Trao 400 triệu đồng cho 2 em bé bị bỏ rơi đã được nhận nuôi

Mới đây, hai gia đình nhận nuôi 2 em bé Nguyễn Thiên An và Nguyễn Ngọc Linh đã tới văn phòng Báo VietNamNet tại TP.HCM để nhận tấm lòng của bạn đọc dành cho các con.

Hai em bé Nguyễn Thiên An và Nguyễn Ngọc Linh là nhân vật trong bài viết "5 em bé bị bỏ rơi ở bệnh viện đang cần giúp đỡ viện phí, sữa, tã". Thời điểm câu chuyện được đăng tải, các con vẫn còn là những đứa trẻ "vô danh". Sau này, bệnh viện đã đứng ra làm giấy khai sinh cho các con.

Thiên An là bé gái nhỏ nhất trong số 5 em bé bị bỏ rơi được nuôi dưỡng tại Khoa Bệnh lý sơ sinh (Bệnh viện Nhân dân Gia Định) thời điểm tháng 5/2024. Con được đặt trước cửa nhà ông Tôn Thất Vi Tài trên đường Phan Văn Trị (phường 11, quận Bình Thạnh) lúc nửa đêm. Nghe tiếng chuông cửa, khi được phát hiện, con nằm trong 1 bọc màu đen, còn chưa cắt rốn. Đó cũng là nhân duyên khiến con được gia đình ông Tài và bà Nguyễn Thị Hồng Phúc nhận làm con nuôi.

Đại diện Báo VietNamNet (phải) trao món quà đặc biệt của bạn đọc dành cho bé Thiên An.

Đại diện Báo VietNamNet (phải) trao món quà đặc biệt của bạn đọc dành cho bé Thiên An.

Bà Phúc chia sẻ, gia đình vốn có 2 cậu con trai, khi phát hiện bé gái ở trước nhà, họ nghĩ đó là cái duyên và có ý định nhận làm con nuôi từ thuở ban đầu. Cái tên Thiên An của con cũng do gia đình xin đặt cho con, sau này làm lại giấy khai sinh cũng chỉ đổi về họ cha, giữ tên như cũ.

Được cha mẹ đưa đến văn phòng Báo VietNamNet để đón nhận món quà đặc biệt, cô bé Thiên An dễ thương, bạo dạn. Bà Phúc kể, trước đó con thường xuyên bà được đưa đến chỗ làm, ai cũng yêu mến con.

Bà Lê Thị Huyền Trang (trái) thay con gái nhận tấm lòng của bạn đọc ủng hộ.

Bà Lê Thị Huyền Trang (trái) thay con gái nhận tấm lòng của bạn đọc ủng hộ.

Trong khi đó, cô bé Ngọc Linh vừa được gia đình làm lễ thôi nôi vào đầu tháng 3. Con cũng đã có tên mới, cuộc sống mới, được yêu thương nhiều hơn. Bà Lê Thị Huyền Trang - mẹ nuôi của Ngọc Linh - chia sẻ, do cô bé đang ngủ nên không cùng đến văn phòng báo. Hiện tại mỗi lần đi đâu, bà cũng chỉ mong sớm về với con.

Khi biết con gái được các nhà hảo tâm yêu thương, đùm bọc, với số tiền nhận được lên đến 200 triệu đồng, cả hai gia đình đều rất bất ngờ. Sau khi thống nhất, họ quyết định sẽ mở sổ tiết kiệm toàn bộ số tiền dành cho con.

Trước đó, vào ngày 25/05/2024, Báo VietNamNet đăng tải bài viết "5 em bé bị bỏ rơi ở bệnh viện đang cần giúp đỡ viện phí, sữa, tã".

Trong số đó, cô bé Nguyễn Ngọc Hiền nhỏ thó và đáng thương hơn cả. Con bị bệnh tim bẩm sinh và sứt môi chẻ vòm hầu, dự kiến sẽ phải nuôi dưỡng chăm sóc đến khi đủ điều kiện sức khỏe mới có thể phẫu thuật.

Chỉ sau 3 ngày kêu gọi, số tiền ủng hộ cho các con lên tới hơn 1,3 tỷ đồng. Ngay sau đó Bệnh viện Nhân dân Gia Định đã làm đơn ngừng nhận ủng hộ nhưng bạn đọc vẫn tiếp tục ủng hộ cho các con. Tổng số tiền các con được ủng hộ đến nay là 1.520.564.093 đồng (một tỷ năm trăm hai mươi triệu năm trăm sáu mươi tư nghìn không trăm chín ba đồng). Trừ viện phí và chi phí sinh hoạt, tiêm chủng của các bé, hiện tại số tiền còn lại là 1.386.892.345 đồng.

Với số tiền này, Báo VietNamNet sẽ trao mỗi bé 200 triệu đồng, phần còn lại dùng để chi trả viện phí cho bé Nguyễn Ngọc Hiền sau này.

Đến thời điểm hiện tại, ngoài 2 bé Thiên An và Ngọc Linh đã được nhận nuôi, 3 bé con lại được đưa vào trung tâm bảo trợ xã hội. Trong đó, 2 bé Nguyễn Bình An và Nguyễn Kim Long hiện được nuôi dưỡng tại Làng Thiếu niên Thủ Đức, bé Ngọc Hiền được chăm sóc tại Trung tâm Nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp.

Báo VietNamNet sẽ tiếp tục cập nhật thông tin đến bạn đọc.

Khánh Hòa

Nguồn VietnamNet: https://vietnamnet.vn/trao-400-trieu-dong-cho-2-em-be-bi-bo-roi-da-duoc-nhan-nuoi-2379639.html
Zalo