'Triệu trái tim, một tấm lòng': Khi báo chí và doanh nghiệp cùng chung tay vì cộng đồng
Văn Yên, Yên Bái - một ngày cuối tháng Sáu. Trong tiết trời đầu hè rực nắng, những món quà ý nghĩa được trao tận tay các em học sinh vùng cao, như những giọt lành tưới mát tâm hồn non trẻ. Đó không chỉ là vật chất, mà còn là niềm tin, là kỳ vọng, là tình yêu thương được khơi nguồn từ chương trình 'Báo chí, Doanh nghiệp vì cộng đồng - Triệu trái tim, một tấm lòng' do Hội Nhà báo Việt Nam tổ chức nhân dịp kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam (21/6/1925 - 21/6/2025).
Từ dòng chảy báo chí đến hành động nhân văn
Trải qua trăm năm hình thành và phát triển, báo chí cách mạng Việt Nam không chỉ làm tròn sứ mệnh thông tin - tuyên truyền - định hướng dư luận, mà còn không ngừng khẳng định vai trò của mình như một lực lượng tiên phong trong công cuộc xây dựng xã hội nhân văn, tiến bộ.
Chương trình “Báo chí, Doanh nghiệp vì cộng đồng - Triệu trái tim, một tấm lòng” được tổ chức tại Trường Tiểu học và THCS Đông Cuông (huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái) chính là một điểm nhấn giàu cảm xúc và ý nghĩa trong chuỗi sự kiện kỷ niệm một thế kỷ đồng hành cùng dân tộc của báo chí nước nhà.

Đại diện Hội Nhà báo Việt Nam trao tặng chứng nhận cho các đơn vị tham gia đồng hành cùng chương trình
Không chỉ là buổi lễ trao quà đơn thuần, chương trình là sự kết nối hài hòa giữa báo chí - doanh nghiệp - cộng đồng xã hội, cùng nhau chung tay lan tỏa những giá trị nhân ái tới những vùng đất còn nhiều khó khăn. Những bước chân thiện nguyện đã vượt qua núi đồi hiểm trở, mang yêu thương đến những bản làng xa xôi - nơi từng ánh mắt trẻ thơ vẫn luôn chờ đợi một tia hy vọng từ thế giới bên ngoài.
Gửi yêu thương đến vùng cao
Ngay từ sáng sớm ngày 27/6, sân trường Đông Cuông đã rộn ràng bởi tiếng nói cười, ánh mắt háo hức và cả những cái ôm khẽ giữa người lạ và người quen. Những người làm báo, những doanh nhân và nhà hảo tâm từ khắp nơi tụ hội về đây, mang theo hàng trăm phần quà ý nghĩa dành tặng các em học sinh có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Các cháu học sinh tại địa điểm trao quà
Mỗi suất quà - dù lớn hay nhỏ - đều chứa đựng trong đó là tình yêu thương, là sự sẻ chia tận đáy lòng. Nhiều em nhỏ tay run run ôm lấy chiếc cặp mới, vài bé nhút nhát nở nụ cười rạng rỡ khi lần đầu tiên được nhận vở, bút từ tay các cô chú nhà báo.

Các tiết mục văn nghệ do các cháu học sinh biểu diễn
Em Lò Văn Duy, học sinh lớp 5, xúc động nói nhỏ: “Con chưa bao giờ được nhận nhiều quà như thế này. Con sẽ học giỏi để không phụ lòng các cô chú.”
Câu nói giản dị ấy đã khiến không ít người rưng rưng nước mắt.
Tri ân những người “gieo chữ” lặng thầm
Trong hành trình đến với vùng cao Yên Bái, không thể không nhắc đến những người thầy, người cô ngày ngày kiên trì “gieo chữ” giữa gian khó. Họ là những chiến sĩ thầm lặng nơi mặt trận tri thức - dù thiếu thốn đủ bề nhưng vẫn bền bỉ truyền đạt con chữ cho học sinh miền núi.
Chương trình đã trao nhiều phần quà ý nghĩa tới các giáo viên đang công tác tại Trường Tiểu học và THCS Đông Cuông. Đây không chỉ là sự hỗ trợ vật chất mà còn là lời tri ân sâu sắc đối với những nỗ lực và đóng góp của họ trong việc giữ lửa tri thức cho vùng cao.

Trao tặng những phần quà động viên các thầy cô giáo trong công tác "trồng người"
Cô giáo Hà Thị Lý xúc động chia sẻ: “Chúng tôi cảm thấy rất ấm lòng. Không chỉ vì món quà, mà vì biết rằng mình không đơn độc. Vẫn có rất nhiều tấm lòng ngoài kia đang dõi theo và đồng hành với giáo dục vùng cao.”
Cải thiện môi trường học đường - nền tảng cho tương lai
Không chỉ dừng lại ở việc hỗ trợ học sinh và giáo viên, chương trình còn dành kinh phí để cải tạo điểm trường Khu C - Trường Tiểu học và THCS Đông Cuông. Đây là một trong những điểm trường còn nhiều thiếu thốn, điều kiện cơ sở vật chất xuống cấp, ảnh hưởng không nhỏ tới việc giảng dạy và học tập.
Việc hỗ trợ nâng cấp trường học lần này là bước đi cụ thể thể hiện sự quan tâm toàn diện - không chỉ chia sẻ trước mắt, mà còn đầu tư cho tương lai bền vững. Một lớp học khang trang, sạch sẽ sẽ là nền tảng để các em học sinh tiếp cận tri thức tốt hơn, phát triển toàn diện hơn.

Trao tặng những phần quà ý nghĩa động viên các cháu học sinh có hoàn cảnh khó khăn
Điều làm nên thành công của chương trình chính là sự đồng hành của nhiều đơn vị, tổ chức, doanh nghiệp và các mạnh thường quân. Đó là những tên tuổi quen thuộc và giàu trách nhiệm xã hội như: Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank). Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank). Công ty Cổ phần Phân bón Bình Điền. Công ty TNHH Thiện Tín Bảo. Công ty TNHH Hapaco Yên Sơn… và nhiều đơn vị khác đã lặng lẽ đóng góp tiền của, nhân lực, vật lực để chương trình lan tỏa được đến tận những nơi cần giúp đỡ.
Báo chí không đứng ngoài cuộc
Trong thời đại thông tin bùng nổ, báo chí ngày càng thể hiện rõ vai trò không chỉ là người đưa tin mà còn là chủ thể hành động - là cầu nối giữa tấm lòng nhân ái và những số phận cần được chia sẻ. Những phóng viên, biên tập viên, cán bộ hội nhà báo đã không quản đường xa, mang từng phần quà tới tận tay người dân.
Bà Trần Thị Hương Giang, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam, khẳng định: “Chương trình là minh chứng sống động cho tinh thần trách nhiệm xã hội của báo chí. Không chỉ dừng lại ở ngòi bút, người làm báo ngày nay còn cần góp mặt, góp sức để lan tỏa yêu thương, tạo ra những chuyển động tích cực trong xã hội.”

Bà Trần Thị Hương Giang, Phó Chánh Văn phòng Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu tại buổi lễ
Kết thúc chương trình, ánh nắng vẫn rực rỡ trên những tán cây ven trường, tiếng trống tan học vang lên giữa không gian núi rừng. Các em nhỏ tay ôm cặp mới, sách mới - đôi chân tung tăng như nhẹ nhàng hơn giữa con đường học tập gập ghềnh. Những người tham gia chương trình, dù mệt nhoài sau chuyến đi dài, vẫn mang trong tim mình niềm hân hoan khó tả.
“Triệu trái tim, một tấm lòng” đã không chỉ trao đi những món quà vật chất, mà còn gieo hạt giống của niềm tin, của tình người và tinh thần đoàn kết dân tộc vào lòng mỗi người tham dự.
Chặng đường phía trước còn dài, hành trình lan tỏa yêu thương vẫn còn nhiều vùng đất cần đến. Nhưng chính những chương trình như thế này - khi báo chí, doanh nghiệp và cộng đồng cùng đồng hành sẽ tạo nên một sức mạnh bền vững, thắp sáng hy vọng cho nhiều thế hệ học sinh nghèo trên khắp mọi miền đất nước.
Chương trình “Triệu trái tim, một tấm lòng” năm 2025 đã khép lại, nhưng dư âm và thông điệp của nó vẫn lan tỏa, tiếp tục nhắc nhở chúng ta rằng: Sống là cho đi, và mỗi hành động tử tế hôm nay chính là bước khởi đầu cho một Việt Nam nhân ái, bao dung và phát triển bền vững.