Trầm trồ cậu bé 12 tuổi đu dây chinh phục hệ thống hang Hung Thoòng

Chỉ mới 12 tuổi, bé Tony đã cùng bố là nhà thám hiểm hang động Lê Lưu Dũng tham gia hành trình khám phá hệ thống hang động Hung Thoòng với nhiều thử thách nặng đô.

Tập mới nhất của chương trình Cha con vạn dặm hé lộ hành trình chinh phục Hung Thoòng của hai bố con nhà thám hiểm hang động Lê Lưu Dũng và Lê Nguyễn Bảo Long (Tony 12 tuổi).

Hung Thoòng hay thung lũng Thoòng là hệ thống hang động nằm sâu trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt thuộc vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng (Quảng Bình).

Vẻ đẹp kỳ ảo của hang Hùng – nằm trong hệ thống Hung Thoòng.

Vẻ đẹp kỳ ảo của hang Hùng – nằm trong hệ thống Hung Thoòng.

Hành trình khám phá Hung Thoòng kéo dài 3 ngày 2 đêm với rất nhiều thử thách như đi bộ trong rừng trên những địa hình hiểm trở, vượt sông và đu dây mạo hiểm từ hố sụt hang động.

Với tổng chiều dài lên tới 17km và thử thách có phần khó nhằn. Thế nhưng, bé Bảo Long rất xuất sắc chinh phục được toàn bộ các thử thách trên hành trình, trở thành người trẻ tuổi nhất từ trước đến nay chinh phục cung đường này.

Hai bố con bé Bảo Long cùng chinh phục hố sụt hang Thung.

Hai bố con bé Bảo Long cùng chinh phục hố sụt hang Thung.

Trên cung đường chinh phục, anh Dũng còn “nâng cấp độ khó” cho Tony bằng cách đưa ra các thử thách mới.

“Thay vì đu dây xuống hang Thung như bình thường, mình còn cùng Tony thực hiện thêm một thử thách khá nặng đó là chinh phục kỹ thuật “đu dây lên”. Đây là một kỹ thuật vô cùng khó, cần luyện tập rất bài bản và yêu cầu kĩ năng cao.

Khi thực hiện kỹ thuật này Tony vẫn còn rất nhiều lỗi. Tuy nhiên, bé rất kiên cường vượt qua và hoàn thành độ cao leo lên là khoảng 15m – một thành tích rất tốt với cả mình và Tony”, anh Dũng bày tỏ.

Tony và bố trên đường chinh phục hồ Lơ Lửng.

Tony và bố trên đường chinh phục hồ Lơ Lửng.

Không chỉ vậy, Bảo Long cũng đã may mắn phát hiện được thêm 1 lối đi mới bên trong hồ Lơ Lửng và vinh dự trở thành người đặt tên lối đi này là “Vạn Dặm”.

Nhận thấy Tony có niềm đam mê với việc khám phá, anh Lê Lưu Dũng đã cho Tony được luyện tập thể lực cũng như tham gia vào các cung đường khám phá với vai trò quan sát từ khi còn nhỏ.

Tuy nhiên, đây là lần đầu tiên Tony được tự mình thử sức và chinh phục. Anh Dũng tâm sự: “Mình muốn con có một tuổi thơ với nhiều bài học trải nghiệm. Giúp con thực hiện những đam mê của mình, giúp con vượt qua những thử thách.và giúp con có những bài học hay về cuộc sống”.

Chuyến đi này cũng là cơ hội để anh Dũng và Tony có dịp được gần gũi và hiểu nhau hơn.

"Trong chuyến hành trình có nhiều lúc mình không giữ được bình tĩnh và nổi nóng với con, đặt quá nhiều kỳ vọng ở con. Sau đó, mình mới nhận ra rằng Tony cũng mới chỉ là đứa trẻ 12 tuổi và Tony đã làm rất tốt rồi.

Mình và con trong chuyến hành trình cũng đã có những buổi nói chuyện rất nghiêm túc để có thể hiểu nhau hơn và xử lý các mâu thuẫn như những người đàn ông với nhau", anh Lê Lưu Dũng giãi bày.

Tony và anh Dũng trong chuyến hành trình.

Tony và anh Dũng trong chuyến hành trình.

Sau chuyến đi, Tony cũng nhận ra mình đã có sự thay đổi rõ rệt. Cậu bé hào hứng: “Trước chuyến đi con rất tự tin về thể lực của mình.

Sau chuyến đi này, con thấy mình còn nhiều thiếu sót và chưa thực sự phá vỡ giới hạn của bản thân. Con càng nể phục ba, hiểu hơn về công việc của ba và càng muốn trở thành nhà thám hiểm hang động như ba”.

Thông qua hành trình, anh Dũng cũng muốn nhắn nhủ đến các bậc phụ huynh: “Thời gian không chờ đợi bất cứ ai, nên hãy cứ mạnh dạn để cho những đứa trẻ được làm những điều mình thích và những điều quý giá nhất của cuộc sống ắt hẳn sẽ tự đến”.

Bạch Dương

Nguồn Giao Thông: https://www.baogiaothong.vn/tram-tro-cau-be-12-tuoi-du-day-chinh-phuc-he-thong-hang-hung-thoong-192240806101256878.htm
Zalo