Trận đấu kỷ lục của mùa giải

HLV Velizar Popov đã có bữa tiệc ra mắt hoành tráng cùng Thể Công -Viettel (TCVT) trong trận đấu sớm nhất của vòng 21 V.League với chiến thắng bằng một sét tennis trắng, nhiều khả năng sẽ là kỷ lục mùa này.

Thể Công - Viettel và HLV Popov đã “tìm thấy” nhau?

Thể Công - Viettel và HLV Popov đã “tìm thấy” nhau?

Dù đội khách SHB.Đà Nẵng đang đứng chót bảng nhưng TCVT vào cuộc như thể trận chung kết. 6 bàn thắng của họ rất đẹp mắt, thể hiện đẳng cấp cao. Trước sức ép phủ đầu, đội bóng sông Hàn sớm sụp đổ chỉ sau 12 phút. Một cú phá bóng vô tình trở thành pha bật tường để Hữu Thắng đối mặt thủ môn mở tỉ số. Chỉ 3 phút sau cách biệt nhân đôi khi Pedro cướp được bóng từ gần giữa sân. Thêm 5 phút nữa, vẫn là Thắng “Huế”, sau đường nhả lại của Khuất Văn Khang, tung cú vô-lê “chân vịt”: 3-0. Sau cú đúp, tiền vệ trước trận đấu nhận giải thưởng bàn thắng đẹp nhất tháng 4 cho siêu phẩm từ hơn nửa sân vào lưới Quảng Nam, suýt tái lập kỳ tích. Nhưng TCVT vẫn có bàn thắng thứ 4, lần này là cú đúp của Pedro với cú nã pháo ngoài vùng cấm. Vẫn chưa dừng lại, phút bù giờ 45+1, vẫn là Thắng “Huế” từ giữa sân tỉa khe cực kỳ thông minh và tinh tế cho Pedro thoát đi như cơn gió, loại bỏ hậu vệ cuối cùng của SHB.Đà Nẵng đưa vào và tiền đạo Amarildo chỉ cần chạm chân. Bàn thắng cuối cùng của Khuất Văn Khang ở hiệp II là cú sút chân trái cháy lưới sở trường xuất phát từ đường chuyền chồng biên vượt tuyến của hậu vệ Phan Tuấn Tài.

Một TCVT đầy hứng khởi với lối chơi thăng hoa, sáng tạo. Đây mới thực sự là “cơn lốc đỏ”, biệt danh mà các CĐV của họ thời gian qua đã không còn trương lên khán đài vì “lốc” thường xuyên không bốc lên được, chỉ là ngọn gió hiu hiu.

Hiệu ứng Velizar Popov là rõ ràng! Không thay đổi nào về nhân sự, nhưng TCVT chuyển sang sơ đồ 4-3-3, chủ động tấn công với tốc độ cao hơn, nhiều miếng đánh đa dạng hơn; đồng thời pressing quyết liệt ở mọi vị trí, kể cả khi đã dẫn 3-0. Quan trọng nhất là sự thay đổi trong “cái đầu” cầu thủ nhờ khả năng truyền lửa đầy nhiệt của nhà cầm quân “Trương Phi” người Bulgaria. Cầu thủ xuất sắc nhất trận với cú đúp và 1 đường chuyền kiến tạo, tiền vệ Hữu Thắng nói giản dị, HLV mới yêu cầu vào trận phải hết mình, mất bóng là phải đuổi theo. Và mọi cầu thủ, từ nội binh đến ngoại binh, từ đá chính đến dự bị của TCVT đều muốn chứng tỏ mình với HLV mới.

HLV Popov còn có cơ hội đi vào lịch sử bóng đá Việt Nam, trở thành HLV đầu tiên giành 3 chiếc Cúp quốc gia liên tiếp cùng 2 CLB khi TCVT đã vào bán kết (gặp CAHN). Rõ ràng, từ CLB Thanh Hóa với nhiều điều kiện hạn chế nhưng vẫn mang về 2 chức vô địch Cúp quốc gia và 1 danh hiệu Siêu Cúp, đến với đội bóng Viễn thông quân đội chiến lược gia Bulgaria như “cá gặp nước”, thừa đất dụng võ. 10 trận không thắng ở Thanh Hóa trước khi ra đi và kỷ lục mùa giải ngay trận đầu tiên ra mắt TCVT, cho thấy sự khác biệt đó.

Nếu TCVT cứ đá với tinh thần và lối chơi tiến công rực lửa như thế này, cuộc đua vô địch tam mã 5 vòng cuối sẽ rất hấp dẫn. Nam Định và Hà Nội FC phải dè chừng khi trong 5 trận còn lại đối thủ của “cơn lốc đỏ” là 4 đội nửa dưới bảng xếp hạng: HAGL, Bình Định, Hải Phòng, TP.HCM, chỉ duy nhất ở vòng áp chót đối đầu với Hà Nội FC.

Trần Đỗ

Nguồn Đồng Nai: https://baodongnai.com.vn/the-thao/202505/tran-dau-ky-luc-cua-mua-giai-d07449d/
Zalo