Trả nợ ngày sinh nhật, Djokovic thẳng tiến đến bán kết

Novak Djokovic thẳng tiến đến bán kết giải Geneva Open, khi đánh bại Matteo Arnaldi ngay trong ngày kỷ niệm sinh nhật lần thứ 38.

 Djokovic thẳng tiến đến bán kết trong ngày sinh nhật thứ 38. ẢNH: AFP

Djokovic thẳng tiến đến bán kết trong ngày sinh nhật thứ 38. ẢNH: AFP

Cựu tay vợt số 1 thế giới Djokovic đã đòi break ở set hai, để giành chiến thắng 6-4, 6-4 trước Arnaldi – tay vợt hạng 39 thế giới người Ý, đối thủ từng loại anh tại ngay vòng đầu giải Madrid vào tháng trước.

Djokovic hiện đang săn tìm danh hiệu thứ 100 trong sự nghiệp. Kể từ khi giành HCV Olympic tại Paris vào tháng 8-2024, tay vợt người Serbia chưa giành thêm được danh hiệu nào.

Djokovic thẳng tiến đến bán kết chia sẻ: “Thật tuyệt khi lại có mặt ở bán kết. Năm ngoái tôi cũng chơi ở bán kết. Hy vọng năm nay tôi có thể đi xa hơn một bước. Đó là mục tiêu của tôi”.

Tay vợt người Serbia nhận suất đặc cách tham dự Geneva sau khi rút khỏi Rome Masters. Anh sẽ gặp tay vợt vòng loại người Anh – Cameron Norrie – để tranh suất vào chung kết.

Trước đó, tay vợt từng 24 lần vô địch Grand Slam chưa thắng trận nào trên mặt sân đất nện mùa này, sau khi anh cũng bị loại ở Monte Carlo đầu tháng Tư dưới tay Alejandro Tabilo.

Một break sớm ở set đầu giúp Djokovic kiểm soát trận đấu, nhưng anh đã phải chiến đấu ngược dòng từ tỉ số 1-4 của set hai.

Hành trình Djokovic thẳng tiến đến bán kết càng ấn tượng hơn khi anh khiến khán giả phải nín thở khi trong lúc ôm đầu gối phải, sau một pha rướn người cứu bóng ở game thứ năm. Trước đó, anh từng phải phẫu thuật chữa rách sụn chêm tại Roland Garros năm ngoái.

Tuy nhiên, Djokovic nhanh chóng trở lại mạnh mẽ, hét vang sau khi giành break để dẫn ngược 5-4, sau đó kết thúc trận đấu với chiến thắng 2-0.

Lão tướng 38 tuổi thừa nhận, cơn giận sau khi để mất game giao bóng đã giúp anh “tái khởi động” và thắng liền 5 game liên tiếp để kết thúc trận.

 Tài năng trẻ người Ý - Arnaldi.

Tài năng trẻ người Ý - Arnaldi.

“Tôi nghĩ mình đang chơi thứ quần vợt thực sự rất tốt. Hôm nay căng thẳng lắm. Tỉ số là thắng hai set, nhưng trận đấu sát sao hơn nhiều so với những gì điểm số thể hiện. Tôi đã bị dẫn 1-4 ở set hai. Nhưng sau pha đập vợt đó, tôi không để thua game nào nữa và tìm lại được trạng thái tối ưu về tinh thần và cảm xúc”, Djokovic chia sẻ thêm sau trận thắng ngược.

Kết quả các trận tứ kết còn lại, Norrie đã vượt qua hạt giống số 5 người Úc – Alexei Popyrin 7-6 (8/6), 6-4. Trong khi đó, Hubert Hurkacz cũng loại hạt giống số 1 Taylor Fritz 6-3, 7-6(5), giành quyền đối đầu tay vợt vòng loại người Áo – Sebastian Ofner (ngược dòng hạ hạt giống số 4 Karen Khachanov 4-6, 6-4, 6-4) ở trận bán kết còn lại.

MINH QUANG

Nguồn PLO: https://plo.vn/tra-no-ngay-sinh-nhat-djokovic-thang-tien-den-ban-ket-post851290.html
Zalo