Trọn vẹn niềm vui

Có ngôi nhà kiên cố, vững chắc luôn là niềm mơ ước của những gia đình có hoàn cảnh khó khăn. Với sự chung tay, góp sức của cả hệ thống chính trị và cộng đồng xã hội, những hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn đã có ngôi nhà mới ấm áp nghĩa tình. Niềm vui riêng của các gia đình đã hòa vào niềm vui chung của cả nước trong không khí hào hùng của những ngày tháng Tư lịch sử, chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30-4-1975 - 30-4-2025). Hãy lắng nghe niềm vui của họ trong ngôi nhà mới…

* Bà Đoàn Thị Thả (thôn Phước Lương, xã Diên Thọ, huyện Diên Khánh): Niềm vui tuổi xế chiều

Tưởng chừng như không thể có được căn nhà tươm tất lúc tuổi xế chiều vì con cái tôi còn nhiều khó khăn, không có điều kiện hỗ trợ sửa chữa, xây mới căn nhà đã xuống cấp trầm trọng. Thế rồi, cán bộ Mặt trận xã báo tôi đủ điều kiện được hỗ trợ xây nhà mới, sau đó chính quyền làm lễ khởi công, tôi rất phấn khởi. Đến nay, căn nhà đã hoàn thành với diện tích hơn 35m²; nền lát gạch men, có công trình phụ, nhà bếp đầy đủ. Tổng kinh phí xây dựng 120 triệu đồng, trong đó nguồn hỗ trợ của chương trình là 60 triệu đồng, các con tôi góp được 60 triệu đồng. Hôm về nhà mới, tôi còn được lãnh đạo huyện Diên Khánh tặng ti vi và xã Diên Thọ tặng quạt máy. Bây giờ đã có nhà, vật dụng cơ bản đầy đủ, tôi không còn mong gì hơn nữa. Kể từ nay, tôi có thể yên tâm kê cao gối ngủ mà không còn phải lo chuẩn bị xô, chậu hứng nước mưa do nhà dột...

* Ông Nguyễn Văn Tâm (Tổ dân phố Hòa Thuận, phường Cam Nghĩa, TP. Cam Ranh): Đã qua những ngày che nắng, chắn mưa

Hàng chục năm nay, tôi sống một mình trong căn nhà tạm, tường bị nứt, mái che bằng bạt. Mùa nắng phải che phủ thêm tấm vải, tấm bạt cho đỡ nóng; mùa mưa thì chắn chỗ này, đậy chỗ kia để khỏi ướt. Nhà cũ không có nhà bếp, nhà vệ sinh nên bất tiện trong sinh hoạt.

Tôi là lao động tự do, không có việc làm ổn định, ai gọi gì làm đó, kiếm đủ ăn qua ngày. Cuộc sống vốn đã khó khăn, ngôi nhà đang ở lại xuống cấp trầm trọng nhưng tôi không có khả năng để xây dựng. Được sự quan tâm, tạo điều kiện hỗ trợ kinh phí xây nhà từ chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát, tỉnh đã hỗ trợ 60 triệu đồng và thành phố hỗ trợ 20 triệu đồng để xây căn nhà mới cho tôi. Căn nhà mới hơn 36m², rộng rãi, thoáng mát, đủ công năng sinh hoạt, giúp cuộc sống của tôi tốt hơn trước rất nhiều. Cả đời lam lũ, tôi chưa bao giờ dám nghĩ mình sẽ được sống trong một ngôi nhà kiên cố, khang trang như thế này. Giờ đây, tôi không còn lo những ngày che nắng, chắn mưa nữa. Đây là động lực, tiếp thêm sức mạnh để tôi cố gắng lao động, tích góp, tiết kiệm chút vốn an dưỡng tuổi già.

* Bà Cao Thị Duyễn (thôn A Xay, xã Khánh Nam, huyện Khánh Vĩnh): Động lực để gia đình vươn lên thoát nghèo

Được chính quyền hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa nhà, tôi rất xúc động và hạnh phúc. Cuối cùng, niềm mơ ước suốt nhiều năm qua của gia đình tôi đã thành hiện thực. Ngay lập tức, tôi gọi thợ về sơn sửa, thay mái, sửa nền, làm cửa và làm lại đường dây điện sinh hoạt; ngôi nhà như được khoác lên mình một bộ “áo mới”. Bây giờ gia đình tôi đã có chỗ ở an toàn, không lo che chắn mỗi khi trời mưa. Cảm ơn chương trình xóa nhà tạm, nhà dột nát của tỉnh và chính quyền địa phương đã quan tâm, hỗ trợ sửa chữa nhà cho gia đình tôi.

Ngoài được hỗ trợ sửa nhà, trước đó, gia đình tôi cũng đã được Nhà nước hỗ trợ 2 con bò giống. Nhờ chăm sóc tốt, hiện nay, bò nuôi phát triển khỏe mạnh. Từ khi có bò, lại được hỗ trợ sửa nhà, gia đình tôi như được tiếp thêm động lực. Tuy cuộc sống hiện nay còn nhiều khó khăn nhưng mỗi ngày, vợ chồng tôi đều chăm chỉ làm rẫy và tranh thủ đi làm thuê để có thêm thu nhập. Các thành viên trong gia đình tôi động viên nhau không thể nghèo mãi được, nhất là khi mình còn trẻ, còn sức lao động và được Đảng, Nhà nước, chính quyền hết sức quan tâm.

* Bà Nguyễn Thị Huệ (đường Trần Thị Tính, phường Phước Hòa, TP. Nha Trang): Món quà rất có ý nghĩa

Căn nhà rộng hơn 30m² của tôi được xây dựng từ năm 2000 đã xuống cấp, hư hỏng, mỗi khi mưa gió, nước mưa theo mái tôn cũ chảy tràn khắp nhà. Là người cao tuổi, không chồng con, lại bị bệnh cột sống nên cuộc sống của tôi rất khó khăn, không có điều kiện để sửa lại căn nhà cũ.

Trước Tết Nguyên đán Ất Tỵ 2025, tôi được cán bộ Mặt trận phường cho biết thuộc diện được hỗ trợ 30 triệu đồng để sửa lại nhà và hỏi tôi cần hỗ trợ gì. Vì nhà cũ bị dột nên tôi đề nghị được hỗ trợ sửa mái tôn, gia cố gác gỗ để không bị dột vào mùa mưa và sinh hoạt thuận tiện hơn. Cán bộ phường đã đưa thợ xuống sửa chữa ngay trước Tết. Ngoài lợp mái tôn mới phía trước nhà, sửa chỗ dột, thợ còn sơn lại toàn bộ nhà rất sạch sẽ. Việc sửa nhà hoàn thành đúng dịp Tết nên khách đến chơi nhà ai cũng khen nhà mới tươm tất, sáng sủa, tôi rất vui mừng.

Bao năm qua, tôi làm việc vất vả, tiết kiệm từng đồng cũng chỉ đủ ăn, thuốc thang cho bản thân. Hiện nay được Nhà nước hỗ trợ sửa chữa lại căn nhà nên tôi thấy phấn chấn, khỏe mạnh hơn. Đây là món quà rất có ý nghĩa, giúp tôi nhận thấy sự quan tâm của Nhà nước, địa phương dành cho hoàn cảnh neo đơn. Tôi xin gửi lời tri ân sâu sắc và mong rằng những hoàn cảnh khó khăn như tôi cũng sẽ được quan tâm hỗ trợ.

KHÁNH HÀ - MAI HOÀNG (Ghi)

Nguồn Khánh Hòa: http://www.baokhanhhoa.vn/xa-hoi/202504/tron-ven-niem-vui-f4e683b/
Zalo