Trai làng cởi trần đấu vật
Chiều 21/2 (Mùng 5 Tết), làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hà Nội) tổ chức lễ hội vật cầu, thu hút đông đảo người dân tham dự. Lễ hội là dịp để tưởng nhớ đến các công đức của bậc tiền nhân, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, thể hiện tinh thần thượng võ.

Lễ hội vật cầu Thúy Lĩnh được tổ chức mỗi năm một lần tại sân đình Thúy Lĩnh để tưởng nhớ công ơn của Linh Lang Đại vương. Đây cũng là dịp để người dân Lĩnh Nam thể hiện truyền thống thượng võ, là cách gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống. Tại đây lưu truyền câu ca: “Ai về Thúy Lĩnh mà xem/Làng tôi mở hội tháng Giêng vật cầu”.

Chiều 21/2 (Mùng 5 Tết), làng Thúy Lĩnh (phường Lĩnh Nam, Hà Nội) tổ chức lễ hội vật cầu, thu hút đông đảo người dân tham dự.

Lễ hội vật cầu của làng Thúy Lĩnh có từ thời vua Lý Thánh Tông (1054-1072). Khi đó, thái tử Linh Lang - con trai thứ tư của vua Lý Thánh Tông - thường tổ chức lễ hội vật cầu để quân sĩ vui chơi mỗi dịp Tết đến xuân về và cũng là cách để ông rèn luyện sức khỏe cho quân sĩ.

Quả cầu son được làm từ gỗ mít, sơn son thếp vàng. Quả nặng 20 kg dành cho thanh niên trên 18 tuổi. Lứa tuổi U10 sử dụng quả cầu thi đấu là quả bưởi, lứa tuổi U12 dùng cầu gỗ nặng 12kg.

Nội dung thi đấu được chờ đợi nhất dành cho thanh niên trong làng, quy tụ 8 đội đến từ 8 tổ dân phố trong phường Lĩnh Nam. Các đội chia thành hai bảng tranh tài và chọn ra đội vô địch.

Thanh niên trai tráng để mình trần, thi đấu hết mình để đem lại những giây phút kịch tính.

Mỗi trận kéo dài khoảng 40 phút, chia thành hai hiệp.

Các đội lao vào tranh giành quả cầu, cố gắng đưa được quả cầu về hố của đội mình ở góc sân và vượt qua sự truy cản của những đội còn lại.

Màn đấu kịch tính ở ngay hố cầu.

Các đấu thủ phải khỏe mạnh, khôn khéo và có chiến thuật tốt, biết phối hợp với đồng đội.

Niềm vui chiến thắng trong hội vật cầu làng Thúy Lĩnh chiều Mùng 5 Tết.

Người dân đổ về mỗi lúc một đông, hồi hộp theo dõi từng hiệp đấu.

Người dân và khách thập phương kéo về đình làng.

Lễ hội không chỉ là dịp để tưởng nhớ đến các công đức của bậc tiền nhân, cầu mong mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, quốc thái dân an, mà còn là không gian sinh hoạt văn hóa cộng đồng giàu bản sắc.
































