Trường Tiểu học Nguyễn Siêu và Báo Hànôịmới: Sẻ chia cùng đồng bào vùng lũ Võ Nhai
Trường Tiểu học Nguyễn Siêu và Báo Hànôịmới đến xã Võ Nhai (Thái Nguyên) trao quà hỗ trợ giáo viên, học sinh vùng lũ.

Đoàn công tác trao quà hỗ trợ tới các đơn vị. Ảnh: AT
Ngày 12-10, đoàn công tác của Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) phối hợp cùng Báo Hànôịmới đã trực tiếp đến xã Võ Nhai, Thái Nguyên - vùng chịu thiệt hại nặng nề do bão số 11. Chuyến đi mang ý nghĩa trao gửi tình thương, sẻ chia về vật chất và tinh thần, góp phần hỗ trợ giáo viên, học sinh cùng người dân nơi đây vượt qua những khó khăn hậu thiên tai.
Tình người giữa gian khó
Trong những ngày đầu tháng 10, cơn bão số 11 đã đổ bộ, để lại hậu quả nghiêm trọng cho nhiều địa phương miền núi phía Bắc. Tỉnh Thái Nguyên, trong đó có xã Võ Nhai là một trong những nơi hứng chịu ảnh hưởng nặng nề nhất.

Trao quà hỗ trợ tới Trường Trung học cơ sở Lâu Thượng. Ảnh: AT
Hàng nghìn hộ dân bị ngập sâu, nhiều điểm trường bị cô lập, cơ sở vật chất trường lớp bị hư hỏng nặng, đời sống nhân dân vốn đã khó khăn lại càng thêm chồng chất.
Ngay khi nhận được thông tin về tình hình mưa lũ tại đây, Trường Tiểu học Nguyễn Siêu (Hà Nội) đã lập tức phát động chương trình quyên góp, sẻ chia, với mong muốn phần nào tiếp thêm động lực, hỗ trợ vật chất và tinh thần cho giáo viên, học sinh và người dân xã Võ Nhai vượt qua giai đoạn đầy thử thách này.
Ngày 12-10, đoàn công tác của Trường Tiểu học Nguyễn Siêu và Báo Hànôịmới đã trực tiếp có mặt tại xã Võ Nhai, mang theo tổng kinh phí 300 triệu đồng để trao tặng cho ba điểm trường bị ảnh hưởng nặng nề gồm: Điểm trường chính Trường Mầm non Phú Thượng, điểm trường Ba Nhất (thuộc Trường Mầm non Phú Thượng) và Trường Trung học cơ sở Lâu Thượng. Mỗi điểm trường được hỗ trợ 100 triệu đồng để khắc phục hậu quả sau thiên tai. Ngoài ra, đoàn còn gửi tặng Hội Chữ thập đỏ xã Võ Nhai 50 thùng nước và 200 thùng mì để hỗ trợ người dân vùng ngập lụt, sạt lở đất.

Trao quà hỗ trợ tới điểm trường chính của Trường Mầm non Phú Thượng. Ảnh: AT
Trong không khí trang trọng và đầy xúc động tại lễ trao quà, thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh, Chủ tịch Hội đồng Trường Tiểu học Nguyễn Siêu chia sẻ: Ngay khi biết tin bão gây thiệt hại nặng nề cho nhiều địa phương, đặc biệt là xã Võ Nhai, nhà trường đã phát động chương trình quyên góp. Hôm nay, chúng tôi mang toàn bộ số tiền mà cán bộ, giáo viên, nhân viên, học sinh và phụ huynh gửi gắm.
"Đây không chỉ là món quà vật chất mà còn là tình cảm yêu thương, là sự đồng hành chân thành từ trái tim của tập thể nhà trường và phụ huynh học sinh. Mong rằng phần hỗ trợ nhỏ bé này sẽ giúp các thầy cô và học sinh vượt qua khó khăn, sớm ổn định dạy và học, đưa học sinh trở lại trường trong điều kiện an toàn. Chúc các thầy cô giáo thật nhiều sức khỏe và nghị lực để tiếp tục vững bước bên học sinh thân yêu”- thầy Nguyễn Vình Hạnh nói.

Trao quà hỗ trợ tới điểm trường Ba Nhất của Trường Mầm non Phú Thượng. Ảnh: AT
Từ phía đơn vị báo chí đồng hành, ông Lại Bá Hà, Phó Tổng Biên tập Báo Hànôịmới bày tỏ: “Đồng hành cùng các hoạt động xã hội, từ thiện, đặc biệt là hỗ trợ đồng bào vùng thiên tai luôn là trách nhiệm mà Báo Hànôịmới trân trọng và gìn giữ. Chúng tôi rất chia sẻ với những mất mát, thiệt hại mà nhân dân xã Võ Nhai, đặc biệt là các trường học đang phải đối mặt. Mong rằng món quà nhỏ này sẽ góp phần thiết thực giúp địa phương và nhà trường sớm vượt qua khó khăn, ổn định đời sống và công tác dạy - học.”
Những mất mát không thể đo đếm
Võ Nhai là xã miền núi của tỉnh Thái Nguyên, là một địa phương còn nhiều khó khăn. Đây là một trong những địa bàn chịu ảnh hưởng nặng nề của bão.

Đường vào điểm trường Ba Nhất - điểm lẻ của Trường Mầm non Phú Thượng. Ảnh: Lê Nguyễn
Bà Bùi Thị Sen, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Nhai cho biết: Võ Nhai là một trong những xã miền núi còn nhiều khó khăn, và trong những ngày vừa qua, xã đã chịu ảnh hưởng nặng nề bởi mưa lũ.
Trên địa bàn có 10 trường học, trong đó 4 trường cùng các điểm trường trực thuộc bị thiệt hại nghiêm trọng. Xã có khoảng 17 nghìn hộ dân, rất nhiều hộ bị ngập sâu, nhiều đoạn đường ngập kéo dài suốt 3 ngày liền.

Trường Mầm non Phú Thượng khẩn trương khắc phục hậu quả mưa lũ để đón trẻ trở lại trường vào ngày mai, 13-10-2025. Ảnh: AT
“Chúng tôi đã nhanh chóng triển khai các biện pháp khắc phục. Đến nay, các điểm trường không còn bị ngập nhưng cơ sở vật chất thì vẫn còn nhiều hư hại. Điểm trường chính của Trường Mầm non Phú Thượng có phần thuận lợi hơn do nằm gần bờ suối, chúng tôi đã sử dụng máy bơm và máy phát điện (vì không có điện lưới và nước sạch) để hút nước làm vệ sinh trường. Các điểm trường khác vẫn đang được khẩn trương vệ sinh, phun khử khuẩn để bảo đảm an toàn trước khi đón học sinh trở lại trường.
Ngoài thiệt hại do ngập lụt, một số xóm trong xã còn bị cô lập, chia cắt do tình trạng sạt lở đất từ các khu vực đồi núi. Xã Võ Nhai đang phải đối mặt đồng thời với cả hai hiểm họa: Ngập lụt và sạt lở đất, gây không ít khó khăn cho đời sống và sinh hoạt của bà con” - bà Bùi Thị Sen thông tin.
Trường Mầm non Phú Thượng có ba điểm trường thì cả ba đều bị thiệt hại. Cô Đinh Thị Hiền, Hiệu trưởng nhà trường nghẹn ngào chia sẻ:
“Đêm 6 rạng sáng 7-10, điểm trường chính bị ngập sâu đến 1 mét. Tường rào dài 100 mét bị sập hoàn toàn, các thiết bị giảng dạy, đồ dùng nuôi dạy trẻ và hồ sơ tài liệu của trường gần như hư hỏng toàn bộ. Còn điểm trường Ba Nhất, cách điểm chính 12km, cũng bị ngập toàn bộ các phòng học, trang thiết bị đều hư hỏng. Điểm trường Cao Điền - nơi cách xa điểm trường chính 60 km tuy không bị ngập nhưng lại đang đối mặt với nguy cơ sạt lở đồi núi rất gần, chỉ cách trường khoảng 3 mét.”
Trường có tổng cộng 198 học sinh, hầu hết đều là trẻ người dân tộc, hoàn cảnh gia đình nhiều em đặc biệt khó khăn. Việc dạy và học vốn đã thiếu thốn, nay càng thêm gian nan. Một số giáo viên của trường cũng chịu ảnh hưởng nặng nề khi gia đình bị ngập lụt, thiệt hại lớn.

Nhiều hồ sơ, tài liệu giảng dạy của Trường Mầm non Phú Thượng bị nước làm hư hỏng. Ảnh: AT
Tại Trường Trung học cơ sở Lâu Thượng, thầy Hiệu trưởng Lâm Văn Thịnh cho biết: “Tuy trường không bị ngập nhờ nằm ở vị trí cao, nhưng vẫn chịu ảnh hưởng lớn từ mưa bão. Tường rào bị đổ sập, hệ thống nhà vệ sinh bị hư hỏng, trong khi nhiều học sinh không thể đến trường vì đường vào các xóm bị sạt lở. Trường có 404 học sinh, nhiều em là người dân tộc, hoàn cảnh khó khăn. Một số gia đình giáo viên cũng bị ngập lụt. Trong bối cảnh ấy, chúng tôi đã nỗ lực dọn dẹp, hỗ trợ giáo viên, đồng thời lên phương án bảo đảm an toàn phòng dịch.”
Tổng thiệt hại sơ bộ toàn xã Võ Nhai tính đến ngày 12-10 là gần 30 tỷ đồng - một con số quá lớn đối với một địa phương miền núi còn nhiều thiếu thốn.
Tình người nối dài
Để phần nào khắc phục hậu quả, ngoài sự hỗ trợ từ Nhà nước và các lực lượng, xã Võ Nhai đã huy động các đoàn thể, người dân cùng chung tay. Những hộ ít bị ảnh hưởng đã nấu hàng nghìn suất cơm mỗi ngày để hỗ trợ bà con. Cảnh học sinh mang sách vở ướt ra phơi nắng ngoài đường để hy vọng còn dùng lại được là hình ảnh khiến nhiều người không khỏi xúc động.
Bà Hoạt Ngoan, người dân xóm La Mạ kể: “Nhà tôi bị ngập, sách vở của 4 đứa nhỏ cũng ướt hết. Giờ chúng mang ra ven đường phơi nắng, mong khô để đi học lại. Nhà tôi bán hàng ăn, chồng làm bảo vệ Trường Trung học cơ sở Lâu Thượng. Những ngày qua, cả gia đình cùng bà con trong xóm đều khẩn trương đi dọn dẹp trường lớp và đường làng. Mong sao mọi thứ sớm ổn định để các cháu được trở lại trường học bình thường.”

Các cháu của bà Ngoan (xã Võ Nhai) đem sách ra lề đường phơi. Ảnh: Lê Nguyễn
Bà Bùi Thị Sen, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Võ Nhai bày tỏ: “Được sự quan tâm, chia sẻ kịp thời, chúng tôi có thêm nguồn kinh phí để cải tạo cơ sở vật chất, sớm đón học sinh trở lại trường. Chúng tôi cam kết sẽ sử dụng kinh phí đúng mục đích, hiệu quả.”
Trân trọng cảm ơn sự hỗ trợ kịp thời của đoàn, ông Triệu Văn Hiên, Chủ tịch UBND xã Võ Nhai nhấn mạnh: “Xã đã chỉ đạo các lực lượng khắc phục nhanh nhất để sớm đưa học sinh trở lại trường. Chúng tôi sẽ chỉ đạo các trường sử dụng đúng mục đích, đầu tư vào các hạng mục thiết yếu nhất phục vụ trực tiếp cho việc học tập của học sinh, đồng thời giám sát chặt chẽ, có báo cáo rõ ràng về các phần việc đã triển khai.”

Đoàn công tác thăm điểm trường Ba Nhất của Trường Mầm non Lâu Thượng. Ảnh: AT
Thầy Nguyễn Vĩnh Hạnh khẳng định: “Chúng tôi không chỉ mang tiền, hiện vật đến đây mà còn mang theo tình cảm, trách nhiệm và niềm tin của tập thể Trường Tiểu học Nguyễn Siêu vào sức mạnh của cộng đồng. Mong rằng các em nhỏ nơi đây sẽ lớn lên trong yêu thương và có cơ hội học tập đầy đủ, tốt đẹp.”
Chia sẻ với những thiệt hại và khó khăn của nhân dân xã Võ Nhai cũng như các thầy cô giáo, học sinh nơi đây, ông Lại Bá Hà nhấn mạnh: “Dù còn nhiều khó khăn, chúng tôi tin rằng sự chung sức của xã hội sẽ giúp nhân dân xã Võ Nhai, trong đó có các thầy cô giáo và học sinh sớm khắc phục hậu quả thiên tai, ổn định cuộc sống và công tác dạy học.”
Trong khuôn khổ chuyến đi, đoàn đã đến thăm, thắp hương cô giáo Lý Thị Thanh Xuân, Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Cam Giá (Thái Nguyên) không may bị lũ cuốn trôi tại nhà riêng ở phường Phan Đình Phùng.
Dù thời tiết còn nhiều bất ổn, con đường trở về từ Võ Nhai còn lấm lem bùn đất, nhưng chuyến đi đã để lại trong lòng mỗi thành viên đoàn công tác một niềm tin sâu sắc: Tình người là ánh sáng mạnh mẽ nhất.