Trên dưới đều hấp dẫn

Đến hẹn lại lên, thứ Bảy ngày 14/9, ngay sau khi cơn bão số 3 vừa mới đi qua, V.League 2024 - 2025 đã khởi tranh. Khác với mọi năm, cuộc đua tranh ngôi vô địch hay 'chạy trốn' suất xuống hạng mùa giải này rất khó nhận diện.

 Hà Nội FC (áo tím) cũng có sự thay đổi khá nhiều để lấy lại vị thế số 1 của mình. Ảnh: TTXVN

Hà Nội FC (áo tím) cũng có sự thay đổi khá nhiều để lấy lại vị thế số 1 của mình. Ảnh: TTXVN

Vào cuộc đua mới, đương kim vô địch Nam Định vẫn là cái tên được nhắc đến đầu tiên. Họ vẫn còn đó hầu như nguyên vẹn bộ khung so với mùa giải trước, và có thêm sự bổ sung chất lượng. Với những cầu thủ như Trần Văn Trung hay trung vệ Mota và tiền vệ Caio, cùng với các trụ cột được giữ lại, sức mạnh đội hình mới của Nam Định đã được chứng minh khi họ đè bẹp Thanh Hóa 3-0 trong trận tranh siêu Cup.

Nam Định tuy rất mạnh, nhưng đối thủ của họ cũng thật đáng gờm và không hề thua kém tham vọng. Đối trọng lớn nhất của họ trong cuộc đua tới ngai vàng mùa giải năm nay là Công an Hà Nội. Ngoài dàn nội binh như đội tuyển từ mùa trước, mùa này cựu vương tiếp tục đầu tư lớn để có thêm 10 tân binh, trong đó có những ngôi sao như trung vệ Trần Đình Trọng hay cầu thủ Việt kiều Jason Quang Vinh.

Mặc dù mất một loạt trụ cột và một số cầu thủ quan trọng gần đây, nhưng cũng khó có thể bỏ qua Hà Nội FC, câu lạc bộ đã có quá nhiều kinh nghiệm đua vô địch với sáu lần lên ngôi. Bên cạnh đó, khát vọng của Viettel không kém cạnh khi HLV Đức Thắng của đội bóng mặc áo lính khẳng định rằng, sẽ tiếp tục phát huy lối chơi lôi cuốn, linh hoạt để cạnh tranh chức vô địch V-League 2024-2025 và vào đến trận chung kết Cúp Quốc gia mùa này.

Cuối cùng, cái tên thứ 5 mơ tới chức vô địch là Bình Dương. Sau khi nhậm chức, HLV Hoàng Anh Tuấn lập tức mời thêm chuyên gia Jurgen Gede làm Giám đốc Kỹ thuật, cùng một loạt trợ lý để tạo nên tập thể Ban huấn luyện hùng hậu nhất Việt Nam. Bình Dương cũng mua sắm rầm rộ với nhiều bản hợp đồng đắt tiền, như Hồ Tấn Tài, Ngô Tùng Quốc, Nghiêm Xuân Tú hay ngoại binh từng chơi cùng Neymar là tiền đạo Wellington Nem.

Ở chiều ngược lại, dễ dàng nhận thấy “chiếu dưới” là cuộc đua “tam mã” cũng được chờ đợi khốc liệt và hấp dẫn không kém của 3 đội bóng Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An và Bình Định. Chẳng những không tuyển mộ thêm được các ngôi sao, ngược lại còn mất đi một số trụ cột, Quảng Nam dự đoán sẽ chật vật trong cuộc đua trụ hạng. Chưa kể, Quảng Nam không có trận sân nhà khi sân Tam Kỳ đang sửa chữa phải tiếp tục mượn sân Hòa Xuân của TP. Đà Nẵng.

Đối thủ chính của Quảng Nam là Sông Lam Nghệ An, đang gặp khó khăn kinh tế nên từ mùa trước đã phải sử dụng chủ yếu là cầu thủ trẻ “cây nhà lá vườn”, tới giai đoạn cuối mới trụ hạng thành công. Sang mùa giải mới, tình hình của Sông Lam Nghệ An cũng chẳng khả quan hơn. Một trong “tam mã” được nói tới nữa là Bình Định. Sau khi đội đoạt HC đồng, HLV Bùi Đoàn Quang Huy mất đi gần như toàn bộ lực lượng trụ cột, Bình Định đã phải đi gom một số cầu thủ ở các đội khác ít dùng, cố gắng “liệu cơm gắp mắm” ở mùa giải mới.

Trong loạt trận ra quân đã có nhiều bất ngờ xảy ra. Đáng chú ý là trường hợp phơi áo 0-1 của đương kim vô địch Nam Định trước đội bóng “thường thường bậc trung” Hồng Lĩnh Hà Tĩnh. Hay như chiến thắng 4-0 của các cầu thủ trẻ Hoàng Anh Gia Lai trước Quảng Nam. Xem ra mới khởi sự,

V. League 2024 - 2025 đã diễn ra với tốp trên và dưới đều rất hấp dẫn, hứa hẹn không bình yên như nhiều phỏng đoán.

Bá Trí

Nguồn Thừa Thiên Huế: https://baothuathienhue.vn/the-thao/the-thao-trong-nuoc/tren-duoi-deu-hap-dan-146179.html
Zalo