Từ công nhân nhà máy trở thành giảng viên ở tuổi 21
TRUNG QUỐC - Từng trượt cấp 3 và nghỉ học đi làm ở tuổi 15, sau 5 năm nỗ lực, hiện Khương Vũ Hà là giảng viên Trường Trung cấp chuyên nghiệp Kỹ thuật Hóa học Hà Nam.
Khương Vũ Hà sinh năm 2002 ở Hà Nam (Trung Quốc). Năm 2017, tham gia kỳ thi cấp 3 nhưng không đỗ, Vũ Hà quyết định nghỉ học, đến Quảng Đông làm công nhân dây chuyền trong nhà máy, mặc cho bố mẹ ngăn cản. Những tháng đầu tiên đi làm, cuộc sống của Vũ Hà ổn định. Dù công việc vất vả nhưng bù lại nữ sinh có thu nhập tốt.
Tuy nhiên, không lâu sau, Vũ Hà cảm thấy kiệt sức vì công việc ở nhà máy nhiều. Mỗi ngày, nữ sinh phải đứng hơn 10 tiếng, hơn nữa còn thường xuyên làm ca đêm. Đối với một thiếu niên ở độ tuổi đôi mươi, công việc này vô cùng nặng nề.
Lúc này, Vũ Hà đã đi tìm một công việc khác nhẹ nhàng hơn nhưng sau khi ứng tuyển vào vài công ty, nữ sinh nhận ra nếu chỉ có bằng cấp 2 phải làm những công việc chân tay nặng nhọc. Sau khi nhận ra thực tế, Vũ Hà quyết định nghỉ việc để quay lại đi học.
"Tôi chỉ có thể làm một số công việc bình thường vì thiếu kiến thức và kỹ năng. Cuộc sống tẻ nhạt lúc đó khiến tôi nghi ngờ ý nghĩa cuộc đời mình. Tôi biết đây không phải là cuộc sống tôi mong muốn. Tôi sợ rằng, nếu tiếp tục công việc này có thể sẽ hủy hoại tham vọng và ước mơ của tôi. Tôi muốn tiếp tục học để tích lũy các kỹ năng cơ bản", Vũ Hà chia sẻ với China Daily.
Quyết định bỏ việc ở nhà máy để quay lại học hành của Vũ Hà được bố mẹ đồng tình. Đến tháng 3/2018, nữ sinh được nhận vào Trường Trung cấp chuyên nghiệp Kỹ thuật Hóa học Hà Nam (Trung Quốc). Khi trở lại trường học, mỗi ngày Vũ Hà đều chăm chỉ đến lớp và chăm chú lắng nghe. Thậm chí, nữ sinh còn dành ra hơn 10 tiếng/ngày trong phòng thí nghiệm để trau dồi kiến thức.
Tại đây, Vũ Hà được truyền cảm hứng bởi Hạ Giang Đào - người đoạt Huy chương Đồng hạng mục Điều khiển Công nghệ tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 45. "Tôi ước mình giỏi như anh ấy và coi anh là hình mẫu", nữ sinh chia sẻ.
Sau khi có mục tiêu rõ ràng, Vũ Hà nỗ lực chinh phục các cuộc thi từ cấp tỉnh đến cấp quốc gia. Để góp mặt trong đội tuyển quốc gia tham dự kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, Vũ Hà đã phải trải qua hơn 14.000 giờ huấn luyện trong 3,5 năm.
Đến tháng 11/2022, sang Salzburg (Áo) tham gia kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới lần thứ 46, Vũ Hà giành Huy chương Vàng hạng mục Công nghệ phòng thí nghiệm Hóa học. Để có được thành quả này, ngoài nỗ lực về chuyên môn, Vũ Hà còn phải trau dồi khả năng tiếng Anh.
"Cuộc thi yêu cầu thí sinh phải viết báo cáo kết quả bằng tiếng Anh. Đó là bài toán khó không chỉ với nhiều sinh viên có bằng cử nhân hoặc thạc sĩ, chưa nói đến tôi - một người chỉ học hết trung học cơ sở. Nhưng may mắn, tôi đã nhận được sự giúp đỡ nhiệt tình từ thầy cô. Mỗi ngày, tôi đều mang theo một cuốn từ điển để trong các bữa ăn hay trước khi đi ngủ có thể tranh thủ tích lũy từ mới", Vũ Hà chia sẻ.
Sau khi giành Huy chương Vàng tại kỳ thi Kỹ năng nghề thế giới 2022, Vũ Hà trở thành tâm điểm chú ý. Thời điểm đó, nữ sinh được nhiều trường đại học hàng đầu thế giới trao tặng học bổng để tiếp tục con đường học tập. Thế nhưng, Vũ Hà quyết định từ chối mọi lời mời để quay lại trường hoàn thành chương trình trung cấp.
Hoàn thành việc học trung cấp, Vũ Hà được trường giữ lại làm giảng viên. Đến tháng 12/2023, tham gia kỳ thi xét duyệt chức danh chuyên môn, Vũ Hà chính thức trở thành giảng viên cao cấp tại Trường Trung cấp chuyên nghiệp Kỹ thuật Hóa học Hà Nam (Trung Quốc), ở tuổi 21.
Từ một nữ sinh từng trượt cấp 3 nghỉ học để đi làm, sau 5 năm nỗ lực, hiện Vũ Hà đã có những thành công nhất định. Trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông Trung Quốc, khi được hỏi về bí quyết thành công, Vũ Hà cho biết: "Thành công của tôi bắt nguồn từ sự nỗ lực. Tôi hy vọng, thông qua câu chuyện của mình, các bạn trẻ sẽ tự tin hơn theo đuổi ước mơ".