Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Sao Mai tổ chức giao lưu sinh viên Việt Nam – Nhật Bản

Vừa qua, Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Sao Mai – thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế (MIF) – Tập đoàn Sao Mai đã tổ chức buổi giao lưu giữa sinh viên 2 nước Việt Nam - Nhật Bản. Sự kiện không chỉ là nơi gặp gỡ của những người bạn, mà còn là minh chứng sống động cho nỗ lực đưa tri thức Việt Nam vươn tầm thế giới, tiếp cận trực tiếp với tinh hoa văn hóa và ngôn ngữ bản xứ.

Buổi giao lưu đã chào đón hơn 20 sinh viên đến từ Trường Đại học Hannan, Trường Đại học Học viện Seinan và một số sinh viên trường đại học khác đến từ Nhật Bản. Buổi giao lưu là cơ hội để sinh viên 2 nước biến những kiến thức lý thuyết trên giảng đường thành những trải nghiệm thực tiễn quý giá. Thay vì chỉ học qua sách vở, các học viên Việt Nam đã giao tiếp, trao đổi và cảm nhận văn hóa Nhật Bản một cách trực quan, chân thực nhất.

Học viên MIF cùng các bạn sinh viên Đại học Hannan và Đại học Học viện Seinan lưu lại kỷ niệm đẹp tại Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Sao Mai.

Học viên MIF cùng các bạn sinh viên Đại học Hannan và Đại học Học viện Seinan lưu lại kỷ niệm đẹp tại Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Sao Mai.

Không đơn thuần là một sự kiện ngoại khóa, buổi giao lưu này mang đến một ý nghĩa sâu xa hơn. Nó thể hiện cam kết của Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Sao Mai – thành viên Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính và Truyền thông Quốc tế (MIF) – Tập đoàn Sao Mai trong việc đầu tư vào con người và tri thức. Trung tâm không chỉ trang bị ngôn ngữ, mà còn bồi đắp hành trang văn hóa để các bạn học viên tự tin bước ra thế giới, trở thành những đại sứ văn hóa của Việt Nam.

Buổi giao lưu tràn ngập sự hào hứng, vui tươi khi các bạn trẻ Việt - Nhật cùng nhau tham gia các hoạt động sáng tạo và gắn kết. Từ những trò chơi đã xóa đi khoảng cách, đến việc cùng nhau gấp giấy Origami truyền thống Nhật Bản, hay những điệu nhảy sôi động đã thực sự phá bỏ mọi rào cản ngôn ngữ. Những khoảnh khắc đó đã minh chứng một điều: văn hóa chính là ngôn ngữ chung đẹp đẽ nhất, kết nối những trái tim khao khát học hỏi và khám phá.

Sinh viên Nhật Bản hướng dẫn học viên MIF gấp giấy Origami - một nét tinh hoa văn hóa truyền thống, biến những tờ giấy thành tác phẩm nghệ thuật và tình bạn.

Sinh viên Nhật Bản hướng dẫn học viên MIF gấp giấy Origami - một nét tinh hoa văn hóa truyền thống, biến những tờ giấy thành tác phẩm nghệ thuật và tình bạn.

Đồng thời, qua buổi giao lưu cũng là dịp để các bạn học viên Việt Nam thể hiện sự chủ động và khả năng hòa nhập. Học viên MIF không chỉ là người lắng nghe, mà còn là người kể chuyện, chia sẻ về vẻ đẹp của đất nước, con người và ẩm thực Việt Nam. Qua đó, những giá trị văn hóa của Việt Nam cũng được lan tỏa đến bạn bè quốc tế, làm sâu sắc thêm tình hữu nghị giữa hai quốc gia.

Sự kiện khép lại nhưng dư âm kỷ niệm đẹp về một chương trình ý nghĩa vẫn còn đọng lại. Buổi giao lưu thật sự là một chương trình mang tính giáo dục cộng đồng, khẳng định vị thế của tri thức trong kỷ nguyên hội nhập.

Sinh viên Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau hòa mình vào không khí trẻ trung, thể hiện sự gắn kết và tinh thần cởi mở.

Sinh viên Việt Nam và Nhật Bản cùng nhau hòa mình vào không khí trẻ trung, thể hiện sự gắn kết và tinh thần cởi mở.

Học viên Nguyễn Hoàng Huy (lớp SM04) đã tự tin trở thành cầu nối văn hóa. Hoàng Huy đã giới thiệu bằng tiếng Nhật về vẻ đẹp phong cảnh, sự độc đáo của ẩm thực và con người Việt Nam đến với những người bạn đến từ đất nước “Mặt trời mọc”.

Học viên Nguyễn Hoàng Huy (lớp SM04) đã tự tin trở thành cầu nối văn hóa. Hoàng Huy đã giới thiệu bằng tiếng Nhật về vẻ đẹp phong cảnh, sự độc đáo của ẩm thực và con người Việt Nam đến với những người bạn đến từ đất nước “Mặt trời mọc”.

Nụ cười rạng rỡ của những người bạn Nhật Bản dưới chiếc nón lá truyền thống đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp của buổi giao lưu.

Nụ cười rạng rỡ của những người bạn Nhật Bản dưới chiếc nón lá truyền thống đã trở thành một trong những khoảnh khắc đẹp của buổi giao lưu.

Mây Mây – Sì Quyên

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/giao-duc/trung-tam-ngoai-ngu-quoc-te-sao-mai-to-chuc-giao-luu-sinh-vien-viet-nam--nhat-ban-i781518/
Zalo