Trấn áp thói ngông cuồng

Đêm 21/8, mạng xã hội lan truyền video clip với hình ảnh 2 thanh niên đi xe máy vào khu vực cấm, lao trực diện vào tổ CSCĐ (Công an TP Hà Nội) đang làm nhiệm vụ trực chốt, làm 1 chiến sĩ bị thương nặng, khiến dư luận vô cùng bức xúc, phẫn nộ.

Đại đa số đều cho rằng đây là hành vi hết sức liều lĩnh, manh động, nguy hiểm, cần phải trừng trị thẳng tay để răn đe, phòng ngừa chung. Nhiều người còn đặt vấn đề: Vì sao 2 thanh niên này lại có thể “ngông” đến vậy, lẽ nào họ không hiểu việc cố tình vi phạm pháp luật sẽ phải trả giá đắt?

Hiện, Công an TP Hà Nội đã bắt giữ 2 nghi phạm Nguyễn Bá Hoài Nam (SN 2007, trú tại xã Phúc Thịnh, Hà Nội) và Nguyễn Văn Quân (SN 2007, trú tại xã Tiến Thắng, Hà Nội) vì cố ý tông xe làm Đại úy Lê Đình Công bị chấn thương sọ não, gãy xương mũi - hàm, gãy tay trái. Dĩ nhiên, tới đây 2 thanh niên này chắc chắn sẽ phải đối mặt với án phạt tù để trả giá cho hành vi ngông cuồng, coi thường pháp luật, nhưng sự đau đớn và thương tật mà Đại úy Công phải gánh chịu không vì thế mà giảm đi hay có thể lành lại.

Tới thời điểm này chưa có căn cứ cho thấy Nam và Quân “ngáo” vì sử dụng ma túy hay có nồng độ cồn khi tham gia giao thông. Điều đó có nghĩa 2 thanh niên này hoàn toàn tỉnh táo nên việc điều khiển xe máy đi vào đường cấm (tạm cấm để phục vụ cho đợt Tổng hợp luyện A80) là cố tình vi phạm pháp luật. Đáng nói, Nam và Quân không chỉ dừng lại ở việc không đội mũ bảo hiểm, đi vào đường cấm, mà còn bất chấp hiệu lệnh dừng xe, cố tình tông thẳng vào tổ công tác và người thi hành công vụ thể hiện sự ngông nghênh, coi trời bằng vung.

Nhiều người đặt vấn đề: Tại sao Nam và Quân lại có thể hung hăng, coi thường pháp luật đến vậy? Thắc mắc này hoàn toàn hợp lý, bởi một người bình thường, không bị chất kích thích ức chế thần kinh thì sẽ không bao giờ có hành vi ngu xuẩn đến vậy. Phải biết rằng lưới trời lồng lộng, thưa mà khó lọt, dù tại thời điểm đó 2 thanh niên này chưa bị khống chế, bắt giữ, thì cũng không thể thoát khỏi sự trừng phạt của pháp luật. Biết là sẽ phải trả giá bằng việc bị xử lý hình sự, vì sao Nam và Quân vẫn không sợ?

Nhiều ý kiến trên cộng đồng mạng cho rằng, sở dĩ 2 thanh niên này trở thành “cậu giời”, xem thường pháp luật là có thể do được nuông chiều, thiếu giáo dưỡng. Nhận định này hoàn toàn không quá, bởi một người ngay từ thơ ấu đã nhận được sự giáo dục nghiêm khắc, luôn tự rèn luyện, tu dưỡng bản thân thì sẽ không bao giờ có những hành vi coi thường pháp luật, cố ý gây nguy hiểm cho những người xung quanh và toàn xã hội.

Nói như vậy không có nghĩa khẳng định gia đình của Nam và Quân đã “dạy hư” 2 thanh niên này. Song, phải thẳng thắn với nhau rằng, hành vi liều lĩnh, manh động, hết sức ngông cuồng, coi trời bằng vung của Nam và Quân cũng không thiếu phần trách nhiệm của gia đình và người thân. Nếu được dạy dỗ tốt, Nam và Quân sẽ biết nhận thức đâu là đúng, đâu là sai, chắc chắn 2 thanh niên này sẽ không đến nỗi cố tình vi phạm pháp luật khi biết sẽ phải trả giá, càng không dám chống đối, cố ý gây thương tích người thi hành công vụ.

Đáng tiếc, Nam và Quân lại không phải là trường hợp duy nhất ngông nghênh, coi thường pháp luật. Cách đây mới chỉ 10 ngày, một nam thanh niên ở Lâm Đồng cũng đã “thông chốt”, tông thẳng xe vào một trung tá CSGT. Hay vài tháng trước, một thanh niên ở Thái Bình cũ (nay là Hưng Yên) cũng đã lao xe máy hất văng một cán bộ CSGT khiến anh này bị gãy xương sườn...

Còn rất nhiều vụ việc tương tự đã gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn người trẻ cố tình vi phạm pháp luật, chống người thi hành công vụ khi tham gia giao thông. Vậy nên, đã đến lúc gia đình, nhà trường và toàn xã hội cần quan tâm hơn nữa đến lớp trẻ, có biện pháp quản lý, giáo dục thích hợp, không để họ mắc phải sai lầm tương tự như những trường hợp vừa nêu. Bên cạnh đó, cũng cần xem xét nâng cao khung hình phạt để trấn áp những kẻ đã, đang và sẽ có ý định “nhờn” pháp luật.

Lê Anh Đức

Nguồn Đại Đoàn Kết: https://daidoanket.vn/tran-ap-thoi-ngong-cuong-10313527.html
Zalo