Trần Minh Thu quê Kon Tum trở thành Hoa khôi trường Thương mại ngay từ năm thứ nhất
Trần Minh Thu (sinh năm 2005) đến từ Kon Tum, đang là sinh viên năm 2 khoa Marketing, Trường Đại học Thương mại. Cô gái vượt qua khoảng 1095km đến với Thủ đô Hà Nội để học tập. Thu mơ ước trở thành sinh viên của Trường Đại học Thương mại và may mắn đã mỉm cười với cô ngay từ năm thứ nhất đã vinh dự trở thành Hoa khôi Trường Đại học Thương mại 2024. Một sự khởi đầu cho một hành trình hứa hẹn tiếp theo để Minh Thu học tập và thực hiện ước mơ.
Mình luôn cảm thấy biết ơn và hạnh phúc khi giờ đây, sau bao nỗ lực, có thể tự hào mà nói rằng mình là sinh viên Trường Đại học Thương mại. Một cô gái vượt hơn ngàn cây số để đi học, nỗ lực để vào một ngôi trường tốt ở Hà Nội, và tự hào hơn khi là Miss TMU Elegance 2024. Đó là một hành trình không quá đặc biệt, nhưng là kết quả của tất cả sự cố gắng và sự trưởng thành của bản thân qua từng ngày.
1.095 km – khoảng cách từ Thành phố Kon Tum đến Thủ đô Hà Nội - cũng chính là chặng đường của một cô gái rời xa vòng tay gia đình để đến một thành phố khác học tập. Cô gái đó không ai khác chính là mình. Từ một người luôn được gia đình bảo bọc, che chở, mình đã chọn sống xa gia đình, xa bạn bè hơn 1.000 km để tự lập, bắt đầu một cuộc sống mới. Đương nhiên, sự lựa chọn nào cũng có lý do của nó. Hơn hết, mình nghĩ Hà Nội là môi trường tốt cho bản thân, là nơi để học hỏi và trưởng thành hơn. Nhưng cũng chính sự lựa chọn đó đã khiến mình chật vật trong một thời gian dài.
Sự khác biệt về môi trường học tập, áp lực cạnh tranh, điểm số, và cả những nguyện vọng đã khiến mình thực sự quá tải. Khi xung quanh mọi người đều lựa chọn học tại TP. Hồ Chí Minh, cùng nhau ôn thi, cùng nhau phấn đấu vào một ngôi trường nào đó, thì mình lại một mình một nguyện vọng, một con đường, tại một nơi xa.
Những ai đã từng trải qua áp lực ôn thi đại học có lẽ sẽ hiểu. Một thời gian dài, mình ôn thi từ 2 giờ chiều đến 6 giờ sáng, sút cân, kiệt sức, stress. Một mình với lựa chọn duy nhất, nhiều lúc mình tự hỏi: “Liệu bản thân có đang đi nhầm đường?”, “Liệu việc chọn học Hà Nội có đang quá sức với mình?”, “Liệu mình có tự làm khó bản thân không khi có rất nhiều sự lựa chọn phù hợp hơn ngay tại đây?”...
Nhưng rồi, mình vẫn quyết định cố gắng đi tiếp và xem đó như thử thách đầu tiên trong thanh xuân mà mình phải vượt qua để học cách trưởng thành. Với châm ngôn sống: “Không phải lúc nào cố gắng cũng mang đến thành công, nhưng hãy luôn cố gắng để không cảm thấy hối tiếc khi thất bại”, mình tin rằng mọi nỗ lực sẽ đem lại giá trị nào đó cho chính bản thân.
Và rồi, sau bao nỗ lực, mình đã trở thành sinh viên Trường Đại học Thương mại, khoa Marketing – một trong những ngành học “hot” hiện nay. Bắt đầu cuộc sống tự lập của một cô sinh viên với nhiều bỡ ngỡ: một môi trường học tập mới, một môi trường sống khác biệt, một cuộc sống tự lập, tự lo,...
Bản thân là người luôn muốn trải nghiệm và học hỏi những điều mới, luôn khao khát tự lập và tìm kiếm cơ hội phát triển, mình nhận ra rằng đại học thực sự là môi trường phù hợp để thúc đẩy bản thân phát triển. Sự nỗ lực của bạn bè cùng lớp thôi thúc mình phải cố gắng hơn để không bị tụt lại phía sau. Sự năng động của các hoạt động, các câu lạc bộ (CLB) và Liên Chi hội (LCH) luôn khiến mình háo hức muốn trải nghiệm.
Bản thân mình luôn nghĩ, tuổi trẻ là để trải nghiệm, để học hỏi và không ngừng phát triển. Chúng ta nỗ lực theo đuổi những ước mơ từ trước đây, thử sức với những lĩnh vực, những trải nghiệm mà mình từng ao ước. Và hơn hết, tuổi trẻ là để cố gắng: cố gắng theo đuổi, cố gắng nỗ lực. Dù có thất bại, chúng ta vẫn có thêm cho mình những trải nghiệm, những bài học quý giá để trưởng thành trong cuộc sống muôn màu, muôn vẻ này.
Có lẽ cũng vì điều đó mà ngay từ năm nhất, mình đã chọn tham gia Liên Chi hội khoa để học hỏi thêm, mở rộng mối quan hệ xã hội và tích lũy kinh nghiệm bổ trợ cho bản thân. Đồng thời, mình luôn nỗ lực trong học tập để đạt được GPA ở mức cao. Và thật mừng khi những nỗ lực đó đã mang lại những kết quả tích cực.
Còn một trải nghiệm đặc biệt hơn nữa, một trải nghiệm thực sự đã đưa mình sang một chương mới trong cuộc đời. Đó là khi mình chọn tham gia cuộc thi Miss & Mister TMU Elegance.
Cuộc thi mang đến cho mình rất nhiều trải nghiệm mới: lần đầu tiên đứng trước một không gian đông người với sự hiện diện của ban giám khảo để thể hiện tài năng và chia sẻ về bản thân, thay vì thuyết trình hay phản biện; lần đầu tiên tập luyện đi trên đôi giày cao gót cùng những anh chị thí sinh khác – những người mà mình rất quý mến; lần đầu tiên biết cảm giác tập luyện đến khuya cho một chương trình và nỗ lực suốt nhiều tháng để cùng nhau tạo nên một đêm chung kết rực rỡ ánh đèn.
Mình cảm thấy biết ơn hơn bao giờ hết khi may mắn được lựa chọn trở thành tân Hoa khôi Trường Đại học Thương mại 2024. Đây là một danh hiệu lớn với một cô gái mới chỉ là sinh viên năm nhất, chập chững bước vào đời. Nhưng nó cũng giúp mình trưởng thành hơn rất nhiều, mạnh dạn hơn khi dám đứng trước đám đông, tự tin hơn vào bản thân. Và cũng chính từ đó, mình có thêm nhiều cơ hội hơn trong lĩnh vực người mẫu.
Sau khi trở thành Hoa khôi, mình có thêm động lực và can đảm để thử sức trong lĩnh vực người mẫu. Việc dấn thân vào một lĩnh vực mới, một công việc mới, với bất kỳ ai cũng là một thử thách lớn, và mình cũng không ngoại lệ. Cảm giác mong mỏi được làm công việc mà mình yêu thích, cảm giác nỗ lực tìm kiếm cơ hội nhưng lại không đạt được, cảm giác có một thành tựu nào đó hơn người khác nhưng vẫn lép vế trong những cơ hội công việc... tất cả cùng với những cạm bẫy trong lĩnh vực này đã khiến mình không ít lần tuyệt vọng và chán nản.
Sự nỗ lực ấy đòi hỏi mình rất nhiều cố gắng. Có những tuần, những ngày mình vừa học vừa làm từ sáng sớm đến tối muộn, đi cả 30km trong một ngày cho hai công việc. Mình luôn cố gắng làm tốt cả việc học lẫn công việc vì bản tính cầu toàn, không muốn việc này ảnh hưởng đến việc kia. Nhưng điều làm mình vui là bản thân đã làm được. Mình có thể hoàn thành tốt nhiều việc cùng lúc, và rồi, mình thấy một Minh Thu trên mạng xã hội với những bài viết được các anh chị báo chí dành riêng, những bức ảnh trong các show thời trang, những hình ảnh xuất hiện trên fanpage, TikTok của trường, và cả những cơ hội làm việc, gặp gỡ những người thành công...
Đó là điều mình tự hào nhất về bản thân trong năm 2024 – một năm ở tuổi 18 đầy thăng trầm, nhiều kỷ niệm, một năm của sự phát triển và trưởng thành.
Năm 2025 vừa bắt đầu, mình cũng đang ấp ủ những dự định cá nhân và trải nghiệm mới. Không mong cầu gì nhiều, chỉ hy vọng rằng năm 2025 sẽ ý nghĩa hơn, thành công hơn, phát triển hơn, và có thêm cơ hội để chia sẻ và yêu thương nhiều hơn so với năm 2024.
Năm qua, dù không làm được nhiều nhưng mình đã tham gia các hoạt động thiện nguyện, hiến tặng và chia sẻ yêu thương. Mong rằng năm 2025, mình có thể tiếp tục lan tỏa những điều tích cực đó. Mình tin rằng bản thân sẽ ngày càng trưởng thành hơn, đạt được nhiều mục tiêu hơn, và quan trọng nhất là khiến bố mẹ tự hào.