Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3): 14 năm miệt mài gieo chữ giữa đạn bom chiến trường

Ban Liên lạc Trường Sư phạm Tây Nam Bộ vừa tổ chức họp mặt truyền thống Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) thời kỳ chống Mỹ cứu nước lần thứ 8, nhân kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2025).

Phát biểu tại buổi lễ, Nhà giáo Nhân dân, TS. Đặng Huỳnh Mai - nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT cho biết: "Một năm sau khi giành độc lập năm 1945, Chủ tịch Chính phủ Việt Nam Dân chủ Cộng hòa Huỳnh Thúc Kháng đã ký Sắc lệnh 194/SL ngày 8/10/1946 về việc thành lập ngành Sư phạm.

Nhà giáo Nhân dân, TS. Đặng Huỳnh Mai – nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi họp mặt truyền thống Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Nhà giáo Nhân dân, TS. Đặng Huỳnh Mai – nguyên Thứ trưởng Bộ GD&ĐT phát biểu tại buổi họp mặt truyền thống Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Từ đó, một hệ thống sư phạm chính quy cách mạng ra đời. Trường Sư phạm Tây Nam Bộ cũng đã được hình thành dựa trên nền tảng của Sắc lệnh này với mật danh ban đầu là C6C sau đó là SPT3.

Với 14 năm ở chiến khu, từ 1961 đến 1975, trường đã đào tạo được khoảng 600 giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục, cung cấp nguồn lực Cách mạng cho các tỉnh Tây Nam Bộ".

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy TP.HCM và ông Trương Vĩnh Tùng - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM tặng quà cho các cựu giáo viên Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3).

Ông Lê Hồng Sơn - Phó Ban Tuyên giáo và Dân vận thành ủy TP.HCM và ông Trương Vĩnh Tùng - Phó Chánh Văn phòng Thành ủy TP.HCM tặng quà cho các cựu giáo viên Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3).

Nhà giáo Nhân dân, TS. Đặng Huỳnh Mai xúc động chia sẻ: "50 năm qua, lòng yêu nước, nghĩa đồng bào, tinh thần dân tộc, tính cách mạng vẫn tràn đầy trong lòng thầy trò chúng tôi. Những nhà giáo kháng chiến với “Tiếng hát làm át tiếng bom” cùng những bài ca đi cùng năm tháng bấy giờ đã tạo nên sự thành công cho ngôi trường đào tạo giáo viên ở rừng tràm và rừng đước...".

Toàn cảnh buổi họp mặt truyền thống Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Toàn cảnh buổi họp mặt truyền thống Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Giữa những năm tháng chiến tranh ác liệt, khi bom đạn còn rền vang miền Tây Nam Bộ, biết bao thế hệ giáo viên đã vượt qua muôn vàn gian khó, thầm lặng cống hiến để gieo mầm tri thức, tiếp sức cho nền giáo dục cách mạng bền bỉ vươn lên.

TS. Hồ Thiệu Hùng - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM kể về một thời "tay bút, tay súng" giữa đạn bom chiến trường khốc liệt.

TS. Hồ Thiệu Hùng - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM kể về một thời "tay bút, tay súng" giữa đạn bom chiến trường khốc liệt.

Là một những thế hệ nhà giáo của Sư phạm T3 kỳ cựu, TS. Hồ Thiệu Hùng - nguyên Giám đốc Sở GD&ĐT, nguyên Phó Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy TP.HCM kể về một thời "tay bút, tay súng" giữa đạn bom chiến trường khốc liệt: "Trường không đóng nơi cố định mà phải thường xuyên đổi chỗ, lúc sống giữa lòng dân, khi ở sâu trong rừng.

Gạo cho thầy và trò được cấp qua “đảm phụ kháng chiến". Đây là hình thức người dân các vùng giải phóng hoặc vùng “ngày của địch, đêm của ta" góp lúa gạo nuôi cách mạng. Các chuyến đi thu lúa đảm phụ này rất nguy hiểm, có khi phải đổi bằng mạng sống của cán bộ và học viên.

Thức ăn thì do thầy trò tự túc. Khi ở trong rừng đước, nước ngọt phải cất từ nước mặn, nước sinh hoạt thì đi ra dân đổi nước, chở bằng xuồng về dùng".

Cô Huỳnh Thị Mỹ Huê, một học viên kỳ cựu của Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) vẫn chưa nguôi nhớ thương khi nhắc lại những ký ức về anh em, đồng đội.

Cô Huỳnh Thị Mỹ Huê, một học viên kỳ cựu của Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) vẫn chưa nguôi nhớ thương khi nhắc lại những ký ức về anh em, đồng đội.

Nhắc lại những năm tháng chống Mỹ cứu nước, cô Huỳnh Thị Mỹ Huê, một học viên kỳ cựu của Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) vẫn chưa nguôi nỗi nhớ thương khi nhắc lại những ký ức về anh em, đồng đội từng bên nhau một thời đạn bom hoa lửa hào hùng:

"So với đồng nghiệp thì chúng tôi là người hạnh phúc hơn, còn được sống, được nhìn thấy độc lập tự do. Giữa ngày vui, chúng tôi không thể nào quên thầy, cô và bạn bè đã nằm xuống. Có những người bạn, máu xương đã gởi lại chiến trường khi tuổi đời còn trẻ trung tươi tắn, khi cái tuổi “áo chưa sờn đã chật”; hay những người khi ra đi để lại mẹ già, vợ yếu, con thơ cho sự nghiệp trồng người hôm nay và mãi mãi".

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tại buổi họp mặt truyền thống Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM tại buổi họp mặt truyền thống Trường Sư phạm Tây Nam Bộ (T3) thời kỳ chống Mỹ cứu nước.

Ông Nguyễn Mạnh Cường - Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy TP.HCM phát biểu: "Nhìn lại chặng đường 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, bài học kinh nghiệm về xây dựng “con người” trong cuộc đấu tranh trên mặt trận giáo dục, văn hóa trong giai đoạn kháng chiến chống Mỹ vẫn còn nguyên giá trị, tiếp tục là nền móng cơ sở để cả nước nói chung và TP.HCM nói riêng kế thừa, tiếp nối, phát huy trong thực tiễn sự nghiệp “trồng người” hôm nay".

Không chỉ là dịp để các thế hệ nhà giáo của Trường Sư phạm Tây Nam Bộ ôn lại những ngày tháng nhiệt huyết hào hùng, buổi họp mặt còn là nơi các thế hệ đi trước truyền lại cho thế hệ trẻ tinh thần yêu nước, những ký ức lịch sử về một thời đất nước đạn bom hoa lửa, không chỉ để hiểu, mà còn để thế hệ trẻ tiếp nối những gì mà thế hệ cha ông đã bước qua.

Giáo viên - học viên các thế hệ chia sẻ, trò chuyện tại buổi họp mặt truyền thống.

Giáo viên - học viên các thế hệ chia sẻ, trò chuyện tại buổi họp mặt truyền thống.

Trường Sư phạm Tây Nam Bộ là ngôi trường sư phạm duy nhất trong suốt cuộc kháng chiến chống Mỹ ở Tây Nam Bộ trong thời điểm cách mạng miền Nam vừa qua các bước ngoặt lớn: Đồng khởi thành công, nhiều vùng đất tận cùng phía Nam đã hình thành các vùng giải phóng.

Mối quan tâm hàng đầu của Khu ủy Tây Nam Bộ thời bấy giờ là lo cho đời sống vật chất và tinh thần của dân, lo xây dựng đội ngũ cán bộ nhằm chuẩn bị lực lượng cán bộ có trình độ học vấn, tạo nguồn nhân lực quan trọng cho yêu cầu của cách mạng giai đoạn tới.

Với ý nghĩa đó, năm 1961, Tiểu ban Giáo dục Khu Tây Nam bộ, theo sự chỉ đạo của Ban Tuyên huấn Khu ủy mở lớp đào tạo cán bộ giáo dục. Lớp đào tạo đầu tiên được mở tại Cà Mau trong khu vực rừng đước, thuộc xã Tân An, huyện Ngọc Hiển.

Trong 14 năm tồn tại và hoạt động (từ năm 1961 đến 1975), Trường Sư phạm Khu Tây Nam Bộ mở 14 lớp, trong đó có 7 lớp đào tạo cán bộ giáo dục và 7 lớp đào tạo giáo viên với khoảng 600 học viên thuộc khóa cán bộ giáo dục và hàng trăm giáo viên cấp 1 và 2.

Các cựu giáo viên, học viên Trường Sư phạm Khu Tây Nam Bộ (T3) chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt truyền thống.

Các cựu giáo viên, học viên Trường Sư phạm Khu Tây Nam Bộ (T3) chụp ảnh lưu niệm tại buổi họp mặt truyền thống.

Sau ngày hòa bình lập lại, các giáo viên, học viên Trường Sư phạm Khu Tây Nam Bộ tiếp tục học tập nâng cao trình độ văn hóa, chuyên môn rồi tham gia công tác trong nhiều ngành nghề, lĩnh vực. Nhiều người đã được bổ nhiệm vào các cương vị chủ chốt trong hệ thống chính trị từ địa phương đến trung ương và được phong tặng danh hiệu cao quý trong nghề.

Thiên Nhã

Nguồn Công Lý: https://congly.vn/truong-su-pham-tay-nam-bo-t3-14-nam-miet-mai-gieo-chu-giua-dan-bom-chien-truong-471093.html
Zalo