TRẦN THỊ NGỌC YẾN: Từ nữ sinh đến Huy chương Vàng World Cup Cầu mây 2025
Trong làng cầu mây Đồng Tháp nói riêng và Việt Nam nói chung, vận động viên Trần Thị Ngọc Yến đang trở thành niềm tự hào lớn. Hành trình của cô gái trẻ ấy là câu chuyện đẹp về sự kiên trì, nghị lực và tình yêu cháy bỏng dành cho thể thao, đặc biệt là với môn cầu mây - bộ môn vốn đòi hỏi sự dẻo dai, tinh tế và tinh thần đồng đội cao.
Ngọc Yến đến với thể thao từ năm 2016, khi đang là học sinh lớp 6. Cơ duyên để Yến gắn bó với cầu mây rất tình cờ: Trong một buổi tập thể dục ở trường, Yến được Huấn luyện viên trưởng Đội Cầu mây Đồng Tháp Phan Minh Triết phát hiện tố chất nổi trội: Thể hình tốt, phản xạ nhanh nhẹn.

Vận động viên Trần Thị Ngọc Yến vinh dự được tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba.
Vì thế, ngay sau buổi tập, huấn luyện viên liên hệ với gia đình đề xuất cho Yến theo tập luyện chuyên sâu. Dù ban đầu còn băn khoăn, nhưng sau đó cha mẹ Yến ủng hộ khi nhận ra con gái thực sự đam mê và có năng khiếu.
Khi mới bắt đầu, cầu mây không phải là môn dễ tiếp cận. “Khó hơn các môn khác, nhưng càng chơi càng thấy hay”, Yến từng chia sẻ. Chính niềm yêu thích giúp Yến gắn bó và nỗ lực từng ngày. Trong suốt quá trình tập luyện, Yến luôn tuân thủ nghiêm ngặt giáo án, chiến thuật của Huấn luyện viên; đồng thời, tích cực trau dồi kỹ thuật, nâng cao thể lực và khả năng phối hợp cùng đồng đội. Ngoài giờ tập, Yến nhận được sự hỗ trợ, động viên từ Huấn luyện viên và các đồng đội.
Con đường đến với thành công của Trần Thị Ngọc Yến không hề dễ dàng. Có lúc chấn thương tưởng như phải tạm dừng sự nghiệp, nhưng nhờ sự quan tâm của Ban huấn luyện, đồng đội, gia đình và đặc biệt là sự động viên của Ban lãnh đạo, Yến đã kiên cường trở lại. Chính những ngày tháng ấy giúp Yến trưởng thành hơn, thêm trân trọng giá trị của sự cố gắng và tình đồng đội trong thể thao.
Năm 2025, đánh dấu bước ngoặt lớn trong sự nghiệp của Ngọc Yến. Tháng 3 năm nay, Yến cùng Đội tuyển Việt Nam tham dự Giải World Cup Cầu mây tổ chức tại Ấn Độ và mang về 1 Huy chương Vàng nội dung đội tuyển 4 người, cùng 1 Huy chương Bạc nội dung đội tuyển 3 người.

Trần Thị Ngọc Yến luôn nỗ lực hết mình để có thể vươn cao và vươn xa trong sự nghiệp.
Chiến thắng trước đội tuyển Thái Lan - đối thủ mạnh hàng đầu thế giới - ở nội dung đội tuyển 4 người là một trong những kỷ niệm khó quên nhất của Yến và các đồng đội. Không dừng lại ở đó, tháng 7-2025, Yến cùng đội tiếp tục giành chiến thắng trước Thái Lan tại Giải Thế giới, tạo tiền đề quan trọng cho mục tiêu chinh phục SEA Games 33 diễn ra vào tháng 12 tới.
Với những thành tích nổi bật, Trần Thị Ngọc Yến được Nhà nước tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Ba. Chia sẻ về niềm vinh dự này, Yến cho biết, đây là động lực to lớn để Yến tiếp tục cống hiến cho sự nghiệp thể thao; đồng thời, là niềm tự hào không chỉ của riêng bản thân, mà còn của cầu mây Đồng Tháp nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.
Không chỉ là vận động viên tài năng, Ngọc Yến còn mong muốn truyền cảm hứng đến thế hệ trẻ. Yến hy vọng cầu mây sẽ được phổ biến rộng rãi hơn trong các trường học, để nhiều bạn trẻ có cơ hội tiếp cận, khám phá “vẻ đẹp” của môn thể thao này.
Theo Yến, cầu mây không chỉ giúp rèn luyện sức khỏe, mà còn mang đến tinh thần gắn kết, sự bền bỉ và ý chí vượt khó.
Hiện Yến và đồng đội dồn sức tập luyện chuẩn bị cho SEA Games 33 tại Thái Lan và xa hơn là ASIAD 20 tại Nhật Bản năm 2026. Với Yến, mỗi ngày tập luyện là cơ hội để tiến bộ hơn, hoàn thiện kỹ thuật, nâng cao bản lĩnh thi đấu và nuôi dưỡng khát vọng chiến thắng.
Kết thúc buổi trò chuyện, Yến gửi gắm thông điệp giản dị nhưng đầy ý nghĩa: “Mỗi ngày cố gắng thêm một chút. Hãy nỗ lực hết sức để không phải nuối tiếc điều gì. Và đừng quên nắm bắt cơ hội của mình, vì cơ hội không đến nhiều lần”.
Lời nhắn ấy cũng chính là tinh thần của Trần Thị Ngọc Yến, tinh thần ấy giúp “cô gái vàng” Đồng Tháp ngày càng khẳng định bản lĩnh và ghi dấu ấn rực rỡ trong làng cầu mây Việt Nam.