Trộm tượng Phật ở Đài Loan mang về sơn cho mới

Người phụ nữ 61 tuổi ở Đài Loan (Trung Quốc) tự ý lấy bức tượng thần Guiguzi tại đền Chenghuang tại Nghi Lan và đổi sang một bức tượng học giả Trung Quốc cổ đại tên Lv Dongbin.

 Người phụ nữ giữ 3 bức tượng thần ở nhà, thường lấy thêm tượng từ đền chùa để mở rộng bộ sưu tập. Ảnh: SCMP.

Người phụ nữ giữ 3 bức tượng thần ở nhà, thường lấy thêm tượng từ đền chùa để mở rộng bộ sưu tập. Ảnh: SCMP.

Sự việc xảy ra vào ngày 11/9, các nhân viên tại đền tỏ ra sửng sốt khi phát hiện bức tượng thờ cúng thần Guiguzi đã bị thay thế bằng tượng một vị học giả.

Theo United Daily News, hai bức tượng có kích thước tương đương, cùng đội mũ và có bộ râu dài gần như giống hệt nhau nhưng chúng có màu sắc và nhiều chi tiết khác biệt hoàn toàn.

Các nhân viên của đền nói rằng 2 bức tượng này phục vụ cho các mục đích tâm linh rất khác nhau và không hiểu tại sao lại có người muốn hoán đổi chúng.

Sự việc sau đó được ban quản lý đền chia sẻ lên Facebook và kêu gọi kẻ gian trả lại bức tượng. Ban quản lý nhấn mạnh tầm quan trọng của tượng thần Guiguzi đối với ngôi đền và cho biết đã trình báo cảnh sát.

Bức tượng Lv Dongbin (trái) và tượng thần Guiguzi cCó kích thước tương đương, mũ và bộ râu dài giống nhau, nhưng lại có những điểm khác biệt rõ rệt. Ảnh: Sinchew.com.

Bức tượng Lv Dongbin (trái) và tượng thần Guiguzi cCó kích thước tương đương, mũ và bộ râu dài giống nhau, nhưng lại có những điểm khác biệt rõ rệt. Ảnh: Sinchew.com.

Vụ việc nhanh chóng lan truyền trên mạng xã hội, thu hút sự chú từ cộng đồng mạng. Tuy nhiên, chỉ một ngày sau, sáng 12/9, các nhân viên mở cửa đền liền kinh ngạc phát hiện bức tượng Guiguzi đã quay trở lại, đặt y nguyên tại vị trí cũ như thể nó chưa từng biến mất.

Song, ai nhìn kỹ sẽ nhận ra bức tượng đã trải qua một cuộc "tân trang". Dường như tượng được sơn mới lại: khuôn mặt màu hồng và bộ râu màu trắng, trong khi một chiếc giày mới có màu đỏ nhưng chiếc còn lại chưa được sơn. Đôi mắt của tượng được vẽ to hơn nhưng bị "mất" lông mày.

Công tác điều tra của cảnh sát vẫn diễn ra. Thông qua đoạn video từ camera giám sát, cảnh sát tìm ra được xe của người đã thay thế bức tượng.

Cảnh sát xác định nghi phạm chính là người phụ nữ họ Huang, 61 tuổi. Được biết, Huang là một người cuồng tín tôn giáo. Bà có 3 bức tượng thần ở nhà và thường xuyên lấy những bức tượng khác từ đền chùa về để thờ cúng. Tuy nhiên, lần này bà lấy tượng Guiguzi mà không thông báo cho nhà chùa.

 Đền Cheng Huang là ngôi đền cấp quận lâu đời nhất còn tồn tại từ thời nhà Thanh. Ảnh: evaairways.

Đền Cheng Huang là ngôi đền cấp quận lâu đời nhất còn tồn tại từ thời nhà Thanh. Ảnh: evaairways.

Huang giải thích bà không có ý định xấu mà chỉ nghĩ rằng bức tượng bị bẩn nên mang về nhà để vệ sinh và sơn lại. Người phụ nữ trung niên cho biết do không sử dụng mạng xã hội nên bà không biết ngôi đền đang tìm kiếm bức tượng. Mãi cho đến khi có người báo lại, Huang mới vội vã đem trả lại bức tượng vào khoảng 23h cùng ngày.

Giải thích thêm về việc hoán đổi bức tượng, bà Huang kể đã đổi tượng Guiguzi bằng bức tượng Lv Dongbin từ ngôi đền quê nhà vì tin rằng việc "lấy một và để lại một" là đúng về mặt đạo đức.

Dẫu vậy, Huang vẫn bị cảnh sát buộc tội trôm cắp và đã chuyển hồ sơ vụ việc đến Văn phòng Công tố quận Nghi Lan, Đài Loan để điều tra thêm.

Quỳnh Trang

Nguồn Znews: https://lifestyle.znews.vn/trom-tuong-phat-o-dai-loan-mang-ve-son-cho-moi-post1499472.html
Zalo