Trưng bày 'Khúc ca hòa bình' tại di tích Hỏa Lò

Di tích Nhà tù Hỏa Lò đã tổ chức buổi trưng bày với chủ đề 'Khúc ca hòa bình', nhân dịp kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, gợi lại nhiều ký ức hào hùng của dân tộc.

Ngày 14/11/1972, tám thanh niên xung phong thuộc Đại đội 217 đang làm nhiệm vụ san lấp hố bom trên đường 20 Quyết Thắng (tỉnh Quảng Bình) thì máy bay Mỹ ập đến, trút bom dữ dội. Tám thanh niên xung phong vội chạy vào hang trú ẩn, nhưng một khối đá khổng lồ đã bịt kín cửa hang. Dù các lực lượng bộ đội công binh và thanh niên xung phong đã tìm cách phá đá mở cửa hang nhưng đều không thành công. Câu chuyện xúc động về sự cống hiến và hy sinh của những chàng trai, cô gái thanh niên xung phong này được tái hiện một cách chân thực và sâu sắc qua hoạt cảnh tại di tích Nhà tù Hỏa Lò.

Bà Cao Thị Hạnh Kiểm - nguyên Chủ tịch Hội Cựu Thanh niên xung phong quận Thanh Xuân chia sẻ: "Chúng tôi được xem lại các hình ảnh và hoạt cảnh tái hiện lại cảnh những đồng đội thanh niên xung phong đã hy sinh năm xưa. Chúng tôi vô cùng xúc động nghẹn ngào. Ai đã trải qua chiến đấu như chúng tôi mới thấm thía được cái nỗi đau nỗi mất mát, sự hy sinh của các đồng đội".

Dịp này, di tích Nhà tù Hỏa Lò trưng bày chuyên đề “Khúc ca hòa bình” với 3 nội dung: Tất cả cho tiền tuyến; Mở đường thống nhất; Đất nước trọn niềm vui; qua đó giới thiệu những hiện vật lịch sử là minh chứng cho câu chuyện của những con người đã đi qua chiến tranh với tất cả lòng dũng cảm, niềm tin và nỗi nhớ.

Khi đứng trước những hình ảnh lịch sử, người xem như nghe được tiếng vọng từ quá khứ, nhắc nhở rằng hòa bình hôm nay là sự đánh đổi bằng máu xương, nước mắt của biết bao thế hệ đi trước. Buổi trưng bày góp phần bồi đắp niềm tự hào dân tộc, khích lệ thế hệ trẻ hôm nay càng thêm tự tin vững bước trên con đường bảo vệ, xây dựng và phát triển đất nước.

Thanh Hồng

Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/video/trung-bay-khuc-ca-hoa-binh-tai-di-tich-hoa-lo-326391.htm
Zalo