Trương Anh Ngọc và sở thích du hý Italy trăm lần không chán

Tình cờ đồng hành nhà báo, bình luận viên bóng đá nổi tiếng ngồi hạng thương gia trên chuyến bay của Vietnam Airlines đi châu Âu, tôi hiểu thêm nhiều hơn về Trương Anh Ngọc. Điều ngỡ ngàng ít người biết, anh từng xuất thân từ một phóng viên ảnh.

Điểm nổi bật của nhà báo kiêm bình luận viên bóng đá là anh đã viết và xuất bản tới 5 cuốn sách trong đó 2 cuốn nói về đất nước, con người Italy, còn lại là chia sẻ và kể về những trải nghiệm về một số quốc gia khác. Riêng cuốn “Nước Ý, câu chuyện tình của tôi” luôn bán rất chạy và được tái bản nhiều lần. Trong năm nay, anh cũng chuẩn bị cho ra đời cuốn sách du ký thứ 6 của mình.

Ngồi cùng BLV sinh năm 1976 trên khoang máy bay tôi thấy điều hứng thú nhất là được anh chia sẻ những điều thú vị về nước Ý, nơi anh từng sống và làm việc trong nhiều năm. Trong tiềm thức, Italy luôn là quê hương thứ hai của bạn đồng niên dù anh chưa bao giờ nghĩ đến chuyện sẽ định cư ở nước ngoài.

Anh Ngọc trải nghiệm 11 giờ bay cùng Vietnam Airlines tới châu Âu trên khoang hạng Thương gia

Anh Ngọc trải nghiệm 11 giờ bay cùng Vietnam Airlines tới châu Âu trên khoang hạng Thương gia

Tới Ý, ngồi cà phê cùng anh tại một quán cà phê ở Milan, anh thao thao bất tuyệt đủ mọi chuyện. Ngọc thuộc làu các điểm đến, di tích lịch sử, tất cả như nằm lòng bàn tay.

Trương Anh Ngọc và tác giả tại Quảng trường Piazza del Duomo, Milan

Trương Anh Ngọc và tác giả tại Quảng trường Piazza del Duomo, Milan

BLV bóng đá rất mê môn chạy bộ. Ở với anh cả tuần trong hành trình thăm thú Rome, Milan, Venice…, tôi thấy sáng nào anh cũng chịu khó dậy sớm rèn luyện sức khỏe. Sau mỗi lần đốt thể lực, Ngọc lại tìm đến những góc phố, hàng quán quen thuộc để ngồi điểm tâm và thưởng thức một ly cà phê cappuccino đậm chất Ý. “Đến Rome mà ngồi ăn sáng trong khách sạn thì còn nói chuyện gì nữa”, anh phàn nàn.

“Tôi chỉ là chính mình khi đã uống một ly cà phê. Nếu không có nó, thật là khó ở”, Ngọc chia sẻ. “Cà phê ở Italy ngon và khác biệt lắm. Ngay cả ở nhà tại Hà Nội tôi cũng chỉ uống cà phê mua từ Ý về dùng”, BLV bóng đá nói thêm.

Anh Ngọc dậy sớm chạy bộ ở Rome

Anh Ngọc dậy sớm chạy bộ ở Rome

Bồi hồi nhớ lại những ngày đầu đặt chân đến châu Âu cũng chính là nước Ý từ năm 2007, đến nhiệm kỳ thứ hai (2013 - 2016) Trương Anh Ngọc trở thành Trưởng Cơ quan thường trú Thông tấn xã Việt Nam đóng tại Rome.

Nhờ nhiều năm sống và làm việc ở đất nước hình chiếc ủng, đi khắp 107 tỉnh và 21 vùng, anh có cơ hội khám phá Italy theo cả chiều rộng và chiều sâu. Không chỉ làm nhiệm vụ đưa tin báo chí, anh còn luôn đắm mình trong văn hóa, lịch sử và cuộc sống thường nhật nơi đây. Qua các bài viết, phóng sự và bình luận, Trương Anh Ngọc đã xây dựng nên một nhịp cầu gần gũi giữa độc giả Việt Nam và Italy xa xôi.

Nhà báo sinh năm 1976 từng viết: “Tình yêu nước Ý không đến từ lý trí, mà đến từ con tim. Mỗi lần đặt chân lên đất Ý là một lần tôi thấy mình được trở về”.

Trương Anh Ngọc gặp lại người quen tại Rome

Trương Anh Ngọc gặp lại người quen tại Rome

Ngọc bảo mọi điều ghi trong cuốn sách cũng như chia sẻ trên mạng xã hội đều từ cảm nhận trực tiếp, ghi âm, chụp ảnh hàng ngày. Đi đến đâu, ở mỗi bước chân anh đều quan sát và ghi chép. “Sự khác biệt về cảm xúc là có, mọi thứ nó cứ ào ạt ào ạt, tôi như thể được mở hết tấm lòng ra để tiếp nhận nước Ý”, anh nói.

Italy giống như một cánh cửa để anh đi ra thế giới. “Nơi đây chứa biết bao kỷ niệm”, Trương Anh Ngọc tâm sự.

Ngày 31/5 vừa qua, khi trận chung kết giữa Inter Milan và PSG diễn ra cũng là lúc nam bình luận viên nằm trên khoang hạng thương gia để trở về Hà Nội. Anh kể từng được mời xem trận cầu đỉnh cao này, nhưng đã từ chối để tham dự hành trình cùng Vietnam Airlines. “Bóng đá có thể xem ở bất cứ đâu, bất cứ lúc nào, một trận chung kết chỉ là một trận chung kết, nhưng chuyến đi Ý này thì không thể bỏ lỡ vì nó quá hay. Có trở lại đây cả trăm lần vẫn không chán”, BLV thổ lộ.

“Ngay cả với Paris, tôi đã tới hơn 20 lần vẫn thấy thích. Mỗi lần đi là thấy sự thay đổi của chính mình. Các nước gần với Ý hay Pháp đều có những sự lãng mạn, dễ hòa mình, hòa nhập, nó rất gần gũi và khác biệt. Tôi đặt chân tới gần hết các nước châu Âu rồi nhưng riêng với Italy thì cảm thấy mình như ở nhà. Cả tuần qua tôi tung bay nhảy nhót sung sướng, sáng nào cũng chạy bộ chục km rồi lại đi bộ cùng đoàn thêm hàng chục nghìn bước chân mà không hề cảm thấy mệt mỏi”, Ngọc khoái chí.

Để nói về bình luận viên đã chạm ngưỡng 50 tuổi mà vẫn tràn trề năng lượng này có lẽ thêm vài nghìn chữ nữa vẫn không thể hết.

Đoàn báo chí tham quan Italy do Vietnam Airlines tổ chức tại Venice, tháng 5/2025

Đoàn báo chí tham quan Italy do Vietnam Airlines tổ chức tại Venice, tháng 5/2025

May mắn, nhờ sự kiện giới thiệu đường bay thẳng từ Hà Nội, TP.HCM tới Milan (Italy) của Vietnam Airlines mà tôi cùng người đồng nghiệp đặc biệt này mới có cơ hội đồng hành.

Vào ngày 1/7 tới đây khi Vietnam Airlines khai trương đường bay thẳng Hà Nội - Milan với tần suất 3 chuyến/tuần, Ngọc cũng như hàng nghìn du khách khác có thể thuận tiện di chuyển từ Việt Nam tới Ý mà không phải transit qua Đức, Pháp như hiện nay.

Hoàng Hà

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/truong-anh-ngoc-va-so-thich-du-hy-italy-tram-lan-khong-chan-2408539.html
Zalo