Triệu Lệ Dĩnh bị khán giả cấm làm một điều vì cứ làm là thành thảm họa

Tài giỏi như Triệu Lệ Dĩnh cũng có việc không thể làm được.

Triệu Lệ Dĩnh sinh năm 1987 tại Hà Bắc, Trung Quốc. Cô hiện là ngôi sao hạng A của làng giải trí Hoa ngữ nhờ thành công với một loạt các phim đình đám khắp Trung Quốc và châu Á như Hoa thiên cốt, Lục Trinh truyền kỳ, Minh Lan truyện... Năm 2022, Triệu Lệ Dĩnh được mệnh danh Nữ hoàng giải trí Trung Quốc vì có người xem nhiều nhất trên nền tảng video. Loạt tác phẩm cô đóng chính đạt tổng lượt xem trên 200 tỷ trên các nền tảng video của Trung Quốc.

Được biết đến là một diễn viên nổi tiếng, nhưng Triệu Lệ Dĩnh cũng không ít lần thể hiện khả năng ca hát của mình. Trên một vài sân khấu và dự án, nữ diễn viên có dịp khoe giọng hát của mình thông qua những bài nhạc phim. Sina mới đây đánh giá, Triệu Lệ Dĩnh có khả năng ca hát. Giọng hát của cô khiến một nửa giới giải trí kinh ngạc. Nữ diễn viên được khen ngợi sở hữu chất giọng ngọt ngào, ấm áp.

Có lẽ vì thế, không ít lần chính cô được giao hát nhạc phim có mình tham gia. Triệu Lệ Dĩnh từng thể hiện bản OST trong nhiều bộ phim như Lục Trinh truyền kỳ, Sở Kiều Truyện, Hoa thiên cốt, Mười năm… Nữ diễn viên sinh năm 1987 từng kết hợp giọng hát với nhiều sao nam như Hoắc Kiến Hoa, Trần Hiểu, Hứa Chí An, Ngô Diệc Phàm...

Tuy nhiên thi thoảng, cô vẫn gây tranh cãi khi nhiều khán giả nhận xét, giọng của Triệu Lệ Dĩnh còn yếu, thiếu nội lực và không có độ nhấn nhá. Thế nhưng, Triệu Lệ Dĩnh chưa bao giờ bày tỏ ý định lấn sân lĩnh vực âm nhạc. Dù không phải ca sĩ chuyên nghiệp nhưng sau nhiều lần rèn luyện và thể hiện, giọng hát của Triệu Lệ Dĩnh ngày càng tiến bộ và chuyên nghiệp nên được nhiều nhà sản xuất “chọn mặt gửi vàng”. Cô cũng nhiều lần trình diễn trên sân khấu các sự kiện trao giải, chương trình ca nhạc. Xuất hiện trên sân khấu ở vai trò ca sĩ, Triệu Lệ Dĩnh thể hiện sự tự tin, trình diễn cảm xúc.

Bình Thanh

Nguồn SaoStar: https://saostar.vn/dien-anh/trieu-le-dinh-bi-khan-gia-cam-lam-mot-dieu-vi-cu-lam-la-thanh-tham-hoa-202407110941334634.html
Zalo