Truyền thông Nga: Kính điều khiển UAV gửi cho binh sĩ bị cài thuốc nổ
Truyền thông Nga đưa tin, một lô kính điều khiển UAV được gửi tới binh sĩ nước này đã bị cài thuốc nổ và phát nổ ngay khi bật lên.
![Một người lính Ukraine đeo kính VR để điều khiển máy bay không người lái. Ảnh: Getty.](https://photo-baomoi.bmcdn.me/w500_r1/2025_02_12_309_51458180/f94b54d5639b8ac5d38a.jpg)
Một người lính Ukraine đeo kính VR để điều khiển máy bay không người lái. Ảnh: Getty.
Ông Igor Potapov, người phát ngôn của JSC NPP, một công ty chuyên phát triển và cung cấp thiết bị tác chiến điện tử cho quân đội Nga tại Ukraine, nói với hãng thông tấn TASS rằng số kính này được một cá nhân quyên góp dưới danh nghĩa viện trợ nhân đạo.
“Khi bật kính lên, chúng lập tức phát nổ”, ông Potapov cho biết.
TASS không đề cập liệu vụ việc có gây thương vong hay không.
Theo ông Potapov, số kính này thuộc dòng Skyzone Cobra X v4, chuyên dùng để điều khiển UAV góc nhìn thứ nhất (FPV). Khi quân đội mở lô hàng, họ phát hiện tất cả thiết bị đều chứa thuốc nổ dẻo.
Skyzone cung cấp thiết bị cho nhiều quốc gia, trong đó có cả Nga và Ukraine. Tuy nhiên, JSC NPP không nằm trong danh sách các nhà phân phối chính thức của hãng. Hiện tại, cả Skyzone lẫn JSC NPP đều chưa đưa ra phản hồi trước yêu cầu bình luận từ giới truyền thông.
Trong khi đó, Tình báo Quốc phòng Ukraine vẫn chưa đưa ra bất kỳ tuyên bố nào về vụ việc này.
Cả Ukraine và Nga đều triển khai hàng nghìn FPV trong chiến sự, phục vụ từ trinh sát, do thám, xác định mục tiêu cho đến tấn công bằng chất nổ.
Kênh Telegram thân Nga Razved Dozor đã đăng tải hình ảnh được cho là chụp số kính vẫn còn nguyên trong hộp, kèm theo video ghi lại quá trình tháo rời thiết bị.
Theo Razved Dozor, các thiết bị này chứa 10-15 gram thuốc nổ dẻo và vỏ hộp có dấu hiệu bị can thiệp. Kênh này còn tuyên bố đây chỉ là một trong nhiều âm mưu lợi dụng những người quyên góp để phá hoại binh sĩ Nga.
Matthew Ford, chuyên gia về chiến tranh và giảng viên quan hệ quốc tế tại Đại học Sussex (Anh), so sánh vụ việc này với chiến dịch ám sát do Israel thực hiện nhằm vào Hezbollah tại Lebanon hồi tháng 9 năm ngoái. Khi đó, Israel đã triển khai một kế hoạch tinh vi, cài chất nổ vào máy nhắn tin để tấn công các thành viên Hezbollah – một chiến dịch được chuẩn bị kỹ lưỡng trong nhiều tháng, đòi hỏi sự thâm nhập sâu vào chuỗi cung ứng của tổ chức này.
Tuy nhiên, trong trường hợp lần này, số kính bị gài thuốc nổ được quyên góp bởi một cá nhân, nhiều khả năng không thông qua các kênh phân phối chính thức.
Kể từ khi chiến sự bùng nổ, cả Nga và Ukraine đều trông cậy vào gây quỹ cộng đồng để bổ sung các trang thiết bị cơ bản. Chuyên gia Ford gọi đây là “chiến tranh có sự tham gia của cộng đồng” – khi bất kỳ ai cũng có thể góp phần vào nỗ lực chiến tranh.
Tại thời điểm bài báo được đăng, một chiếc Cobra X v4 đang được rao bán trên Amazon với giá 324 USD.
Việc chuỗi cung ứng phi truyền thống bị xâm nhập đặt ra thách thức lớn cho quân đội, buộc họ phải siết chặt kiểm soát nhằm ngăn chặn những vụ phá hoại tương tự.
“Đây chính là mục tiêu của vụ việc, tôi cho là vậy”, Ford nhận định.
Ông Potapov cảnh báo quân đội cần thận trọng khi tiếp nhận viện trợ từ các nhà tài trợ chưa được xác minh.