Tri ân những người hy sinh nơi biên cương Tổ quốc

Tháng 2 hương xuân biên cương đang đượm, những cành đào lại rủ rỉ câu chuyện về những con người đã bám trụ, ngã xuống để thắm mãi sắc xanh nơi đây.

Sáng mãi những chiến công bảo vệ biên giới Tổ quốc

Tôi còn nhớ mãi buổi ra mắt tập hồi ức “Tiếng vọng đèo Khau Chỉa” kể về những người lính có mặt tại chiến trường biên cương nơi mặt trận đèo Khau Chỉa (tỉnh Cao Bằng) trong cuộc chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Cả hội trường im phăng phắc cuốn theo giọng kể của những người có mặt tại một trong những mặt trận nóng bỏng nhất bảo vệ biên cương mấy chục năm trước.

Thốt nhiên, như có ai khẽ thì thầm vào tai, tôi bất giác quay sang bên cạnh. Kìa là những giọt lệ đang lăn trên hai gò má cô gái trẻ ngồi cạnh. Cô gái càng gạt, những giọt nước mắt càng lầm lũi rơi xuống…

Từ trên đỉnh đèo Khau Chỉa, những tiếng vọng thời gian đang dồn lại, dội tới mọi người. Đó là những tiếng vọng vang ra, bay lên từ lồng ngực của biết bao đồng bào, chiến sĩ đang giành giữ từng tấc đất biên cương thiêng liêng không chỉ trong những tháng ngày ấy, như sự khẳng định không gì lay chuyển được về điều rằng, thời thế có thể có thay đổi, nhưng độc lập, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ không bao giờ thay đổi.

Mùa xuân trên những nơi biên cương thân thương của Tổ quốc. Ảnh minh họa.

Mùa xuân trên những nơi biên cương thân thương của Tổ quốc. Ảnh minh họa.

Trong hồi ức của những người đã có mặt ở mặt trận Khau Chỉa hay ở bất cứ địa đầu biên cương nào của Tổ quốc, mùa xuân ấy đã thêm một lần nói lên thể hiện một cách hào sảng bản lĩnh của người Việt Nam trong mọi cuộc chiến đấu bảo vệ Tổ quốc. Người Việt Nam không tự kiêu, tự mãn, nhưng chúng ta biết hy sinh khi Tổ quốc lâm nguy, khi Tổ quốc cần. Chúng ta sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ biên cương bờ cõi, sẵn sàng chiến đấu để bảo vệ mảnh đất của dân tộc Việt Nam đã xây dựng qua hàng ngàn năm lịch sử.

Tri ân đồng bào, chiến sĩ đã hy sinh

Nhắc lại, nhớ về các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như bảo vệ biên giới là cách tri ân của người đang sống đối với những ai đã nằm xuống, nằm lại nơi chiến địa, là cách tri ân của dân tộc Việt Nam đối với các anh hùng, liệt sĩ và đồng bào đã ngã xuống, hy sinh xương máu cho độc lập, tự do của Tổ quốc.

Những tiếng vọng, âm hưởng ấy hẳn mãi luôn ngập tràn tâm trí những ai lên với nơi địa đầu biên cương đất nước mỗi dịp xuân về. Cũng thật đỗi thiêng liêng, mỗi dịp tháng 2, hương xuân biên cương như thắm hơn, đượm hơn. Trong nắng xuân, gió xuân dìu dặt, những cành đào, cành mai như đang rủ rỉ câu chuyện về những con người đã bám từng thước đất, ngã xuống để mãi sắc xanh nơi đây, sắc xanh của yên bình, của phát triển và của cả những hy vọng sẽ mãi còn được tiếp nối.

Bỗng nhớ câu thơ trong bài Tây Tiến của Quang Dũng: “Ai lên Tây Tiến mùa xuân ấy/ Hồn về Sầm Nứa chẳng về xuôi”…

Cũng lại thật xúc động trước những dòng lưu bút của Tổng Bí thư Tô Lâm trong chuyến cùng đoàn công tác Trung ương đã đến dâng hoa, dâng hương viếng các Anh hùng liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ quốc gia Vị Xuyên mới đây. Tổng Bí thư đã viết: “Đời đời nhớ ơn Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại. Đời đời ghi nhớ công ơn các Anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc trường tồn. Nhân dịp đầu Xuân Ất Tỵ 2025, Đoàn công tác Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam về Hà Giang, đến tri ân các bậc tiền bối, các Anh hùng liệt sĩ và nhân dân tại Nghĩa trang quốc gia Vị Xuyên. Chúng tôi tiếp tục con đường mà Đảng và Bác Hồ đã vạch ra, tiếp tục bảo vệ và phát triển đất nước hùng cường, vững mạnh và thịnh vượng, nhân dân được ấm no, hạnh phúc và giàu có. Tỉnh Hà Giang tiếp tục phát triển nhanh và bền vững, cùng đất nước bước vào kỷ nguyên giàu mạnh và thịnh vượng”.

Màu xanh biên cương, mùa xuân biên giới luôn mãi đi cùng cả dân tộc. Những chàng trai, cô gái trong màu xanh áo lính đang náo nức lên đường tòng quân những ngày này luôn có cả màu xanh, mùa xuân biên cương. Cả dân tộc lên đường cho kỷ nguyên mới với hành trang của những khát vọng gìn giữ hòa bình, khát vọng vì một đất nước trường tồn, hội nhập, phồn vinh và hạnh phúc.

Nhớ về các cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc cũng như bảo vệ biên giới là cách tri ân của người đang sống đối với những ai đã hy sinh!

Quang Lộc

Nguồn Công Thương: https://congthuong.vn/tri-an-nhung-nguoi-hy-sinh-noi-bien-cuong-to-quoc-374223.html
Zalo