Trao quà và học bổng cho học sinh khu vực biên giới Tuyên Quang
Ngày 21/7, Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An (Hà Nội), Báo Biên phòng và Đồn Biên phòng Lũng Cú, Ban chỉ huy BĐBP Tuyên Quang phối hợp tổ chức Chương trình 'Vì biên cương thân yêu'.Các hoạt động của chương trình nhằm hỗ trợ, giúp nâng cao điều kiện dạy học của Trường PTDT bán trú Tiểu học Ma Lé; thể hiện sự tri ân sâu sắc và trách nhiệm xã hội của cán bộ, giáo viên Thủ đô và người làm báo của BĐBP đối với nhân dân và cán bộ, chiến sĩ BĐBP ở khu vực biên giới.

Ban tổ chức Chương trình “Vì biên cương thân yêu” trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc cho Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Bích Nguyên
Tại chương trình, Ban tổ chức đã trao tặng 100 lá cờ Tổ quốc, 2 bộ máy tính cho Đồn Biên phòng Lũng Cú; 9 bộ máy vi tính; sách giáo khoa cho Trường PTDT bán trú Tiểu học Ma Lé; 40 suất quà gồm vở viết, khăn ấm và học bổng cho các em học sinh của trường.
Ban tổ chức cũng đã trao tặng 10 triệu đồng cho Chương trình “Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng ” của Đồn Biên phòng Lũng Cú và quà cho Đồn Biên phòng Lũng Cú. Tổng giá trị quà tặng của chương trình khoảng 180 triệu đồng.

Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng Cú và thầy Phạm Trọng Tâm, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Ma Lé tiếp nhận 11 bộ máy tính từ Ban Giám hiệu Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An. Ảnh: Bích Nguyên
Phát biểu tại buổi lễ, cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An chia sẻ bản thân và cán bộ, giáo viên nhà trường đã từng đi tới nhiều đồn Biên phòng ở những vùng biên cương khác nhau từ vùng biển với miền rừng núi, mỗi một chuyến đi để lại những ấn tượng và cảm xúc khác nhau. “Sau mỗi chuyến đi, đội ngũ giáo viên của nhà trường đều thầm hứa sẽ cố gắng làm tốt hơn, tận tâm hơn đối với công việc của mình để xứng đáng với sự hy sinh của các anh hùng liệt sĩ, sự cống hiến, hi sinh thầm lặng của các bộ, chiến sĩ BĐBP và sự cố gắng, nỗ lực của các thầy cô giáo ở biên cương. Chúng tôi nhận thấy những công việc chúng tôi đang làm so với sự khó khăn nơi địa đầu Tổ quốc còn rất nhỏ bé” – Cô Trần Thị Bích Liên nói.
Là đơn vị dẫn đầu thành phố Hà Nội về công tác chuyển đổi số, cô Trần Thị Bích Liên cho biết có thể hỗ trợ các thầy công giáo Trường PTDT bán trú Tiểu học Ma Lé và Đồn Biên phòng Lũng Cú thực hiện chuyển đối số, ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy và thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu trưởng Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An phát biểu tại chương trình. Ảnh: Bích Nguyên
Cô Trần Thị Bích Liên cũng chia sẻ: “Những món quà gửi tặng Trường PTDT bán trú Tiểu học Ma Lé và Đồn Biên phòng Lũng Cú là tấm lòng ấm áp của các thầy cô giáo và phụ huynh trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An nhằm tri ân sự hi sinh, cống hiến của các thầy cô giáo và cán bộ, chiến sĩ nơi biên giới. Chúng tôi cũng xin cảm ơn Báo Biên phòng đã hỗ trợ, giúp chúng tôi lan tỏa sự yêu thương, lan tỏa tinh thần “Uống nước nhớ nguồn”, “Lá lành đùm lá rách” tới mọi người.”
Chia sẻ về kết quả công tác của đơn vị, Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, Chính trị viên Đồn Biên phòng Lũng cho biết: Đơn vị được giao quản lý đoạn biên giới dài hơn 26,4km, gồm 26 mốc. Với sự quyết tâm, cố gắng của toàn thể cán bộ, chiến sĩ, trong những năm qua, đơn vị đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới, giữ vững an ninh trật tự trên địa bàn.
Cũng theo Trung tá Nguyễn Xuân Hưng, địa bàn quản lý của đơn vị có nhiều thành phần dân tộc cùng sinh sống, đời sống của bà con còn khó khăn. Với tinh thần trách nhiệm, đơn vị đã triển khai nhiều mô hình, chương trình đồng hành, chia sẻ cùng người dân, tham mưu với chính quyền địa phương các giải pháp phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần.

Cô Trần Thị Bích Liên, Hiệu Trưởng Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An và Thượng tá Hồ Thị Bảo Ngọc, Báo Biên phòng trao tặng kinh phí hỗ trợ Chương trình "Nâng bước em tới trường - Con nuôi đồn biên phòng" của Đồn Biên phòng Lũng Cú. Ảnh: Bích Nguyên
Từ năm 2016, Đồn Biên phòng Lũng Cú đã triển khai Chương trình " Nâng bước em tới trường- Con nuôi đồn biên phòng", nhận đón 3 trẻ em mồ côi cha mẹ về nuôi dưỡng tại đơn vị. Hiện nay, đơn vị đang hỗ trợ, đỡ đầu, nuôi dưỡng 29 cháu học sinh, trong đó có 5 cháu là con nuôi của đơn vị, được nuôi dưỡng tại đồn; 17 cháu học sinh trong Dự án “Cán bộ, chiến sĩ Quân đội nâng bước em tới trường”...
Bên cạnh đó, nhằm giúp đỡ người dân trên địa bàn, đơn vị đã triển khai và thực hiện hiệu quả các Chương trình, mô hình, dự án giúp dân phát triển kinh tế xã hội, xóa đói giảm nghèo như: Mô hình “Bò luân chuyển sinh sản” ; tham gia xây dựng củng cố cơ sở… Trong 6 tháng đầu năm 2025, đơn vị đã bàn giao 5 con bò luân chuyển cho 5 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn; trao tặng 20 suất quà cho 20 hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn…
Đồn Biên phòng Lũng Cú cũng cử 18 đảng viên của đơn vị tham gia sinh hoạt tại 16 chi bộ thôn biên giới, thôn phức tạp về an ninh trật tự và 27 đảng viên phụ trách 124 hộ nghèo ở khu vực biên giới.

Các thầy cô giáo Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An trao quà cho các em học sinh Trường PTDT bán trú Tiểu học Ma Lé. Ảnh: Bích Nguyên
Tận tay nhận máy tính do chương trình “Vì biên cương thân yêu” trao tặng, Thầy giáo Phạm Trọng Tâm, Hiệu trưởng Trường PTDT bán trú Tiểu học Ma Lé chia sẻ rất xúc động trước sự quan tâm của Ban tổ chức chương trình. “Thay mặt nhà trường tôi xin trân trọng cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An, Báo Biên phòng và Đồn Biên phòng Lũng Cú. Những phần quà thiết thực của chương trình rất hữu ích đối với nhà trường trong công tác dạy học, giúp học sinh bước đầu tiếp cận với công nghệ thông tin và chuyển đổi số” - Thầy hiệu trưởng cho biết.
Thầy Tâm mong muốn tiếp tục nhận được sự hỗ trợ, giúp đỡ, động viên cả về vật chất và tinh thần trong thời gian tới để nhà trường có thể nâng cao chất lượng dạy và học.
Trong khuôn khổ chương trình, Đoàn công tác của Trường Tiểu học chất lượng cao Tràng An và Báo Biên phòng đã dâng hương tưởng niệm các Anh hùng, liệt sĩ tại Nghĩa trang Liệt sĩ Vị Xuyên nhân kỷ niệm 78 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2025); thực hiện nghi thức chào cờ Tổ quốc tại Cột cờ quốc gia Lũng Cú.