Trao hơn 47 triệu đồng tới con gái của bà Hoàng Thị Phượng
Bà Hoàng Thị Phượng đã không thể chống chọi với căn bệnh ung thư giai đoạn cuối. Mới đây, em Trần Hoàng Như Ý đã cùng dì ruột là Hoàng Thị Ngọt đến văn phòng VietNamNet để nhận tấm lòng của bạn đọc.
Cuối tháng 12/2024, VietNamNet đăng tải bài viết "Trong hơi tàn, người góa phụ đau đáu lo cho tương lai của con gái duy nhất". Đó là hoàn cảnh của 2 mẹ con em Trần Hoàng Như Ý (SN 2007).
Bà Hoàng Thị Phượng (SN 1968) góa chồng từ 12 năm trước, một mình làm công nhân nuôi con. Tháng 4/2022, trong lần đi khám bệnh, bác sĩ thông báo bà bị u túi mật, may mắn là u lành tính. Thế nhưng hơn 1 năm sau, bà thấy mệt mỏi nên đi khám lại, bỗng chết lặng khi nhận kết quả ung thư túi mật đã di căn vào gan.
Thời điểm cuối năm ngoái, bà Phượng bị trả về. Trong căn phòng trọ tối tăm, chật chội, người mẹ đơn thân lo lắng cho tương lai của con gái duy nhất đang học lớp 12. Bởi mẹ bệnh, Như Ý thường phải thức đêm chăm sóc nên lực học sa sút. Cô bé ước mong thi đậu Trường Đại học Sư phạm TP.HCM gần nhà trọ để em tiện chăm sóc mẹ và tiết kiệm học phí.
Đáng tiếc do căn bệnh quái ác, bà Phượng đã không cầm cự thêm được nữa. Đến nay, gia đình 2 bên đã phụ đỡ, giúp Như Ý lo xong hậu sự cho mẹ.
Ngày có mặt tại văn phòng Báo VietNamNet để đón nhận tấm lòng của bạn đọc, bà Hoàng Thị Ngọt (em gái bà Phượng) cho biết, sắp tới 2 bên nội ngoại sẽ cùng lo cho Như Ý ăn học hết lớp 12. Còn số tiền 47.287.369 đồng do bạn đọc ủng hộ sẽ được gửi tiết kiệm để sau này Như Ý đi học đại học.
Thay mặt bà Phượng, bà Ngọt gửi lời cảm ơn chân thành tới các nhà hảo tâm đã thương và giúp đỡ cho chị gái và cháu gái trong lúc cùng đường.