đó cũng là sức mạnh thôi thúc mỗi chúng ta tiếp tục sống, làm việc, cống hiến, để đất nước ngày càng vững vàng.

Với chị Thảo, 80 năm Quốc khánh 2/9 là hành trình của khát vọng độc lập, tự do và hạnh phúc, hun đúc sức mạnh để dân tộc vững bước trên con đường phát triển, hội nhập. Ảnh: NVCC
80 năm đã đi qua kể từ mùa thu lịch sử 1945, nhưng tinh thần Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 vẫn luôn sống động trong từng trái tim người Việt. Ngày hôm nay, đứng giữa Quảng trường Ba Đình lịch sử, nhìn dòng người hòa trong sắc đỏ của cờ Tổ quốc, ta càng thấy rõ sức mạnh đoàn kết, niềm tin và tình yêu quê hương. Quốc khánh không chỉ là một ngày lễ, mà là nhịp cầu nối giữa các thế hệ, để mỗi chúng ta dù ở vị trí nào đều thấy mình có trách nhiệm góp phần vào sự trường tồn của Tổ quốc.
Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9 sẽ chính thức bắt đầu từ 6h30 ngày mai (2/9) tại Quảng trường Ba Đình, Hà Nội.Tham gia Lễ kỷ niệm, diễu binh, diễu hành có hơn 40.000 cán bộ, chiến sĩ và đại biểu các tầng lớp nhân dân. Trong đó, thực hiện nhiệm vụ tại Quảng trường Ba Đình có 6 lực lượng gồm: Lực lượng rước đuốc truyền thống và tiêu binh đài lửa; lực lượng pháo lễ; lực lượng không quân bay chào mừng; lực lượng diễu binh, diễu hành; lực lượng đứng làm nền; lực lượng xếp hình, xếp chữ.