Trung Quốc: Đình chỉ giáo viên sau khi tát học sinh 9 cái
Một giáo viên tiểu học ở tỉnh Sơn Đông, Trung Quốc, đã bị đình chỉ công tác sau khi tát một học sinh lớp 5 chín lần vì cậu bé dám gọi tên ông.
Vụ việc gây chấn động dư luận khiến cảnh sát vào cuộc điều tra, trong khi gia đình nạn nhân kiên quyết từ chối khoản bồi thường từ phía nhà trường.

Ảnh minh họa. (Nguồn: SCMP)
Theo thông tin từ báo chí địa phương, sự việc xảy ra vào ngày 14/3 tại một trường tiểu học ở thành phố Zoucheng. Khi đang chơi đùa cùng các bạn trong giờ thể dục, cậu bé nhìn thấy giáo viên toán họ Wu đi ngang qua và gọi tên ông.
Hành động này ngay lập tức khiến ông Wu tức giận, cho rằng học sinh đã thiếu tôn trọng mình. Ông tiến đến, xác định cậu bé vừa lên tiếng và lập tức giáng liên tiếp những cái tát vào mặt em ngay trước sự chứng kiến của nhiều học sinh khác.
Dù cậu bé đã hai lần cúi đầu xin lỗi và một giáo viên khác cố gắng can ngăn, ông Wu vẫn không dừng lại. Cậu bé bị tát tổng cộng 9 lần, khiến khuôn mặt sưng đỏ, ù tai và đau đầu kéo dài. Cha mẹ của nạn nhân cho biết con trai họ rơi vào trạng thái hoảng loạn sau sự việc. Quá lo lắng, gia đình đã đưa em đến bệnh viện, nơi các bác sĩ xác nhận em bị chấn thương vùng đầu và mặt.
Phẫn nộ trước hành động bạo lực của giáo viên, cha mẹ cậu bé lập tức trình báo cảnh sát và yêu cầu nhà trường phải sa thải giáo viên này. Trong một bài đăng trên mạng xã hội, mẹ của nạn nhân bày tỏ sự bức xúc: "Con trai tôi mới học tiểu học. Con có thể phạm sai lầm, nhưng không có nghĩa là một người đàn ông trưởng thành có quyền ra tay đánh đập như vậy. Nếu con làm gì sai, thầy hoàn toàn có thể liên hệ với tôi, đâu cần phải dùng đến bạo lực?"
Đáng chú ý, khi bị chất vấn về hành vi của mình, ông Wu không hề tỏ ra hối hận. Ông biện minh rằng: "Tôi đã ngoài 50 tuổi, vậy mà cậu ta lại gọi thẳng tên tôi một cách bông đùa, lớn tiếng trước mặt bao nhiêu học sinh khác. Đó là hành vi cực kỳ bất kính. Vì vậy, tôi đã tát em. Tôi nghĩ cậu ta cần học cách kiểm soát lời nói của mình".
Sau khi sự việc lan rộng, nhà trường đã quyết định đình chỉ công tác giảng dạy của ông Wu và đề nghị bồi thường 5.000 nhân dân tệ (khoảng 700 USD) cho gia đình cậu bé. Tuy nhiên, gia đình nạn nhân đã thẳng thừng từ chối khoản tiền này, khẳng định rằng tiền bạc không thể bù đắp được tổn thương mà con họ đã chịu đựng.
Cơ quan giáo dục địa phương đã vào cuộc điều tra và cam kết sẽ xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật. Trong khi đó, vụ việc tiếp tục gây tranh cãi trên mạng xã hội Trung Quốc.
Nhiều người lên án hành vi của giáo viên Wu, cho rằng ông đã lạm quyền và sử dụng bạo lực một cách không thể chấp nhận được. Một bình luận viết: "Không một phụ huynh nào có thể chấp nhận chuyện này. Giáo viên là người có trách nhiệm giáo dục học sinh, nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc họ được quyền đánh đập trẻ em".
Tuy nhiên, vẫn có một số ý kiến bênh vực ông Wu, cho rằng cậu bé đã hành xử không đúng mực. Một số người bình luận: "Trung Quốc có truyền thống tôn sư trọng đạo, học sinh không nên gọi tên giáo viên theo cách đó. Ngày nay, nhiều trẻ em đã quên mất những giá trị cơ bản của đạo đức".