Trao tặng nhà 'Khăn quàng đỏ' cho cậu bé 9 tuổi mồ côi cả cha lẫn mẹ

Nguyễn Đại Phong (9 tuổi) là học sinh trường Tiểu học Tân Ninh, mồ côi cha mẹ, hiện sống cùng bà nội trong gia đình thuộc diện hộ cận nghèo.

Nguyễn Đại Phong trên chiếc xe đạp đi học hằng ngày của em. Ảnh: Thùy Linh.

Nguyễn Đại Phong trên chiếc xe đạp đi học hằng ngày của em. Ảnh: Thùy Linh.

Nguyễn Đại Phong là học sinh lớp 2 Trường Tiểu học Tân Ninh (huyện Tân Thạnh, Long An). Mẹ của Phong mất trong đợt dịch Covid-19 cách đây ít năm. Sau đó, ba của em qua đời vì bệnh xơ gan và Covid-19. Phong đang sống cùng bà nội 71 tuổi, gia đình thuộc hộ cận nghèo.

“Lúc ba Phong mất, cả nhà buồn lắm, cũng nghèo nên không có tiền cho cháu đi học. Nó còn mơ thấy ba nó về thăm nó mấy lần. Giờ Phong cũng biết đọc chữ rồi, hay nhận phần thưởng của trường lắm. Ở nhà hai bà cháu ăn mỗi ngày có hai bữa, không có thêm tiền mua thêm sữa cho Phong”, bà Đỗ Thị Khuyên (bà nội của Phong) kể.

 Một góc bếp của hai bà cháu Nguyễn Đại Phong. Ảnh: Thùy Linh.

Một góc bếp của hai bà cháu Nguyễn Đại Phong. Ảnh: Thùy Linh.

Xúc động trước hoàn cảnh trên, trong chiến dịch tình nguyện Mùa hè xanh năm 2024 vừa qua, Trường Đại học Sư phạm TPHCM phối hợp cùng Hội Trao niềm yêu thương Mái ấm Phụng Đức trao niềm yêu thương xây dựng và tặng “Nhà Khăn quàng đỏ - Mái ấm Phụng Đức” cho em Nguyễn Đại Phong.

Căn nhà được xây dựng trên nền nhà cũ có diện tích 40m2. Việc xây dựng được đảm bảo theo tiêu chí “3 cứng” (nền cứng, khung cứng và mái cứng) với tổng chi phí xây dựng là 50 triệu đồng.

Trong đó, Hội Trao niềm yêu thương hỗ trợ 30 triệu đồng, Trường Đại học Sư phạm TPHCM vận động 20 triệu đồng.

GS.TS Huỳnh Văn Sơn (Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM) mong muốn ngôi nhà như món quà khích lệ tinh thần học tập cho Phong, góp phần cải thiện đời sống vật chất, tinh thần cho gia đình học sinh hiếu học.

 “Nhà Khăn quàng đỏ - Mái ấm Phụng Đức” cho gia đình em Nguyễn Đại Phong. Ảnh: NTCC.

“Nhà Khăn quàng đỏ - Mái ấm Phụng Đức” cho gia đình em Nguyễn Đại Phong. Ảnh: NTCC.

 Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm TPHCM và đoàn công tác trò chuyện cùng em Nguyễn Đại Phong. Ảnh: NTCC.

Lãnh đạo Trường Đại học Sư phạm TPHCM và đoàn công tác trò chuyện cùng em Nguyễn Đại Phong. Ảnh: NTCC.

Hiệu trưởng Trường Đại học Sư phạm TPHCM cho biết thêm, nhà trường không chỉ quan tâm đến giai đoạn hiện tại mà luôn dõi theo Phong và đồng hành cùng em trên con đường học tập sau này.

Ông đề nghị các đơn vị trong trường và các đoàn thể tại địa phương tiếp tục giữ sự gắn kết, tiếp tục đồng hành, hỗ trợ trong quá trình học tập của em Nguyễn Đại Phong, hướng đến những giá trị phát triển bền vững, vun đắp và bồi dưỡng tâm hồn để em được phát triển một cách toàn diện.

Chia sẻ tại buổi khánh thành nhà, bà Đỗ Thị Khuyên xúc động nói: “Nếu không có sự giúp đỡ của quý đại biểu ở đây, chắc là 10 năm nữa, tôi cũng không có được căn nhà như thế này”.

 Nguyễn Đại Phong và bà nội của em. Ảnh: Thùy Linh.

Nguyễn Đại Phong và bà nội của em. Ảnh: Thùy Linh.

Ông Nguyễn Toàn Phụng - Hội trưởng Hội trao niềm yêu thương bày tỏ sự đồng cảm với hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Đại Phong. Ông cho biết với sứ mệnh hoạt động hỗ trợ cộng đồng, nhất là đối tượng yếu thế trong xã hội, Hội trao niềm yêu thương đã đồng hành và hỗ trợ thực hiện được hơn 200 căn nhà tình nghĩa, nhà tình bạn, mái ấm,…

“Khi tiếp cận với hoàn cảnh của gia đình em Nguyễn Đại Phong, chúng tôi đã cùng với Trường Đại học Sư phạm TPHCM và địa phương thực hiện công trình này với mục đích 'lá lành đùm lá rách', lan tỏa niềm yêu thương đến mọi người trong xã hội, đúng với mục tiêu của Hội trao niềm yêu thương”, ông Phụng nói.

Thùy Linh

Nguồn GD&TĐ: https://giaoducthoidai.vn/trao-tang-nha-khan-quang-do-cho-cau-be-9-tuoi-mo-coi-ca-cha-lan-me-post694894.html
Zalo