Trao học bổng cho con gái 'người hùng' trong vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ

Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons vừa trao học bổng cho con gái 13 tuổi của ông Mai Lê Duy Quang - 'người hùng' kéo tay cứu tài xế trên cầu Phú Mỹ trong vụ tai nạn liên hoàn ngày 8/8.

Hình ảnh ông Quang kéo tay cứu tài xế trong chiếc xe bẹp dúm trên cầu Phú Mỹ. Ảnh chụp màn hình

Hình ảnh ông Quang kéo tay cứu tài xế trong chiếc xe bẹp dúm trên cầu Phú Mỹ. Ảnh chụp màn hình

Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons - nơi ông Mai Lê Duy Quang làm việc hơn 10 năm - vừa vinh danh ông vì đã có tinh thần nhân văn, hành động quả cảm, quên thân mình cứu tài xế trong vụ tai nạn liên hoàn dưới chân cầu Phú Mỹ vào chiều 8/8.

Không chỉ vinh danh ông Quang, Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons cũng trao học bổng và phần thưởng đặc biệt cho con gái nhỏ của ông - người cha xa quê, xa gia đình với người vợ và con gái 13 tuổi, một mình ông vào Thành phố Hồ Chí Minh thuê trọ làm việc, kiếm sống.

Theo đại diện Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons, ông Mai Lê Duy Quang đã có hơn 10 năm gắn bó trên các công trường trọng điểm của Coteccons. Hành động của ông Quang rất đáng được tuyên dương và lan tỏa, vì đây là hành động nhân văn mà bất kỳ ai trong xã hội nói chung và bất kỳ nhân viên nào của Coteccons nói riêng cũng nên thực hiện trong những tình huống tương tự.

Ông Mai Lê Duy Quang (sinh năm 1980, ngụ tỉnh Quảng Ngãi), ông làm công trình xây dựng ở Thành phố Thủ Đức. Do điều kiện cuộc sống còn khó khăn nên ông Quang để vợ con ở quê, một mình vào Thành phố Hồ Chí Minh làm công trình cho Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons.

Ông Mai Lê Duy Quang - một trong những "người hùng" cứu tài xế thoát chết trong vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ.

Ông Mai Lê Duy Quang - một trong những "người hùng" cứu tài xế thoát chết trong vụ tai nạn liên hoàn trên cầu Phú Mỹ.

Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons vinh danh ông Mai Lê Duy Quang.

Công ty Cổ phần Xây Dựng Coteccons vinh danh ông Mai Lê Duy Quang.

Theo lời kể của ông Quang, hôm 8/8, khi ông đang chạy xe máy đi mua thiết bị về làm tại công trình (trên đường vành đai 2, phường Thạnh Mỹ Lợi, Thành phố Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh), đến gần cầu Phú Mỹ thì nghe tiếng "rầm, rầm" phía trước, khói bụi bay mù mịt. Ông vội dừng xe rồi cùng người dân giải cứu các nạn nhân, trong đó, có người tài xế bị mắc kẹt trong chiếc xe ô tô đen bị bẹp dúm do bị xe tải đông lạnh ép dính chặt vào đuôi xe đầu kéo.

Mặc dù lúc đó lửa đã bén tới lưng tài xế, nạn nhân liên tục la hét "nóng quá, nóng quá" và khẩn thiết kêu cứu, ông Quang đứng trên đầu xe ô tô được mọi người hỗ trợ đã đạp bể kính xe phía trước rồi dùng tay kéo tấm kính ra, nắm được tay nạn nhân nhưng vẫn vướng dây an toàn, ông hô ai có dao kéo để cắt dây, may mắn lúc đó người kịp đưa cây kéo, ông đã cắt được dây an toàn và nhanh chóng kéo tài xế ra ngoài - vừa lúc lửa bùng mạnh bao trùm chiếc xe.

Ông Quang chia sẻ, thời điểm đó ông không nghĩ tới sự an toàn của mình, vì chỉ 1-2 phút nữa mà tài xế không được cứu là coi như không cứu được, nên phải tranh thủ cứu người nhanh nhất, vì nạn nhân cũng có vợ con đang chờ ở nhà...

Sau khi được cứu, người tài xế cảm ơn, ông trả lời "đó là việc nên làm" và ông chạy xe tiếp tục công việc của mình khi đã chắc chắn không còn ai mắc kẹt trong vụ tai nạn.

Tối đó, hình ảnh ông Quang cứu người lan tỏa trên mạng xã hội, trước lời cảm phục ngợi khen của mọi người, ông Quang không nhận mình là "người hùng", ông bảo công cứu các nạn nhân là của chung tất cả mọi người có mặt lúc đó, ông cũng nhắc lại câu đã từng nói với người tài xế được cứu mạng: "đó là việc nên làm".

Minh Vũ

Nguồn Công dân & Khuyến học: https://congdankhuyenhoc.vn/trao-hoc-bong-cho-con-gai-nguoi-hung-trong-vu-tai-nan-lien-hoan-tren-cau-phu-my-179240810230902095.htm
Zalo