Từ Ba Tơ anh hùng, LLVT Quân khu 5 tiếp bước truyền thống 'uống nước nhớ nguồn'
Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống lực lượng vũ trang (LLVT) Quân khu 5 (16/10/1945 - 16/10/2025), vừa qua, Đoàn công tác của Quân khu 5 do Đại tá Lương Đình Chung - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 làm trưởng đoàn đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ (tỉnh Quảng Ngãi).
Đây là nơi khởi nguồn của Đội du kích Ba Tơ - tiền thân của LLVT Quân khu 5, đội vũ trang tập trung đầu tiên ở Nam Trung Bộ.
Tại đây, đoàn công tác trao 50 suất quà (mỗi suất trị giá 1,5 triệu đồng), tặng người có công, thân nhân liệt sĩ và các gia đình hoàn cảnh khó khăn.

Quang cảnh Lễ Viếng hương tại Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ
Phát biểu tại buổi tặng quà, Đại tá Lương Đình Chung xúc động chia sẻ: “Được trở lại mảnh đất Ba Tơ anh hùng - nơi đội du kích Ba Tơ ra đời, cũng là trở lại với cội nguồn lịch sử của LLVT Quân khu 5. Mỗi nén hương, mỗi phần quà hôm nay là biểu hiện của lòng tri ân, đồng thời là lời nhắc nhở thế hệ hôm nay luôn trân trọng, gìn giữ những giá trị thiêng liêng mà cha anh đã đổi bằng máu xương để giành độc lập, tự do cho Tổ quốc”.

Đoàn công tác Quân khu 5 đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ (Quảng Ngãi)
Chính ủy Quân khu 5 nhấn mạnh, suốt chặng đường 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, LLVT Quân khu 5 luôn phát huy truyền thống “quân đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu”.
Từ truyền thống ấy, cán bộ, chiến sĩ tiếp tục nêu cao tinh thần “uống nước nhớ nguồn”, xem công tác chính sách, đền ơn đáp nghĩa là mệnh lệnh từ trái tim.

Đoàn công tác Quân khu 5 đã đến dâng hương, dâng hoa tại Tượng đài Khởi nghĩa Ba Tơ (Quảng Ngãi)
Những món quà tuy giá trị vật chất không lớn, song chứa đựng tình cảm sâu nặng của cán bộ, chiến sĩ LLVT Quân khu 5 gửi đến người có công, gia đình chính sách và các hộ gia đình còn khó khăn. Đó là sự tri ân thành kính với lớp người đi trước, là cam kết của người lính hôm nay tiếp bước cha anh, sống xứng đáng với sự hy sinh ấy.
Cũng dịp này, Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất - Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5, thừa ủy quyền của Thủ trưởng Bộ Tư lệnh Quân khu 5 dự lễ bàn giao Nhà tình nghĩa tặng thương binh Phạm Phượng (hạng 4/4) tại thôn Trà Bình, xã Ba Gia, tỉnh Quảng Ngãi góp phần giúp gia đình ổn định nơi ở, vươn lên trong cuộc sống.

Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trao quà tặng người có công, thân nhân liệt sĩ và gia đình hoàn cảnh khó khăn
Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất cho biết, chiến tranh đã lùi xa, nhưng mất mát, hi sinh mà các thế hệ cha anh gánh chịu vẫn luôn in hằn trong tâm khảm người lính. Mỗi ngôi nhà tình nghĩa hôm nay không chỉ là mái ấm vật chất mà trước hết là biểu tượng của tình đồng chí, đồng đội, của lòng biết ơn sâu sắc đối với những người đã cống hiến, hy sinh cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Đại tá Lương Đình Chung, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Quân khu 5 trao quà tặng người có công, thân nhân liệt sĩ và gia đình hoàn cảnh khó khăn
Theo Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, trong năm 2025, LLVT Quân khu xây dựng 104 căn nhà tình nghĩa, trong đó 82 căn đã hoàn thành, bàn giao, với tổng kinh phí hơn 6,5 tỷ đồng được huy động từ nhiều nguồn lực của Bộ Quốc phòng, Quân khu 5 và các đơn vị trực thuộc. Những con số ấy vừa thể hiện nỗ lực vật chất, vừa là minh chứng cho tấm lòng son sắt của người chiến sĩ Khu 5, xem “đền ơn đáp nghĩa” là nét đẹp văn hóa của “Bộ đội Cụ Hồ”.

Thiếu tướng Đoàn Văn Nhất, Phó Chủ nhiệm Chính trị Quân khu 5 (thứ tư từ phải qua) dự và bàn giao “Nhà tình nghĩa” cho thương binh Phạm Phượng tại xã Ba Gia
Hoạt động dâng hương, tặng quà, bàn giao nhà tình nghĩa tại Ba Tơ là minh chứng sinh động cho tinh thần “Hướng về cội nguồn, tri ân người có công” của LLVT Quân khu 5 trong hành trình hướng tới 80 năm ngày truyền thống. Mỗi việc làm, mỗi chuyến đi là một nhịp cầu nối quá khứ với hiện tại, để truyền thống anh hùng của cha anh được tiếp nối bằng hành động cụ thể, thiết thực hôm nay.