Trực thăng và UAV tiếp tế khẩn cấp cho vùng bị cô lập trong tâm lũ

Trước diễn biến mưa lũ nghiêm trọng tại miền Trung - Tây Nguyên, Quân chủng Phòng không - Không quân đã liên tục triển khai trực thăng và UAV vào tâm lũ, mang theo hàng cứu trợ để tiếp tế cho các khu vực đang bị cô lập.

Với những túi hàng cứu trợ, người dân hiểu rằng họ không đơn độc trong thời điểm khó khăn

Với những túi hàng cứu trợ, người dân hiểu rằng họ không đơn độc trong thời điểm khó khăn

Trước tình hình ngập lụt kéo dài, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu Bộ Quốc phòng và Bộ Công an huy động tối đa lực lượng, bao gồm cả máy bay trực thăng và thiết bị bay không người lái (UAV) từ các địa bàn lân cận để hỗ trợ địa phương cứu hộ, sơ tán dân và vận chuyển lương thực cho người dân vùng bị chia cắt.

Chỉ đạo của Thủ tướng đã được triển khai nhanh chóng, kích hoạt một chiến dịch cứu trợ bằng đường không với quy mô lớn, trải dài từ Gia Lai, Đắk Lắk đến Khánh Hòa.

Sáng 23.11, tại sân bay Phù Cát, ngay khi nhận nhiệm vụ từ Quân chủng Phòng không - Không quân, Sư đoàn 372 lập tức lệnh cho Trung đoàn 930 kiểm tra kỹ thuật, chuẩn bị phi công, lực lượng cứu hộ và niêm cất hàng hóa theo tiêu chuẩn an toàn.

Đúng 7h32, chiếc Mi-17 của Trung đoàn 930 mang theo 2 tấn lương thực và nhu yếu phẩm đã rời đường băng, hướng về các khu vực đang ngập sâu tại Tuy An Đông, Tuy An Tây và Sân vận động Long Thăng của tỉnh Đắk Lắk. Những gói lương khô, nước uống, bánh, sữa, áo phao… được chuyển đi trong thời điểm nhiều nơi không còn phương tiện tiếp cận nào khác.

Từ trên không, có thể nhìn thấy nhiều khu vực tại Gia Lai và Đắk Lắk bị nước bao vây hoàn toàn. Mưa lớn chưa dừng lại, nước không ngừng dâng khiến hàng trăm hộ dân bị cô lập, không thể di chuyển ra khỏi khu dân cư. Trong bối cảnh đó, trực thăng trở thành phương án duy nhất để đưa hàng cứu trợ vào những điểm ngập sâu.

Sau chuyến bay đầu tiên, Trung đoàn 930 tiếp tục khẩn trương thả hàng xuống phường Hòa Xuân (Đắk Lắk), nơi người dân vẫn đang thiếu lương thực do chia cắt nhiều ngày.

Không chỉ có Sư đoàn 372, các đơn vị khác cũng đồng loạt triển khai lực lượng. Chiều 22.11, tại Cam Ranh (Khánh Hòa), hai trực thăng Mi-171 số hiệu SAR-02 và 8431 của Trung đoàn Không quân trực thăng 917, Sư đoàn 370 đã cất cánh dù điều kiện thời tiết xấu. Các máy bay xuất phát từ sân bay của Lữ đoàn Không quân Hải quân 954 (Quân chủng Hải quân) để thả hàng tại xã Hòa Xuân, tỉnh Đắk Lắk, điểm ngập sâu và bị chia cắt kéo dài nhiều ngày.

Nhiệm vụ được chỉ huy trực tiếp bởi Thiếu tướng Bùi Thiên Thau (Phó Tư lệnh Quân chủng Phòng không - Không quân) ngay trên máy bay SAR-02. Đồng hành cùng ông là Thượng tá Trương Thanh Bình (Trung đoàn trưởng Trung đoàn 971) và Thượng tá Nguyễn Xuân Lộc (Phó Chính ủy Trung đoàn 971).

Trên chiếc Mi-171 số hiệu 8431, Đại tá Nguyễn Trường Toán (Chính ủy Trung đoàn 971) đảm nhiệm lái chính cùng Đại tá Ngô Hồng Sơn (Phó Trung đoàn trưởng phụ trách quân huấn). Mỗi trực thăng chở theo 2,5 tấn hàng gồm nước suối, sữa tươi, mì gói, bánh và nhiều sản phẩm thiết yếu khác để đáp ứng nhu cầu khẩn cấp của người dân vùng ngập sâu.

Thiếu tướng Bùi Thiên Thau cho biết, dù điều kiện bay rất khó khăn do gió mạnh và mưa lớn, lực lượng vẫn xác định phải đưa được hàng đến người dân trong thời gian sớm nhất.

Trước đó, Trung đoàn 917 đã tiếp nhận hơn 2 tấn hàng của Quân chủng Phòng không - Không quân cùng 700 phần quà của các tỉnh để thả xuống những địa bàn bị ngập nặng tại Khánh Hòa và khu vực phía Đông Đắk Lắk.

Mưa lũ khiến nhiều xã bị chia cắt hàng chục giờ, người dân cạn dần lương thực và nước sạch. Khi đường bộ không thể tiếp cận, các chuyến bay hỗ trợ trở thành cầu nối quan trọng giúp duy trì nguồn tiếp tế.

Không chỉ vận chuyển thực phẩm, lực lượng không quân còn đưa hàng trăm phao cứu sinh, áo phao và trang bị cứu hộ chuyên dụng đến Gia Lai và Đắk Lắk trong đợt điều động ngày 20.11.

Cán bộ, chiến sĩ Sư đoàn Không quân 372 đã làm việc xuyên ngày đêm để kiểm đếm, đóng gói, niêm cất vật chất đúng tiêu chuẩn kỹ thuật, bảo đảm an toàn trong quá trình vận chuyển bằng đường không. Tại đơn vị, trạng thái sẵn sàng chiến đấu luôn được duy trì, lực lượng và phương tiện bay luôn trong tư thế cất cánh bất cứ lúc nào.

Việc hạ thấp độ cao để thả hàng trong điều kiện mưa lớn, địa hình đồi núi phức tạp luôn tiềm ẩn nguy hiểm. Phi công phải tính toán từng hướng gió, từng độ nghiêng để vừa đảm bảo an toàn cho tổ bay vừa đưa hàng đến đúng khu vực tập kết cho lực lượng địa phương. Dù vậy, các tổ bay luôn xác định, bằng mọi giá phải tiếp tế kịp thời cho người dân đang bị cô lập…

Trong bối cảnh hàng nghìn hộ dân ở Gia Lai, Đắk Lắk và nhiều tỉnh lân cận đang vật lộn trong nước lũ, hoạt động cứu trợ bằng trực thăng đã giúp lực lượng chức năng địa phương nhanh chóng tiếp cận, phân phối hàng hóa, tổ chức sơ tán và giảm thiểu thiệt hại. Với những túi hàng được liên tục thả xuống, người dân hiểu rằng họ không hề đơn độc trong thời điểm khó khăn này.

NHƯ PHÚC

Nguồn Văn hóa: http://baovanhoa.vn/doi-song/truc-thang-va-uav-tiep-te-khan-cap-cho-vung-bi-co-lap-trong-tam-lu-183361.html