Tuổi trẻ Nhân Cơ khát vọng cống hiến cho Tổ quốc
Dù chưa đến thời điểm tổ chức khám tuyển nghĩa vụ quân sự năm 2026, nhưng nhiều thanh niên ở xã Nhân Cơ (Lâm Đồng) đã chủ động viết đơn tình nguyện nhập ngũ, thể hiện tinh thần trách nhiệm và khát vọng cống hiến cho Tổ quốc.

Cán bộ Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhân Cơ chủ động “đi từng ngõ, gõ từng nhà” để tuyên truyền, vận động và động viên thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ
Khát khao cống hiến
Trong số những gương mặt tiêu biểu viết đơn tình nguyện nhập ngũ có em Y’Quy - thanh niên người M’nông ở bon Pinao, xã Nhân Cơ. Sau khi tốt nghiệp Cao đẳng ngành bảo trì thiết bị điện công nghiệp tại Trường Cao đẳng Việt Nam - Singapore, em Y’Quy đã có công việc ổn định. Tuy nhiên, với khát vọng được rèn luyện và cống hiến trong môi trường quân ngũ, em vẫn quyết định viết đơn tình nguyện.
Y’Quy chia sẻ: “Em mong muốn được rèn luyện bản thân, sống kỷ luật hơn, trưởng thành hơn trong môi trường quân đội. Khi trúng tuyển, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần nhỏ bé bảo vệ Tổ quốc”.
Quyết định viết đơn tình nguyện nhập ngũ của em Y’Quy nhận được sự ủng hộ tuyệt đối từ gia đình. Bà H’Yon - mẹ của em, chia sẻ: “Gia đình tôi có 3 đời là đảng viên, ông nội cháu từng là bộ đội tham gia kháng chiến tại xã Nâm Nung. Vì vậy, khi con bày tỏ mong muốn nhập ngũ, chúng tôi vừa tự hào, vừa phấn khởi. Chúng tôi hoàn toàn ủng hộ, hi vọng môi trường quân đội sẽ giúp con trưởng thành hơn, rèn luyện bản lĩnh và ý thức kỷ luật tốt hơn”.
Cùng chung tinh thần ấy, em Nguyễn Quang Huy, thôn 17, xã Nhân Cơ cũng viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Quang Huy sinh ra trong một gia đình công giáo, thuần nông, nhà neo người. Mặc dù tốt nghiệp THPT với kết quả cao và có nhiều lựa chọn cho tương lai, nhưng em vẫn nuôi dưỡng ước mơ được khoác lên mình màu áo lính.
Quang Huy tâm sự: “Từ khi còn là học sinh, em đã mơ ước được trở thành bộ đội. Dù sinh ra trong thời bình, em luôn ý thức rằng nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc là thiêng liêng, cao cả. Được phục vụ trong Quân đội Nhân dân Việt Nam không chỉ là nghĩa vụ mà còn là niềm vinh dự, tự hào”.
Trong đơn tình nguyện, Quang Huy khẳng định bản thân có đủ sức khỏe, đã hoàn thành chương trình THPT, luôn chấp hành tốt chủ trương của Đảng, pháp luật của Nhà nước và mong muốn được phục vụ lâu dài trong quân đội.
Tuổi trẻ sẵn sàng
Theo ông Đỗ Văn Thanh - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã Nhân Cơ, sau khi sáp nhập 3 xã Nhân Cơ, Nhân Đạo và Đắk Wer, xã Nhân Cơ có dân số gần 28.000 người. Nguồn thanh niên trong độ tuổi nhập ngũ vì vậy cũng tăng lên, tạo thuận lợi để bảo đảm chỉ tiêu giao quân, đồng thời đặt ra yêu cầu cao trong công tác quản lý và tuyển chọn.
Ngay sau khi bộ máy chính quyền địa phương hoạt động ổn định, Ban Chỉ huy Quân sự xã đã tham mưu Đảng ủy, UBND xã thành lập Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, triển khai kế hoạch rà soát nguồn và đẩy mạnh tuyên truyền, vận động thanh niên viết đơn tình nguyện.
Tính đến ngày 7/9, đã có 15 thanh niên xã Nhân Cơ nộp đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2026. “Công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ năm 2026 là nhiệm vụ trọng tâm của địa phương. Ban Chỉ huy Quân sự xã đã phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự, tổ chức tuyên truyền sâu rộng, vận động các thôn, bon tổ chức bình xét công dân trong độ tuổi, bảo đảm công khai, minh bạch và công bằng”, ông Đỗ Văn Thanh cho biết.
Không chỉ riêng xã Nhân Cơ, phong trào thanh niên viết đơn tình nguyện nhập ngũ đã trở thành nét đẹp truyền thống, lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ ở nhiều địa phương trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng. Hàng năm, hội đồng nghĩa vụ quân sự các cấp phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể đẩy mạnh công tác tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, phổ biến đầy đủ các chế độ, chính sách hậu phương quân đội, đồng thời kết hợp giáo dục truyền thống cách mạng, khơi dậy lòng tự hào dân tộc và ý thức trách nhiệm công dân.
Nhờ những nỗ lực đó, ngày càng có nhiều thanh niên tự nguyện viết đơn nhập ngũ với mong muốn được cống hiến sức trẻ, góp phần bảo vệ Tổ quốc và tiếp nối truyền thống vẻ vang của các thế hệ đi trước.