TPHCM: Cuộc gặp mặt xúc động của những người phụ nữ anh hùng thời chiến

Ngày 24/3, tại Bộ Tư lệnh TPHCM, Ban Phụ nữ Quân đội phối hợp với Hội LHPN TPHCM tổ chức Chương trình gặp mặt tri ân Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ thương binh, nữ cựu tù, nữ biệt động Sài Gòn nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

 Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, trò chuyện cùng Mẹ Việt Nam anh hùng.

Tham dự sự kiện, có bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư TƯ Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam; bà Lê Thị Thu, nguyên Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân số, Gia đình và trẻ em, nguyên Phó Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, nguyên Chủ tịch Hội LHPN TPHCM; Thượng tướng Lê Quang Minh, Phó chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM… và 250 đại biểu là các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang, nữ thương binh, nữ biệt động Sài Gòn và nữ cựu tù tiêu biểu của TPHCM.

Tay không tấc sắt vẫn quyết tâm chiến đấu

Trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước, phụ nữ Việt Nam đã cùng nhân dân cả nước thể hiện rõ ý chí quyết tâm chống giặc ngoại xâm. Trên chiến trường miền Nam, nơi tuyến đầu của Tổ quốc, các mẹ, các dì đã có mặt trên tất cả các mặt trận từ sản xuất đến chiến đấu, từ hậu phương đến tiền tuyến. Ở bất cứ lĩnh vực công tác nào, phụ nữ đều cố gắng vượt mọi khó khăn hoàn thành nhiệm vụ. Nhiều người mẹ, người dì đã kiên cường, dũng cảm, một lòng sắt son với Đảng, với dân tộc, sẵn sàng hy sinh, hiến dâng tuổi thanh xuân, xương máu của mình cho lý tưởng cách mạng.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội (thứ 4, từ trái sang) và bà Phạm Thị Thanh Hiền Chủ tịch Hội LHPN TPHCM (thứ 5, từ trái sang) tặng quà tri ân các mẹ, các dì, các cô.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội (thứ 4, từ trái sang) và bà Phạm Thị Thanh Hiền Chủ tịch Hội LHPN TPHCM (thứ 5, từ trái sang) tặng quà tri ân các mẹ, các dì, các cô.

Chia sẻ tại chương trình giao lưu, cựu tù chính trịnh bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Phó Chủ tịch nước, cho biết: "Chúng tôi ở trong tù nghĩa là chiến đấu "trong lòng của trong lòng" kẻ thù, trong tay không có tấc sắt chỉ có ý chí và lòng quyết tâm, căm thù giặc. Để vượt qua được gian khó, chúng tôi có 2 việc để xác định, thứ nhất dành trọn lòng tin vào Đảng và Cách mạng. Thứ 2 là quyết tâm giữ vững tinh thần gian khổ mấy cũng vượt qua, xác định hi sinh để bảo vệ khí tiết".

Bà Trương Mỹ Hoa cho biết nhiều hình thức tra tấn dã man ở cả thể xác lẫn tinh thần nhằm khuất phục các nữ tù binh. Thế nhưng, càng gian khổ các nữ tù càng anh dũng kiên trung. Một trong những hình thức ám ảnh nhất là việc địch cởi hết quần áo, treo tù nhân lên, rồi thay phiên đánh đập, vừa tra tấn vừa cười cợt. Có những tên lính đứng quan sát, bình luận về cơ thể những người phụ nữ Việt Nam. Chúng muốn đánh vào khí tiết, sự kín đáo của người phụ nữ để các nữ tù cảm thấy xấu hổ mà khai báo.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cựu tù chính trị, chia sẻ tại chương trình giao lưu.

Bà Trương Mỹ Hoa, nguyên Bí thư Trung ương Đảng, nguyên Phó Chủ tịch nước, nguyên Chủ tịch Hội LHPN Việt Nam, cựu tù chính trị, chia sẻ tại chương trình giao lưu.

Không dừng lại ở đó, địch còn mang gia đình của tù nhân vào để gây sức ép. Đòn roi thể xác không làm các nữ chiến sĩ lung lay, nhưng chính những đòn tâm lý này mới là điều đau đớn nhất. Chúng muốn các nữ cựu tù phải đứng trước sự giằng xé giữa tình cảm gia đình và lý tưởng cách mạng, giữa chữ hiếu và lòng trung thành với Tổ quốc.

Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu chia sẻ tại chương trình giao lưu.

Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu chia sẻ tại chương trình giao lưu.

Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu cho biết: Bà xuất thân trong một gia đình cách mạng ở tỉnh Đồng Tháp. Lúc nhỏ bà hay giúp ba đưa thư liên lạc cho các cô chú Cách mạng, từ đó bà tham gia con đường vào Cách Mạng. Với dáng người nhỏ bé ốm yếu bà làm các nhiệm vụ như công tác liên lạc ở hội phụ nữ, làm mật mã, đến ngân khố của nhà nước. Sau đó, bà được tổ chức cử sang Campuchia làm công tác quân báo.

"Khi bị địch bắt, tôi khai rằng mình là người Campuchia đi ở đợ nhưng sau đó bị phát hiện là người Việt Nam và đưa về nhà tù Thủ Đức. Trong hai năm tù, tôi cùng chị em tham gia nhiều hoạt động, tiếp tục chiến đấu. Tôi hay lợi dụng việc khiêng thùng rác mỗi sáng để chuyển thư liên lạc với tổ chức bên ngoài. Năm 1954, tôi được trao trả theo chế độ trao đổi tù binh. Khi nghe tin Hiệp định được ký kết, tôi nghĩ mình sẽ bị thủ tiêu chứ không ngờ lại được trao trả", Nghệ sĩ ưu tú Phi Điểu chia sẻ.

Các dì, các mẹ xúc động trong ngày họp mặt.

Các dì, các mẹ xúc động trong ngày họp mặt.

Tri ân những thế hệ phụ nữ anh hùng

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, nhấn mạnh, chương trình họp mặt là dịp để mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ thể hiện sự thành kính, tri ân đối với những cống hiến, hy sinh của các Anh hùng liệt sĩ, các Bà Mẹ Việt Nam anh hùng, các nữ Anh hùng LLVT nhân dân, nữ thương binh, nữ cựu tù chính trị, nữ biệt động Sài Gòn trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc và thống nhất đất nước; qua đó, cổ vũ, động viên mỗi cán bộ, hội viên phụ nữ nêu cao ý chí tự lực, tự cường, khát vọng cống hiến phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc, ra sức thi đua hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tố quốc trong tình hình mới.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM - tặng quà đại biểu tham dự chương trình.

Ông Nguyễn Phước Lộc - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TPHCM - tặng quà đại biểu tham dự chương trình.

Bà Phạm Thị Thanh Hiền, Chủ tịch Hội LHPN TPHCM, phát biểu tại chương trình: "Sự hy sinh của các mẹ, các dì tô thắm thêm truyền thống "Anh hùng, bất khuất, trung hậu, đảm đang" của phụ nữ Việt Nam; là tấm gương sáng để bao thế hệ phụ nữ noi theo. Đây là biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng và trí tuệ tuyệt vời của con người Việt Nam. Hôm nay và mãi về sau, giá trị đó vẫn luôn rạng ngời tỏa sáng".

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, tặng quà cho các mẹ, các dì tham dự buổi gặp mặt.

Đại tá Nguyễn Thị Thu Hiền, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Hội LHPN Việt Nam, Trưởng Ban Phụ nữ Quân đội, tặng quà cho các mẹ, các dì tham dự buổi gặp mặt.

Nhân dịp gặp mặt, Ban tổ chức đã trao những phần quà ý nghĩa thể hiện sự tri ân, lòng biết ơn đối với những đóng góp to lớn của Mẹ, nữ Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, nữ thương binh, nữ cựu tù, nữ biệt động Sài Gòn.

Phạm Thương

Nguồn Phụ Nữ VN: https://phunuvietnam.vn/tphcm-ngay-tai-ngo-cua-250-nu-anh-hung-thoi-chien-2025032414451466.htm
Zalo