Trao hơn 77 triệu đồng đến anh Nguyễn Văn Khanh

Thông tin từ phòng Công tác xã hội, nhờ bạn đọc ủng hộ nên anh Nguyễn Văn Khanh đã đủ tiền viện phí. Hiện anh đã được xuất viện, hẹn tái khám theo lịch.

Anh Nguyễn Văn Khanh là nhân vật trong bài viết "Bị tai nạn gãy xương cột sống, người cha đơn thân chỉ lo con gái khờ dại". Cách đây hơn 1 tháng, anh bị ngã giàn giáo khi đang làm việc tại công trình xây dựng. Bác sĩ Bệnh viện Lê Văn Thịnh thông báo anh phải phẫu thuật sớm để tránh nguy cơ ảnh hưởng đến tủy sống gây liệt. Thế nhưng chi phí cho ca mổ lên tới 100 triệu đồng, anh Khanh không lo nổi.

Vợ anh mất cách đây gần 10 năm vì bệnh ung thư vú. Một mình anh làm lụng để lo cuộc sống ở trọ cùng con gái duy nhất khờ khạo. Công việc phụ hồ bấp bênh, 2 cha con khó khăn đến nỗi không có tiền về quê làm lại giấy tờ tùy thân đã bị cháy mất. Bởi vậy, thời điểm gặp nạn, anh Khanh chẳng thể mua nổi tấm thẻ bảo hiểm y tế, mọi chi phí phải tự túc.

Gia đình đông anh em nhưng đều khó khăn, ai có lòng cũng chỉ cho anh được vài trăm đến vài triệu đồng, không thể lo nổi khoản viện phí khổng lồ. Nằm trên giường bệnh, lúc nào anh Khanh cũng lo cho con gái. Nếu chẳng may bản thân anh có bề gì, cô bé khờ ấy biết dựa vào ai.

Đại diện Báo VietNamNet và phòng CTXH bệnh viện Lê Văn Thịnh trao tấm lòng bạn đọc đến anh Khanh (thứ 2 từ phải qua).

Đại diện Báo VietNamNet và phòng CTXH bệnh viện Lê Văn Thịnh trao tấm lòng bạn đọc đến anh Khanh (thứ 2 từ phải qua).

Sau khi hoàn cảnh của anh Khanh được chia sẻ, nhiều tấm lòng thơm thảo đã đồng cảm. Ngoài số tiền 77.283.559 đồng do bạn đọc ủng hộ qua VietNamNet, anh cũng nhận được những lời động viên, giúp sức của các nhà hảo tâm.

Sau ca phẫu thuật, đến nay sức khỏe của anh Khanh đã tạm ổn và được xuất viện. Anh gửi lời cảm ơn chân thành tới các ân nhân đã giúp đỡ trong lúc khó khăn.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-hon-77-trieu-dong-den-anh-nguyen-van-khanh-2335255.html
Zalo