Trở lại sau 10 năm dừng đóng phim, Đỗ Thị Hải Yến được chồng và 3 con ủng hộ
Đỗ Thị Hải Yến đóng chính kiêm nhà sản xuất phim '1982' do Nguyễn Hoàng Điệp đạo diễn, đánh dấu sự trở lại của cô trên màn bạc sau 1 thập kỷ vắng bóng.
Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ về tri kỷ điện ảnh tại sự kiện ra mắt "1982":
Đỗ Thị Hải Yến đóng phim năm 17 tuổi với vai nhỏ trong Mùa hè chiều thẳng đứng của đạo diễn Trần Anh Hùng. Tính cả 1982 sắp công chiếu, nữ diễn viên mới góp mặt trong 8 phim. Bộ phim gần đây cô tham gia là Cha, con và... của đạo diễn Phan Đăng Di tham dự LHP Berlin năm 2015.
Đỗ Thị Hải Yến tại sự kiện "Viva Cinema" công bố những hình ảnh đầu tiên của phim "1982".
10 năm qua, Đỗ Thị Hải Yến chuyên tâm cho gia đình và dành toàn thời gian cho các con. Tuy nhiên, 1982 đã kéo cô trở lại với màn ảnh nhanh chóng. Khi chưa biết mình sẽ đóng vai gì, chỉ xem qua nội dung của phim dài vỏn vẹn nửa tờ giấy A4, Đỗ Thị Hải Yến hứa với Nguyễn Hoàng Điệp sẽ có mặt ở Thủ đô sau 1 tuần cùng nữ đạo diễn bằng tuổi bắt tay thực hiện dự án phim lấy bối cảnh ở Hà Nội những ngày mùa đông.
Ngày 22/2, 6 phút đầu tiên trích từ phim 1982 lần đầu ra mắt giới làm phim và truyền thông tại Hà Nội và nhận phản hồi tích cực vì những khung hình đầy cảm xúc dưới góc máy độc đáo của nhà làm phim người Đức Sven Zellner.
Tạo hình vai Yến của nữ diễn viên trong poster phim "1982".
Phải chờ tới 11 năm Nguyễn Hoàng Điệp mới ra mắt tác phẩm điện ảnh thứ 2 sau Đập cánh giữa không trung (2014) từng chu du hàng loạt LHP uy tín trên thế giới, trong đó có Venice. 1982 còn có ý nghĩa hơn khi không chỉ nhân vật chính sinh năm 1982 mà cả đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp và nữ diễn viên Đỗ Thị Hải Yến cũng đều chào đời vào năm này.
Nữ diễn viên chia sẻ: "1982 - mọi thứ bắt đầu khi một người mẹ già đang mất dần ký ức bỗng dưng mất tích, những người con với nỗi sợ bị lãng quên bỗng dưng phải nối lại sợi chỉ liên kết vốn đã đứt gãy từ lâu để tìm lại bản thể của mình. Tôi và đạo diễn Nguyễn Hoàng Điệp quen nhau khi cả hai còn là những cô gái trẻ với bao mộng ước.
Đỗ Thị Hải Yến trong "1982".
Năm tháng trôi đi, chúng tôi chứng kiến những cuộc đại khủng hoảng của nhau, nhìn thấy nhau vấp ngã và tự đứng lên. Chính vì thế, chỉ cần nghe ý tưởng 1982 đến câu thứ 3, tôi đã yêu dự án này, yêu cô gái 1982 dù thế giới sụp đổ vẫn phải đi tìm mẹ và làm tròn bổn phận của một trụ cột bất đắc dĩ trong gia đình".
Còn với Nguyễn Hoàng Điệp, 1982 là bộ phim cô muốn thực hành phong cách kể chuyện nơi ống kính theo sát nhân vật, trở thành nhân vật nên đòi hỏi diễn viên tham gia phải có sự thuần thục và nhập vai đặc biệt. Vì thế, nữ đạo diễn không mời Đỗ Thị Hải Yến đóng chính vì mối quan hệ lâu năm mà bởi tài năng và sức hút của cô trong điện ảnh mà còn ở sự trải nghiệm và thấu hiểu, tinh thần sẵn sàng nhập cuộc không ngơi nghỉ cùng những bi hài kịch mà nhân vật chính trải qua.
Nguyễn Hoàng Điệp tại sự kiện ra mắt "1982".
Có thể nói, vai Yến của Đỗ Thị Hải Yến trong 1982 là vai diễn chín chắn, đẹp nhất và cuốn hút nhất của nữ diễn viên từ trước đến nay. Không còn vẻ ngây thơ trong sáng của Phượng trong Người Mỹ trầm lặng 23 năm trước, không còn là nàng Pao với những cú sốc đầu đời trong Chuyện của Pao ra mắt năm 2006, giờ đây Yến của tuổi ngoài 40 đầy trải nghiệm, cảm nhận nỗi đau và những vết xước cuộc đời rồi đưa nó lên màn ảnh thật cuốn hút.
"Tôi bước vào điện ảnh từ rất sớm và với tôi, nó như một giấc mơ đẹp mà chẳng dám nỡ để mình thức tỉnh. Từ một "chiều hè thẳng đứng" khi tôi chưa đầy 17 đến tháng ngày đôi mươi đi gặp Người Mỹ trầm lặng... Những tháng ngày tuổi trẻ rực rỡ. Nhưng bỗng một ngày, mọi thứ xung quanh tôi như sụp đổ ngay trước mắt. Tồi tệ, đau thương, u uất, vụn vỡ - tôi đã bước qua những ngày đó và nhìn lại bằng sự bình thản", cô chia sẻ về hành trình cuộc đời của mình.
Đỗ Thị Hải Yến chia sẻ tại sự kiện.
Đỗ Thị Hải Yến nói cô tin chắc câu chuyện của 1982 cũng là câu chuyện của một thời đại và háo hức được kể nó với khán giả trên khắp thế giới.
Ở tuổi 43, tuy không đóng nhiều phim nhưng Đỗ Thị Hải Yến vẫn giữ được hào quang của một ngôi sao. Cô chậm rãi làm nghề, chờ đợi những dự án nghệ thuật yêu thích và tận hưởng cuộc sống đủ đầy về vật chất và tinh thần với người chồng mình gọi là "tri kỷ" cùng 3 đứa con xinh xắn.
Chồng và 3 con cùng ra Hà Nội ủng hộ Đỗ Thị Hải Yến.
Ảnh: NSX, FBNV