Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn và doanh nhân TP.HCM dâng hoa Bác Hồ tại Di tích số 5 Châu Văn Liêm
Hoạt động được Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn tổ chức sáng ngày 11/10, nhân kỷ niệm 80 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho giới công thương (13/10/1945 – 13/10/2025) và 21 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam (13/10/2004 – 13/10/2025), đồng thời hướng tới chào mừng Đại hội Đại biểu Đảng bộ TP.HCM lần thứ I (2025-2030).
Ngay từ sáng sớm, các doanh nhân đã có mặt tại ngôi nhà số 5 đường Châu Văn Liêm (phường Chợ Lớn, TP.HCM) - nơi cách đây hơn một thế kỷ, những doanh thương của Công ty Liên Thành từng đón bước chân của người thanh niên yêu nước Nguyễn Tất Thành trước khi ra đi tìm con đường cứu nước cho dân tộc.

Đoàn doanh nhân TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quỳnh Lâm
Thời điểm đó, Liên Thành không chỉ là một cơ sở kinh doanh, mà còn là tổ chức của các sĩ phu yêu nước Bình Thuận, hoạt động với mục tiêu gây dựng thương nghiệp để tạo nguồn lực cho phong trào yêu nước, đồng thời xây dựng Trường Dục Thanh nhằm đào tạo thế hệ trẻ tinh thần tự lập, tự cường. Các sáng lập viên như Nguyễn Trọng Lội, Nguyễn Quý Anh, Hồ Tá Bang, Nguyễn Hiệt Chi, Ngô Văn Nhượng, Trần Lệ Chất… đã hình thành nên một mô hình doanh nghiệp gắn với nghĩa quốc.
Chính trong môi trường ấy, người thanh niên Nguyễn Tất Thành đã được các chí sĩ cưu mang, giúp đỡ, nuôi dưỡng cả về vật chất lẫn tinh thần trước chuyến đi "định mệnh" tìm đường cứu nước. Nhiều tư liệu ghi lại rằng, trước ngày rời bến Nhà Rồng, ông Nguyễn Quý Anh và ông Hồ Tá Bang đã góp 27 đồng bạc Đông Dương, giao cho ông Phạm Phú Hữu mang theo đưa Bác ra cảng để Bác làm lộ phí. Nguyễn Tất Thành chỉ nhận 18 đồng, nói rằng "chừng ấy là đủ cho chuyến đi", rồi gửi lại 9 đồng. Số tiền ấy được Liên Thành giữ gìn, và đến nay vẫn là một trong những kỷ vật quý được lưu giữ như biểu tượng cho mối gắn kết giữa giới doanh thương và phong trào yêu nước đầu thế kỷ XX.

Đoàn doanh nhân TP.HCM dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ảnh: Quỳnh Lâm
Hành động giản dị ấy cho thấy, ngay từ buổi đầu của phong trào yêu nước, giới doanh nhân dân tộc đã gắn vận mệnh của mình với vận mệnh quốc gia. Với họ, kinh doanh không chỉ để mưu sinh hay tìm lợi nhuận, mà là một cách để đóng góp, để kiến tạo nền độc lập kinh tế làm bệ đỡ cho độc lập dân tộc.

Doanh nhân tham quan Di tích ngôi nhà số 5 đường Châu Văn Liêm. Ảnh: Quỳnh Lâm
Hơn một thế kỷ sau, khi thế hệ doanh nhân TP.HCM hôm nay trở lại dâng hương, tưởng niệm tại ngôi nhà số 5 Châu Văn Liêm chính là trở về với cội nguồn tinh thần của giới doanh nhân Việt Nam. Truyền thống "kinh doanh vì nước" mà Liên Thành để lại vẫn nguyên giá trị trong thời hiện đại - nhắc nhở rằng, doanh nghiệp không thể chỉ hướng tới lợi nhuận, mà phải biết chia sẻ trách nhiệm xã hội, giữ đạo trong kinh doanh và cùng đất nước phát triển. Đây còn là lời nhắc nhở sâu sắc về tầm vóc và sứ mệnh của doanh nhân Việt Nam trong thời kỳ hội nhập.
Trong bối cảnh khu vực kinh tế tư nhân ngày càng khẳng định vai trò là động lực quan trọng nhất của nền kinh tế, việc doanh nhân tưởng nhớ về Bác Hồ kính yêu, về giá trị lịch sử của địa chỉ số 5 Châu Văn Liêm - nơi gắn liền với dấu ấn của giới công thương yêu nước không chỉ là sự tri ân mà còn truyền cảm hứng cho cộng đồng doanh nhân hôm nay.
Được công nhận là Di tích lịch sử quốc gia từ năm 1988, căn nhà 5 Châu Văn Liêm hiện do UBND phường Chợ Lớn quản lý và được đưa vào tour “Ký ức Sài Gòn - Chợ Lớn” dành cho du khách, sinh viên, học sinh và các đoàn thể đến tìm hiểu.
Không gian nhỏ, với lối kiến trúc Pháp cũ, những cầu thang gỗ, nền gạch gốm và mái ngói âm dương, chính là trạm dừng lặng lẽ của lịch sử, nơi các thế hệ sau được nhắc nhớ rằng: tinh thần khai sáng, dấn thân và yêu nước không chỉ có trong sách vở, mà từng hiện hữu giữa lòng Thành phố này.
Tiếp nối hoạt động tại di tích số 5 Châu Văn Liêm, đoàn còn tới dâng hương cố Thủ tướng Phan Văn Khải và trao học bổng tại xã Củ Chi, xem thêm tại: Tạp chí Doanh Nhân Sài Gòn cùng doanh nhân TP.HCM dâng hương cố Thủ tướng Phan Văn Khải và trao học bổng tại xã Củ Chi.