Trải nghiệm quân ngũ - Dấu ấn rèn luyện

70 học sinh đến từ các trường THCS và THPT trên địa bàn tỉnh Long An đã hội tụ về mái nhà chung Tiểu đoàn Bộ binh 1, Trung đoàn Bộ binh 738, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội. Những “chiến sĩ nhí” trong bộ quân phục màu xanh được trải nghiệm trong môi trường quân ngũ với niềm tự hào và háo hức.

Và kết quả không phải tính bằng điểm số mà là sự tự tin, trưởng thành hơn của các em. Đó cũng là thành công qua 11 lần tổ chức chương trình Học kỳ trong quân đội do Ban Thường vụ Tỉnh Đoàn chủ trì phối hợp Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo thực hiện.

Làm quen với môi trường quân ngũ

Làm quen với môi trường quân ngũ

Phó Bí thư Tỉnh Đoàn - Lê Thị Hồng Kết khẳng định: "Đây là chương trình góp phần xây dựng và phát triển tư duy, trang bị những kiến thức cơ bản về kỹ năng sống, sinh hoạt tập thể, rèn luyện tính kỷ luật cho học sinh. Sự trưởng thành của các em đã tạo sự đồng thuận của các bậc phụ huynh và số lượng học viên tham gia Học kỳ trong quân đội tăng qua từng khóa. Tỉnh Đoàn cũng rút kinh nghiệm qua từng khóa để sáng tạo hơn về nội dung, hình thức tổ chức, mang đến cho các em những trải nghiệm bổ ích”.

10 ngày trải nghiệm với môi trường quân đội kỷ luật, nền nếp đúng như chủ đề "Thép đã tôi thế đấy", các em được hòa mình vào những hoạt động tập thể vui tươi cùng những chuyến về nguồn ý nghĩa.

Em Lê Ngọc Nhật Vy phấn khởi nói: “Em và các bạn thật sự có một mùa hè ý nghĩa khi được học cách xếp nội vụ gọn gàng, luyện tập điều lệnh đội ngũ, làm quen tháo lắp súng, ngủ nghỉ theo hiệu lệnh tiếng kẻng,... Qua đó, em và các bạn thêm gắn kết, tự tin, năng động và biết yêu thương những người xung quanh”.

“Chiến sĩ nhí” Phạm Phúc Hậu chia sẻ: “Trước khi tham gia Học kỳ trong quân đội, em nghĩ rằng sẽ rất chán khi không có điện thoại. Tuy nhiên, khi được trải nghiệm thực tế, em suy nghĩ khác hoàn toàn lúc đầu. Em cảm thấy trưởng thành hơn và ấn tượng với hình ảnh các chú bộ đội vừa nghiêm khắc, vừa tình cảm. Sau này, khi tốt nghiệp THPT, em sẽ thi vào trường trong quân đội”.

Tiết mục văn nghệ của những “chiến sĩ nhí”

Tiết mục văn nghệ của những “chiến sĩ nhí”

Những bức thư gửi về gia đình của các em bên cạnh thể hiện sự trưởng thành, tình yêu thương và trân trọng còn có những dòng xin lỗi vì đã làm cha mẹ buồn. Và trong lễ trưởng thành, nhiều em bật khóc khi xa đồng đội, xa mái nhà chung, chia tay những cô chú, anh chị đã dìu dắt những ngày trong quân đội.

Em Lê Thị Thanh Thảo bộc bạch: Tham gia chương trình Học kỳ trong quân đội, em được rèn tính kỷ luật, độc lập, mạnh mẽ, giúp em từng bước vượt qua thử thách và trưởng thành hơn. Qua chương trình này, em biết yêu thương mọi người hơn, nhất là cha mẹ”.

Chị Nguyễn Thanh Ngân (thị trấn Đức Hòa, huyện Đức Hòa) không giấu được niềm vui khi thấy con trai trưởng thành. Chị Ngân bộc bạch: “Thấy con tự lập hơn, suy nghĩ chín chắn, biết phụ giúp việc nhà, xếp gọn gàng đồ dùng cá nhân, cả nhà tôi ai cũng mừng. Con còn xin tôi mùa hè năm sau được tiếp tục tham gia Học kỳ trong quân đội”.

Mùa hè mang chất “Thép đã tôi thế đấy” đã lan tỏa giá trị cuộc sống đến các “chiến sĩ nhí”. Và Học kỳ trong quân đội cũng trang bị thêm cho các em những hành trang bổ ích./.

Thùy Trang

Nguồn Long An: https://baolongan.vn/trai-nghiem-quan-ngu-dau-an-ren-luyen-a180848.html
Zalo