Trở về phòng sau bữa tối, người đàn ông bất lực, bật khóc nức nở khi phát hiện bạn gái đã tự sát
Một câu chuyện bi thương vừa xảy ra tại khu chung cư Chon Buri ở Nam Pattaya, Thái Lan, khi một người đàn ông Thụy Điển quay trở lại căn phòng nơi anh và bạn gái sinh sống, và phát hiện cô đã tự kết liễu đời mình. Cái chết của cô gái, Sureetip, 26 tuổi, đã khiến người đàn ông đau đớn tột cùng, khi không thể làm gì để cứu cô trong những giây phút cuối cùng.
Vụ việc xảy ra vào rạng sáng ngày 2/3, khi thiếu tá Suthiraphan Tapasri từ Sở Cảnh sát Mueang Pattaya nhận được thông báo về một vụ tự sát. Người bạn trai của Sureetip đã rời khỏi nhà để đi ăn tối, và khi trở về, anh không thể vào phòng cô. Anh đã cố gắng tìm sự trợ giúp từ nhân viên bảo vệ chung cư, nhưng khi cửa được mở, anh đã phát hiện cô gái đã tử vong.
Theo thông tin từ các nhân chứng, người đàn ông này đã vô cùng đau đớn và sụp đổ ngay tại hiện trường khi phát hiện bạn gái đã chết. Anh gục xuống sàn nhà khóc nức nở trong sự bất lực, không thể cứu được cô trong giây phút cuối cùng. Các nhân chứng không khỏi xót xa trước cảnh tượng này.
Người đàn ông bất lực, bật khóc nức nở khi phát hiện bạn gái đã sát. (Ảnh: KhaoSod)
Trước khi tự sát, Sureetip đã bày tỏ cảm giác tuyệt vọng và chán nản về mối quan hệ với bạn trai. Một người bạn của cô cho biết, tối hôm đó, Sureetip đã nói rằng cô cảm thấy không thể tiếp tục sống trong mối quan hệ này và than thở về cái chết của mình. Cô cho biết, đám tang của mình sẽ chỉ toàn là nước mắt.
Mặc dù người bạn của Sureetip đã cố gắng an ủi và trấn an cô, nhưng dường như cô gái đã quyết định từ bỏ mọi thứ. Một số người cho biết, khi bạn trai cô đi ra ngoài, cô đã khóa cửa phòng và không cho anh vào. Người bạn lo lắng đã cố gắng chạy đến nhưng đã quá muộn.
Sau khi người đàn ông nhận thấy bạn gái mình không trả lời và có dấu hiệu bất thường, anh đã tìm sự giúp đỡ từ nhân viên bảo vệ chung cư. Nhân viên bảo vệ đã trèo lên ban công để kiểm tra, và khi phát hiện tình hình đáng ngại, họ đã ngay lập tức liên hệ với cảnh sát.
Cảnh sát nhanh chóng có mặt tại hiện trường và tiến hành điều tra. Thiếu tá Suthiraphan cho biết, không có dấu hiệu nào cho thấy đây là một vụ án hình sự. Cái chết của Sureetip được xác định là do tự sát, khi cô đã dùng một chiếc quần dài để kết thúc cuộc đời mình.