Trao 60 triệu đồng tiếp sức 2 bệnh nhi ung thư

Hai bệnh nhi ung thư Voòng Vạn Vương, Ngô Tấn Tài là nhân vật trong loạt bài 'Gánh nặng bệnh tật và những cảnh đời ngang trái' của Báo Người Lao Động.

Tối 22-10, đại diện Báo Người Lao Động có mặt tại "Nhà lưu trú 0 đồng Mầm Xanh" trên đường 225, phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức (TP HCM) để trao tặng 60 triệu đồng tiền ủng hộ của Hòa thượng Thích Minh Giác cùng Phật tử cho 2 bệnh nhi ung thư trong loạt bài "Gánh nặng bệnh tật và những cảnh đời ngang trái".

Bà Nguyễn Thị Tố Trâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Chính trị - Xã hội Báo Người Lao Động, trao tiền ủng hộ bệnh nhi ung thư cho gia đình chị Đỗ Thị Trang

Bà Nguyễn Thị Tố Trâm, Ủy viên Ban Biên tập, Trưởng ban Chính trị - Xã hội Báo Người Lao Động, trao tiền ủng hộ bệnh nhi ung thư cho gia đình chị Đỗ Thị Trang

Cụ thể, Báo Người Lao Động trao tặng cho gia đình bệnh nhi Voòng Vạn Vương (2 tuổi) 30 triệu đồng, gia đình bệnh nhi Ngô Tấn Tài (13 tuổi) 30 triệu đồng.

Nhận tiền hỗ trợ, chị Đỗ Thị Trang (mẹ của cháu Vương) bày tỏ lòng biết ơn đến Hòa thượng Thích Minh Giác và Phật tử đã ủng hộ, tiếp thêm sức sống cho gia đình.

"Tôi bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến Hòa thượng Thích Minh Giác và các Phật tử, cũng như anh, chị phóng viên, ban biên tập báo đã kịp thời quan tâm, lắng nghe câu chuyện của con tôi, tiếp thêm cho cháu Vươn động lực vượt qua bệnh tật" - Chị Trang chia sẻ.

Xúc động không kém, chị Nguyễn Thị Hoa (mẹ cháu Tài) cũng cảm ơn đến Hòa thượng Thích Minh Giác và Phật tử, và sự quan tâm, chia sẻ của tập thể Báo Người Lao Động.

"Tôi rất biết ơn khi nhận được sự quan tâm, giúp đỡ của quý nhà hảo tâm, hòa thượng Thích Minh Giác và Phật tử. Hy vọng có thêm những nhà hảo tâm giúp đỡ những bệnh nhi, những bệnh nhân ung thư có hoàn cảnh khó khăn" - Chị Hoa chia sẻ.

Trong loạt bài "Gánh nặng bệnh tật và những cảnh đời ngang trái", 2 bệnh nhi Voong Vạn Vương và Ngô Tấn Tài mắc bệnh nan y, hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Em Voòng Vạn Vương mắc 5 bệnh nan y gồm: ung thư gan, ung thư mật, ung thư thận, ung thư hạch và não úng thủy. Ông ngoại Vương cũng mắc bệnh ung thư nhưng vì thương cháu bệnh tật gia đình lại nghèo khó nên cụ ông đã uống thuốc trừ sâu để ra đi không trở thành gánh nặng.

Trường hợp của bé Tài cũng không khá hơn, Tài mang trong mình khối u từ nhỏ, nhưng đến năm 2023 gia đình mới phát hiện, căn bệnh u sọ hầu của Tài đã chuyển biến đến giai đoạn cuối.

Trao tiền ủng hộ bệnh nhi ung thư cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoa

Trao tiền ủng hộ bệnh nhi ung thư cho gia đình chị Nguyễn Thị Hoa

Chị Nguyễn Thị Huệ Tâm, người nhiều năm dành thời gian, tâm sức duy trì hoạt động của Nhà lưu trú 0 đồng Mầm Xanh, gửi lời cảm ơn đến Báo Người Lao Động

Chị Nguyễn Thị Huệ Tâm, người nhiều năm dành thời gian, tâm sức duy trì hoạt động của Nhà lưu trú 0 đồng Mầm Xanh, gửi lời cảm ơn đến Báo Người Lao Động

Nhà lưu trú 0 đồng Mầm Xanh hiện là nơi cư trú của hơn 35 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Nhà lưu trú 0 đồng Mầm Xanh hiện là nơi cư trú của hơn 35 bệnh nhi có hoàn cảnh khó khăn

Ngọc Quý - Khắc Hiếu

Nguồn NLĐ: https://nld.com.vn/trao-60-trieu-dong-tiep-suc-2-benh-nhi-ung-thu-196241022201637625.htm
Zalo