Truyền thông Trung Quốc: Dương Thừa Lâm bị trách oan
Bị tố vô ơn với bạn thân, Dương Thừa Lâm phản hồi bằng một câu nói khiến Makiyo phải xin lỗi công khai.
Hai ngày qua, cái tên Dương Thừa Lâm một lần nữa trở thành tiêu điểm sau khi nữ diễn viên Nhật Bản Makiyo công khai chỉ trích là “kẻ vô ơn”. Tờ Sohu có tựa đề gây tò mò: "Có phải Dương Thừa Lâm bị bạn cũ đâm sau lưng không?

Trong một chương trình podcast, Makiyo kể lại rằng ở những năm đầu bước chân vào ngành giải trí, cô và một nữ diễn viên nổi tiếng từng là bạn thân. Người bạn ấy thường được cô bao ăn, bao chơi. Nhưng khi đạt đến đỉnh cao danh vọng, người bạn ấy đã lạnh lùng quay lưng, thậm chí còn lờ đi mẹ của cô tại một sự kiện đông người. Không giấu tên, Makiyo thẳng thừng chỉ rõ người đó chính là Dương Thừa Lâm.
Sau khi podcast phát hành, làn sóng trái chiều lập tức bùng nổ trên mạng xã hội. Tuy nhiên, Dương Thừa Lâm đã nhanh chóng phản pháo.
Trên trang cá nhân, "Giáo chủ khả ái" bày tỏ sự thất vọng trước những lời bịa đặt và cho biết sẽ thông qua công ty quản lý để bảo lưu quyền kiện tụng. Không đáp trả bằng sự giận dữ, cô chỉ nhắn gửi một câu nhẹ nhàng: "Tôi hy vọng người bạn cũ của mình luôn vui vẻ và chúc mọi chuyện suôn sẻ".
Ngay lập tức, các đồng nghiệp lâu năm như Trần Nghiên Hy, Phan Vỹ Bình những người từng sát cánh bên Dương Thừa Lâm trong bộ phim Bad Girl đã lên tiếng bảo vệ cô. Họ khẳng định, sau hơn 20 năm, Dương Thừa Lâm vẫn là một người chân thành, không thay đổi bản chất.
Ca sĩ Vương Tâm Lăng thậm chí còn dùng chính ca khúc hợp tác cùng Dương Thừa Lâm để viết một đoạn ẩn dụ sâu sắc: “Ai là người được miễn trừ khỏi thế giới này?” Một câu hỏi bỏ lửng nhưng lại là lời bảo chứng mạnh mẽ về uy tín và vị thế của Dương Thừa Lâm trong làng giải trí.
Trước phản ứng từ Dương Thừa Lâm và bạn bè, Makiyo đổi giọng, cho rằng câu chuyện chỉ là lời kể từ mẹ mình và không mang ác ý. Cô cũng gửi lời xin lỗi công khai, nói rằng "Tôi nhớ cô ấy rất nhiều".

Thật khó để gắn từ "vô ơn" với một người đã hy sinh cả tuổi thơ để gánh nợ thay cho gia đình. Trước năm 15 tuổi, Dương Thừa Lâm sống như công chúa, nhưng khoản nợ 9 triệu Đài tệ từ cha đã khiến cô bước vào ngành giải trí năm 16 tuổi, không phải để mộng mơ mà để sinh tồn.
Dương Thừa Lâm từng tham gia hơn 50 chương trình tìm kiếm tài năng trong một năm. Debut cùng nhóm 4 in Love, nhưng buổi ký tặng đầu tiên chỉ có ba khán giả. Sau khi nhóm tan rã, Dương Thừa Lâm bươn chải từng vai diễn nhỏ, từng chương trình tạp kỹ khắc nghiệt. Để có tiền, cô từng đứng trong nước đá, ăn côn trùng, làm việc 36 giờ không nghỉ.
Năm 2004, vai diễn trong The Devil Beside You đã thay đổi cuộc đời cô. Không chỉ là diễn viên, cô còn thể hiện ca khúc chủ đề Ambiguous, đánh dấu bước ngoặt trở thành “nữ hoàng nhạc pop” thế hệ mới. Sau đó, cô phát hành album solo, bán được 170.000 bản – một kỳ tích tại thời điểm đó.
Từ một hình tượng “nữ sinh dễ thương”, cô dám lột xác với vai diễn gai góc trong Trần Bảo Châu, mang về giải Kim Chung danh giá. Sau này, khi chuyển mình với mái tóc ngắn, cô ra mắt album Looking Up, khẳng định chất lượng âm nhạc và được ca ngợi là “ca sĩ toàn năng”.
Song hành với sự nghiệp thăng hoa là chuyện tình đẹp với Lý Vinh Hạo. Cô kết hôn năm 2019 nhưng không rút lui khỏi showbiz. Vẫn là giọng ca ấy, ánh mắt ấy, nhưng bản lĩnh đã thành hình từ từng vết xước của năm tháng.
Nhưng 23 năm đứng vững trong sóng gió, từ idol đến ca sĩ, từ diễn viên đến người truyền cảm hứng đó không phải là may mắn. Đó là lựa chọn, là máu, là nước mắt.