Trường học không phải đường giao thông

Công an huyện Krông Búk (tỉnh Đắk Lắk) đã ra quyết định tạm giữ hình sự một phụ huynh lái xe bán tải trong trường học khiến một học sinh lớp 2 tử vong.

Đây không phải lần đầu tiên có người ngang nhiên lái xe trong trường học gây thương vong cho học sinh. Cách đây vài năm, tại Trường Tiểu học Nam Trung Yên (Hà Nội), một lái xe taxi cũng đã đi vào tận sân trường làm gãy chân một em học sinh.

Theo thông tin ban đầu, sáng 16/9, một phụ huynh dùng xe bán tải chở con học lớp 2 tới Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân (xã Ea Sin, huyện Krông Búk, tỉnh Đắk Lắk). Do trời mưa, phụ huynh này lái xe chạy thẳng vào sân trường mà không gặp phải bất kỳ sự ngăn cản nào từ bảo vệ. Sau khi cho con xuống, người này lùi xe để quay đầu thì bất cẩn đụng trúng một học sinh lớp 2 khiến em tử vong tại chỗ.

Sự việc đau lòng xảy ra khiến dư luận xã hội vô cùng phẫn nộ. Vẫn biết tai nạn trên là do bất cẩn, không ai mong muốn, nhưng việc phụ huynh ngang nhiên lái xe chạy thẳng vào trong sân trường gây tai nạn chết người là điều không thể chấp nhận được. Cái chết thương tâm của em học sinh lớp 2 không chỉ do ý thức kém của vị phụ huynh nói trên, mà còn là lỗi của lực lượng bảo vệ Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân.

Nếu, chỉ là nếu thôi, vị phụ huynh trên có ý thức hơn, không đi xe ô tô vào trong sân trường thì có lẽ em học sinh lớp 2 đã không gặp nạn. Nếu bảo vệ trường có trách nhiệm, thì vị phụ huynh ấy dù có muốn cũng không thể đi xe ô tô vào trong sân trường được. Dĩ nhiên, không thể có chữ “nếu”, bởi sự việc đau lòng đã xảy ra không thể cứu vãn.

Theo như lời giải thích của ông Lưu Đức Dũng - Hiệu trưởng Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, sở dĩ vị phụ huynh đưa xe ô tô vào được trong sân trường là do bảo vệ “bận” chạy ra phía sau khu tập thể của trường để bơm nước. Lời giải thích này hết sức khiên cưỡng, khó có thể chấp nhận. Bảo vệ phải đi bơm nước, tại sao không đóng cổng chính, chỉ mở cổng nhỏ? Tại sao lại cứ phải bơm nước vào thời điểm đó?...

Nói gì thì nói, cái chết thương tâm của học sinh lớp 2 không chỉ cần xử lý vị phụ huynh vô ý thức lái xe trong sân trường, mà còn cần xem xét trách nhiệm của Ban Giám hiệu Trường Tiểu học và Trung học cơ sở Bùi Thị Xuân, cũng như người bảo vệ đã không làm tròn trách nhiệm được giao gây hậu quả đặc biệt nghiêm trọng. Có vậy, các trường học khác mới lấy đó làm gương để không bao giờ xảy ra sự việc đau lòng như trên nữa.

Lê Anh Đức

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/truong-hoc-khong-phai-duong-giao-thong-10290529.html
Zalo