Trao tặng cuốn sách 'Đảng bộ Lưu Chí Hiếu Trại 6B Côn Đảo – Ký ức và tự hào'

Chiều 15/5 tại Hà Nội, Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn, nguyên Phó Tổng cục trưởng Tổng Chính trị CAND đã đại diện Ban Liên lạc cựu tù chính trị Trại 6B Côn Đảo trao tặng Thư viện CAND, Bảo tàng CAND, Cục Công tác chính trị, Bộ Công an cuốn sách 'Đảng bộ Lưu Chí Hiếu Trại 6B Côn Đảo – Ký ức và tự hào'.

Cuốn sách “Đảng bộ Lưu Chí Hiếu Trại 6B Côn Đảo – Ký ức và tự hào” do Ban liên lạc cựu tù chính trị Trại 6B Côn Đảo thực hiện, xuất bản nhân dịp kỷ niệm 50 năm Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước. Cuốn sách do Nhà xuất bản Lao động ấn hành, bao gồm 4 chương: Chương I “Khái quát về nhà tù Côn Đảo và Trại 6B (Phú An) của chính quyền Sài Gòn”; Chương 2 “Đảng bộ Lưu Chí Hiếu ra đời đánh dấu sự trưởng thành vượt bậc của tù chính trị câu lưu”; Chương 3 “Đảng bộ Lưu Chí Hiếu lãnh đạo tù chính trị câu lưu đấu tranh”; Chương “Đảo ủy lâm thời lãnh đạo những nhiệm vụ cấp bách”. Ngoài ra, phần phụ lục cuốn sách còn có nhiều bài biết liên quan đến Trại 6B.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn trao tặng cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị cuốn sách “Đảng bộ Lưu Chí Hiếu Trại 6B Côn Đảo – Ký ức và tự hào”.

Trung tướng, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân Châu Văn Mẫn trao tặng cán bộ, chiến sĩ Cục Công tác chính trị cuốn sách “Đảng bộ Lưu Chí Hiếu Trại 6B Côn Đảo – Ký ức và tự hào”.

Trong những trang đầu tiên của cuốn sách ghi rõ: Nhà tù Côn Đảo được mệnh danh là "Địa ngục trần gian". Trải qua 113 năm qua hai thời kỳ thực dân Pháp và đế quốc Mỹ, nơi đây đã giam giữ hàng ngàn người yêu nước và cách mạng. Với chế độ nhà tù hà khắc, những người tù chính trị luôn bị đàn áp dã man, cuộc sống thiếu thốn về mọi mặt, nhưng họ vẫn lạc quan tin tưởng vào cách mạng vào một ngày mai tươi sáng. Với truyền thống bất khuất đấu tranh chống ly khai, chống chào cờ của Trại 1, những tù chính trị câu lưu Trại 6B là những người có tổ chức tốt, tinh thần đấu tranh kiên trung, bất khuất. Trước mọi nội quy và yêu cầu của địch, tù nhân Trại 6B đều nói không: Không ly khai cộng sản, không lao động khổ sai, không đeo đính bài (số tù) không xem mình là tù nhân. Mỗi lần điểm danh, triệu tập hay phát thư của gia đình, địch buộc tù nhân phải nói số tù, nhưng anh em làm ngơ, thà chấp nhận không được đọc thư của gia đình chứ dứt khoát không chấp mình là tù nhân có số.

Cuốn sách “Đảng bộ Lưu Chí Hiếu Trại 6B Côn Đảo – Ký ức và tự hào”.

Cuốn sách “Đảng bộ Lưu Chí Hiếu Trại 6B Côn Đảo – Ký ức và tự hào”.

Cường quyền không làm lung lay ý chí cách mạng, của những người cộng sản. Những chi bộ, đảng bộ vẫn ra đời trong ngục tù tăm tối đây đau thương và căm phẫn. Đó là những hạt nhân cho những cuộc đấu tranh không hề khuất phục, góp phần làm nên những thắng lợi của cách mạng Việt Nam. Đảng bộ Lưu Chí Hiếu ra đời đã lãnh đạo tù chính trị câu lưu Trại 6B vươn lên, vượt qua mọi hoàn cảnh, cùng đấu tranh với những tên cai ngục hà khắc. Những đảng viên của đảng bộ là những hạt nhân trong các phong trào chống đàn áp, chống ly khai, đòi thi hành Hiệp định Paris... giữ vai trò nòng cốt trong những ngày giải phóng Côn Đảo, tiến tới thành lập Đảo ủy Lâm thời.

Về Trại 6B và cuốn sách này, Trung tướng Châu Văn Mẫn cho biết, Khu B của trại 6 (trại Phú An) được Mỹ và ngụy quyền Sài Gòn xây dựng sau Tết Mậu thân 1968. Khu này chúng giam giữ tù chính trị câu lưu, những người chống học chiến tranh tâm lý, chống chào cờ, chống khổ sai. Năm 1971, những đồng chí chống ly khai Cộng sản bị đưa từ từ trại 1 (nay là trại Phú Thọ) về giam giữ chung với các đồng chí trại 6 khu B nên gọi là trại 1 – 6B. Hồi đó trại có khoảng 800 tù chính trị câu lưu. Trại này đã đấu tranh chống địch, bảo vệ khí tiết trọn vẹn. Ngày 3/2/1972, Đảng bộ Đảng Cộng sản Việt Nam mang tên anh hùng Lưu Chí Hiếu được thành lập. Giữa chốn ngục tù nhưng ta tự quản hoàn toàn các phòng giam, trạm xá 6B vào cuối năm 1974 và nơi đây được mệnh danh là lõm “giải phóng”. Sau ngày giải phóng Đảng, Nhà nước đã phong tặng 14 thành viên của Trại là Anh hùng lực lượng vũ trang.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị trân trọng trao tặng Trung tướng Châu Văn Mẫn món quà lưu niệm của các cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị trân trọng trao tặng Trung tướng Châu Văn Mẫn món quà lưu niệm của các cán bộ, chiến sĩ.

Đến nay, những người cựu tù chính trị Trại 6B vẫn luôn gắn bó với nhau, không phải để hoài niệm những quá khứ hào hùng mà để cùng nhau làm những điều có ý nghĩa, góp phần nhỏ bé của mình phục vụ nhân dân, đất nước. Nhân kỷ niệm 50 năm giải phóng miền Nam, giải phóng Côn Đảo, kỷ niệm 53 năm thành lập Đảng bộ Lưu Chí Hiếu, những cựu tù chính trị 6B đã cùng nhau làm những điều có ý nghĩa, phát hành quyển sách “Đảng bộ Lưu Chí Hiếu Trại 6B Côn Đảo" để khắc ghi sự kiên trung bất khuất của các thanh niên 6B, tri ân những đồng đội đã bỏ mình trên đất thiêng Côn Đảo. Trung tướng Châu Văn Mẫn cũng bày tỏ mong muốn, thông qua Thư viện CAND, Bảo tàng CAND, cuốn sách sẽ đến được với động đảo cán bộ, chiến sĩ, qua đó góp phần giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ mai sau.

Trân trọng đón nhận cuốn sách, Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách, Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị, Bộ Công an khẳng định, đây là những tư liệu quý của những người tù chính trị câu lưu bị giam cầm trong nhà tù Côn Đảo khét tiếng. Thông qua cuốn sách, cán bộ chiến sĩ thấy được phần nào cuộc sống, chiến đấu bất khuất của của thế hệ cha anh. Thiếu tướng Đặng Ngọc Bách cũng yêu cầu Thư viện CAND, Bảo tàng CAND giới thiệu rộng rãi cuốn sách đến các cán bộ, chiến sĩ, qua đó góp phần vun đắp niềm tự hào về truyền thống cách mạng, tri ân nhiều hơn nữa các thế hệ đi trước, ra sức nỗ lực, cống hiến cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, giữ gìn cuộc sống bình yên cho nhân dân.

Hoa Nguyễn

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/chuyen-dong-van-hoa/trao-tang-cuon-sach-dang-bo-luu-chi-hieu-trai-6b-con-dao--ky-uc-va-tu-hao-i768495/
Zalo