Trái ngọt từ tình yêu với nghề

Trong hành trình làm nghề, một trong những điều may mắn nhất của tôi là được cùng những người đồng nghiệp có tâm, có tầm thực hiện các loạt bài tham gia các giải báo chí lớn. Và may mắn, khi chúng tôi được xướng tên ở 2 giải báo chí lớn nhất của nghề: Giải B Búa liềm vàng lần thứ VII và giải C Giải Báo chí Quốc gia lần thứ XVIII.

Nhà báo Trần Liên (bên trái).

Nhà báo Trần Liên (bên trái).

Loạt bài “Tín chỉ carbon rừng - Cơ hội tạo nguồn lực tăng trưởng xanh” chúng tôi thực hiện năm 2023 đúng thời điểm Việt Nam cùng 140 quốc gia tham gia Tuyên bố Glasgow của các nhà lãnh đạo về rừng và sử dụng đất, cùng gần 150 quốc gia cam kết đưa mức phát thải ròng về “0” (Netzero) vào năm 2050 và tham gia Liên minh hành động thích ứng toàn cầu tại Hội nghị lần thứ 26 các bên tham gia Công ước khung của Liên hợp quốc về biến đổi khí hậu (COP26).

Từ đề cương do chính đồng chí Phó Tổng Biên tập Ngô Thị Thu Hà xây dựng, anh em chúng tôi tỏa đi các ngả lấy tư liệu. Từ các bản làng với lời thề giữ rừng linh thiêng, đến gặp gỡ, trao đổi với các chuyên gia của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (giờ là Bộ Nông nghiệp và Môi trường).

Biết phóng viên Báo Tuyên Quang đang thực hiện loạt bài về chủ đề tín chỉ các - bon, chúng tôi được các đồng chí lãnh đạo tỉnh tạo điều kiện cho cùng tham gia các hội nghị quốc gia, quốc tế về tín chỉ các - bon… Loạt bài viết chỉ ra thuận lợi, đồng thời cũng nêu được những khó khăn của không chỉ Tuyên Quang, mà của các địa phương sở hữu diện tích rừng lớn của cả nước.

Từ loạt bài này, đã thay đổi tư duy làm báo của chúng tôi. Các bài viết được mở rộng hơn, cùng giải quyết các vấn đề thời sự mà cả nước đang quan tâm.

Lần tham gia giải báo chí Búa liềm vàng thì… gian nan hơn. Loạt bài “Đảng vì Dân, Dân tin Đảng” của nhóm thực hiện gần như mỗi lần khớp nối lại với nhau đều phải xoay lại vấn đề, từ cách tiếp cận đến cách thể hiện, từ tít bài đến sapo… Đến độ, có lần cố nhà báo Trịnh Thành Công đã phải thốt lên: Mình muốn bỏ cuộc, dẫu anh là người đau đáu và thổn thức với nghề hơn tất thảy. Nhưng có lẽ, từ chính những tranh cãi ấy, loạt bài được đầu tư chỉn chu, nói được tiếng nói của Dân với Đảng. Và may mắn, tác phẩm được trao giải B. Đó cũng là năm thứ 4 liên tiếp Báo Tuyên Quang đoạt giải Búa liềm Vàng, và là năm thứ 2 liên tiếp đoạt giải B.

Một trong những điều tôi tâm đắc nhất khi làm nghề: Đó là tình yêu với nghề. Dẫu ở vị trí nào, công việc nào, cũng sẽ không thể có trái ngọt, nếu con mắt nhìn về công việc của mình còn đầy sự chê bai, so sánh.

Trần Liên

Nguồn Tuyên Quang: http://baotuyenquang.com.vn/trai-ngot-tu-tinh-yeu-voi-nghe-213723.html
Zalo