Tri ân các anh hùng, liệt sĩ và trao tặng công trình năng lượng mặt trời, quà và học bổng cho học sinh biên giới

Trong các ngày 11 đến 13/7, Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) phối hợp với Báo Biên phòng (Cục Chính trị BĐBP); Phòng Chính trị và Đồn Biên phòng Cồn Roàng (BĐBP Quảng Bình) tổ chức Hành trình tri ân tháng Bảy: Dâng hương các anh hùng, liệt sĩ nhân kỷ niệm 77 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947-27/7/2024); tổ chức chương trình 'Vì biên cương thân yêu' tại địa bàn xã Thượng Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình.

Đoàn công tác của Báo Biên phòng và Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn - Đường 20 Quyết thắng (trọng điểm Cà Roòng - ATP). Ảnh: Bích Nguyên

Đoàn công tác của Báo Biên phòng và Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An dâng hương tưởng niệm các anh hùng, liệt sỹ tại Đền tưởng niệm liệt sỹ Trường Sơn - Đường 20 Quyết thắng (trọng điểm Cà Roòng - ATP). Ảnh: Bích Nguyên

Trong Hành trình tri ân tháng Bảy, Đoàn công tác của Báo Biên phòng và Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An đã tổ chức dâng hương Mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp (Vũng Chùa-Đảo Yến, xã Quảng Đông, huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình); dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sỹ thanh niên xung phong tại Khu di tích Ngã Ba Đồng Lộc (xã Đồng Lộc, huyện Can Lộc, tỉnh Hà Tĩnh); Di tích Hang Tám Cô, hay còn gọi là Hang 8 Thanh niên xung phong; Hang Y tá trên Đường 20 - Quyết thắng, nằm ở xã Tân Trạch, huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình là một trong những “tọa độ lửa” những năm 1971-1972. Đây là nơi 8 thanh niên xung phong (4 nam, 4 nữ) quê Hoằng Hóa, Thanh Hóa, đã hy sinh trong cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước; Đền tưởng niệm liệt sĩ Đường Trường Sơn - Đường 20 Quyết thắng (trọng điểm Cà Roòng - ATP) tại xã Cà Roòng, huyện Bố Trạch. Đoàn công tác Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An cũng đã tổ chức dâng hương các anh hùng, liệt sỹ tại Nghĩa trang liệt sỹ Trường Sơn (xã Vĩnh Trường, huyện Gio Linh, tỉnh Quảng Trị).

Tại chương trình "Vì biên cương thân yêu", Ban tổ chức đã trao tặng công trình năng lượng mặt trời trị giá 80 triệu đồng cho Điểm trường bản Coóc, Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch, huyện Bố Trạch; 50 suất quà (gồm vở viết và quần áo đồng phục) cho học sinh Điểm trường bản Coóc; 30 suất học bổng cho học sinh nghèo vượt khó, mỗi suất trị giá 500.000 đồng (trong đó có 10 suất học bổng của UBND phường Hàng Bông, Hoàn Kiếm, Hà Nội và cá nhân đồng chí Chủ tịch UBND phường; 10 suất của Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An và Báo Biên phòng; 10 suất của nhà báo Phong Điền, báo Pháp luật Thành phố Hồ Chí Minh); tặng quà cho Trường Mầm non Tân Thượng Trạch....

Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An trao tặng công trình năng lượng mặt trời cho Điểm trường bản Coóc, Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch. Ảnh: Bích Nguyên

Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An trao tặng công trình năng lượng mặt trời cho Điểm trường bản Coóc, Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch. Ảnh: Bích Nguyên

Trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tặng quà Đồn Biên phòng Cồn Roàng; tặng 10 triệu đồng cho Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng” của Đồn Biên phòng Cồn Roàng. Tổng trị giá quà tặng của chương trình khoảng 140 triệu đồng.

Phát biểu tại chương trình, cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An bày tỏ xúc động khi được đến thăm Điểm trường bản Coóc, Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch và chia sẻ với những khó khăn, thiếu thốn của thầy và trò nơi đây.

Cô Trần Thị Bích Liên phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bích Nguyên

Cô Trần Thị Bích Liên phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bích Nguyên

Cô Trần Thị Bích Liên chia sẻ: “Lần này, chúng tôi đến với Quảng Bình vùng đất mà chiến tranh đã đi qua nhưng còn để lại nhiều hậu quả gây khó khăn cho cuộc sống của người dân. Chuyến đi này giúp cho giáo viên nhà trường có thêm lòng yêu quê hương, đất nước và chia sẻ những khó khăn với đồng nghiệp của chúng tôi”.

Cô Liên cho biết thêm: Thời gian vừa qua, với sự kết nối của Phòng Chính trị và Đồn Biên phòng Cồn Roàng (BĐBP Quảng Bình), chúng tôi được biết, tại Điểm trường bản Coóc, những đồng nghiệp của chúng tôi đang giảng dạy trong điều kiện vô cùng khắc nghiệt, thời tiết của vùng biên mưa nắng thất thường, trong khi nơi đây chưa có điện lưới quốc gia.

Thượng tá QNCN Hồ Thị Bảo Ngọc, đại diện Báo Biên phòng (bên trái) và cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An (bên phải) trao tặng 10 triệu đồng cho Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" của Đồn Biên phòng Cồn Roàng và trao tặng quà cho đơn vị. Ảnh: Bích Nguyên

Thượng tá QNCN Hồ Thị Bảo Ngọc, đại diện Báo Biên phòng (bên trái) và cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An (bên phải) trao tặng 10 triệu đồng cho Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn Biên phòng" của Đồn Biên phòng Cồn Roàng và trao tặng quà cho đơn vị. Ảnh: Bích Nguyên

Trong điều kiện còn nhiều khó khăn nhưng thầy cô giáo và các học sinh vẫn yêu trường, yêu lớp. Điều đó khiến chúng tôi rất cảm phục. Trong cuộc họp cuối năm học 2023-2024, tất cả những hình ảnh của Điểm trường bản Coóc và hoạt động của các thầy trò nơi đây đã được gửi tới các phụ huynh của Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An. Các phụ huynh rất cảm thông, chia sẻ và mong muốn giúp đỡ điểm trường.

Đại diện Báo Biên phòng và Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Điểm Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch. Ảnh: Bích Nguyên

Đại diện Báo Biên phòng và Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn của Điểm Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch. Ảnh: Bích Nguyên

Thông qua Phòng Chính trị và Đồn Biên phòng Cồn Roàng, BĐBP Quảng Bình, chúng tôi trao tặng hệ thống năng lượng mặt trời để thầy và trò Điểm trường bản Coóc bước vào năm học mới 2024-2025 có điều kiện học tập tốt hơn. Tôi hy vọng sự giúp đỡ, hỗ trợ của chúng tôi sẽ giúp cho các học sinh yên tâm tới trường. Mong rằng nhà trường phấn đấu đạt thành tích cao hơn nữa trong năm học 2024-2025. Tôi mong muốn các phụ huynh động viên con học tập tốt để trưởng thành người có ích cho đất nước.

Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An trao tặng quần áo đồng phục và quà cho học sinh Trường Mầm non Tân Thượng Trạch. Ảnh: Bích Nguyên

Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An trao tặng quần áo đồng phục và quà cho học sinh Trường Mầm non Tân Thượng Trạch. Ảnh: Bích Nguyên

Điểm trường bản Coóc, trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch có 5 giáo viên và 48 học sinh từ lớp 1 đến lớp 5. Hiện tại, khu vực này chưa có điện lưới quốc gia, ảnh hưởng rất lớn đến chất lượng dạy học và điều kiện học tập, sinh hoạt của giáo viên và học sinh.

Qua khảo sát nhu cầu thực tế, Ban tổ chức chương trình “Vì biên cương thân yêu” biết được nguyện vọng lớn nhất của giáo viên, học sinh và phụ huynh ở đây là được đầu tư Bộ giàn năng lược mặt trời để phục vụ các nhu cầu thiết yếu cho dạy và học.

Thầy Nguyễn Ngọc Phương, Hiệu trưởng Trường Tiểu học số 1 Thượng Trạch chia sẻ, với việc có được nguồn điện mặt trời, việc dạy và học của thầy cô và học trò chắc chắn sẽ thuận lợi và đạt kết quả tốt hơn. Hơn nữa, công trình này sẽ giúp cho đời sống của các thầy cô giáo đỡ khó khăn hơn bởi có thể bơm nước từ giếng khoan lên để dùng, không phải đi xách từng can nước từ suối về. Nguồn điện mặt trời còn được sử dụng phụ vụ chiếu sáng, chạy quạt để xua đi cái nóng của mùa hè cho thầy cô giáo và học sinh.

Thượng Trạch là xã đặc biệt khó khăn thuộc huyện Bố Trạch, tỉnh Quảng Bình với 100% dân số là người dân tộc Ma Coong (Bru - Vân kiều). Do địa hình chia cắt, hiểm trở, chưa có điện lưới quốc gia nên Thượng Trạch gặp rất nhiều khó khăn trong việc phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội. Hiện tại, tỉ lệ hộ nghèo của xã là 76%.

Bích Nguyên

Nguồn Biên Phòng: https://bienphong.com.vn/tri-an-cac-anh-hung-liet-si-va-trao-tang-cong-trinh-nang-luong-mat-troi-qua-va-hoc-bong-cho-hoc-sinh-bien-gioi-post478135.html
Zalo