TP Hồ Chí Minh rộn ràng trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật 'Ánh sao độc lập'

Trước giờ diễn ra chương trình nghệ thuật đặc biệt 'Ánh sao độc lập' diễn ra tại ba điểm cầu phường Sài Gòn, phường Bình Dương, phường Vũng Tàu tối 2/9, rất đông người dân và du khách đến đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Hòa trong niềm hân hoan kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, TP Hồ Chí Minh ngập tràn sắc đỏ của cờ Tổ quốc, sắc vàng của hoa và những nụ cười hân hoan trên từng khu phố. Không khí ngày lễ lớn 2/9 lan tỏa khắp nơi, từ các khu dân cư, công viên cho đến khu vực trung tâm thành phố, nhất là đường đi bộ Nguyễn Huệ - nơi rất đông người dân và du khách quốc tế cùng hội tụ để hòa vào dòng người rực rỡ sắc màu ngày hội non sông.

Các em bé rất vui được cầm lá cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh lưu niệm tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Các em bé rất vui được cầm lá cờ đỏ sao vàng để chụp ảnh lưu niệm tại đường đi bộ Nguyễn Huệ.

Các tuyến đường trung tâm như Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Huệ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa... rợp bóng cờ đỏ sao vàng và hoa cảnh được trang trí đẹp mắt. Buổi chiều 2/9, người dân từ khắp nơi đổ về đường đi bộ Nguyễn Huệ, không chỉ để tận hưởng bầu không khí lễ hội mà còn để lưu giữ những khoảnh khắc đặc biệt của ngày kỷ niệm trọng đại.

Khu vực trước tượng đài Bác Hồ ở đường Nguyễn Huệ, rất đông người dân và du khách đến tham quan và vui chơi chụp ảnh lưu niệm chiều 2/9.

Khu vực trước tượng đài Bác Hồ ở đường Nguyễn Huệ, rất đông người dân và du khách đến tham quan và vui chơi chụp ảnh lưu niệm chiều 2/9.

Ông Nguyễn Văn Thanh, 65 tuổi, ngụ phường Sài Gòn xúc động chia sẻ: “Mỗi lần đến dịp Quốc khánh, lòng tôi lại rạo rực nhớ về những ngày dân tộc ta giành được độc lập. Nhìn thế hệ trẻ hôm nay phấn khởi xuống phố, lòng tôi cũng phơi phới và tôi luôn tin tưởng đất nước mình ngày càng phát triển thịnh vượng”.

Các bạn trẻ tự hào khoác khăn quàng đỏ sao vàng trên cổ vào ngày Quốc khánh.

Các bạn trẻ tự hào khoác khăn quàng đỏ sao vàng trên cổ vào ngày Quốc khánh.

Không chỉ tại trung tâm, các quận huyện, phường xã cũng đồng loạt tổ chức chuỗi hoạt động “Ngày hội non sông - Dân tộc kết đoàn” theo kế hoạch của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam TP Hồ Chí Minh. Hàng trăm hoạt động văn hóa, thể thao, chăm lo an sinh xã hội đã được tổ chức với tổng giá trị hàng tỷ đồng. Từ những “Bữa cơm đại đoàn kết” ở khu dân cư, hội thi nấu ăn ẩm thực ba miền, đến các tuyến đường cờ Tổ quốc và công trình “Thành phố muôn sắc hoa” đều trở thành điểm nhấn rực rỡ.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Đông.

Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh trao quà cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn phường An Đông.

Rất đông người dân và du khách đến đường Nguyễn Huệ vào chiều 2/9.

Rất đông người dân và du khách đến đường Nguyễn Huệ vào chiều 2/9.

Cán bộ Công an hỗ trợ người dân.

Cán bộ Công an hỗ trợ người dân.

Bạn Trần Quốc Duy, sinh viên Đại học Kinh tế TP Hồ Chí Minh cho biết: “Được đứng ở Nguyễn Huệ trong ngày Quốc khánh trước tượng đài Bác Hồ, em rất tự hào là người Việt Nam và cảm nhận rõ sự gắn kết của mọi người, ai cũng vui tươi, phấn khởi hòa vào không khí thiêng liêng của dân tộc. Đây là kỷ niệm khó quên trong quãng đời sinh viên của em”.

Bên cạnh người dân thành phố, nhiều du khách quốc tế cũng có mặt, cùng hòa chung không khí lễ hội. Chị Maria Lopez, du khách đến từ Tây Ban Nha vui vẻ cho biết: “Tôi thật sự ấn tượng khi thấy cả thành phố rực rỡ cờ đỏ sao vàng và trang hoàng rất đẹp. Người dân nơi đây thân thiện, vui vẻ, khiến tôi cảm nhận được tinh thần đoàn kết và niềm tự hào dân tộc mạnh mẽ của Việt Nam”.

Người dân và du khách trong trang phục áo đỏ sao vàng đi chơi lễ.

Người dân và du khách trong trang phục áo đỏ sao vàng đi chơi lễ.

Điểm đặc biệt trong dịp Quốc khánh năm nay là sự gắn kết giữa các hoạt động lễ hội với công tác chăm lo cộng đồng. Nhiều địa phương đã tổ chức trao học bổng cho học sinh nghèo hiếu học, tặng quà cho người có hoàn cảnh khó khăn, khánh thành các công trình phúc lợi phục vụ dân sinh. Những nghĩa cử ấy không chỉ làm ngày lễ thêm ý nghĩa mà còn góp phần thắp sáng tinh thần nghĩa tình vốn là nét đẹp đặc trưng của TP Hồ Chí Minh.

Phường Tân Hưng tổ chức Ngày hội non sông – dân tộc đoàn kết.

Phường Tân Hưng tổ chức Ngày hội non sông – dân tộc đoàn kết.

Kỷ niệm 80 năm Quốc khánh không chỉ là dịp để thành phố tổ chức lễ hội rực rỡ, mà còn là dịp để mỗi người dân ôn lại truyền thống cách mạng, hun đúc niềm tự hào dân tộc.

Ông Robert Miller, du khách đến từ Úc, sau khi tham quan triển lãm ảnh tại phố đi bộ Nguyễn Huệ chia sẻ: “Tôi thấy được sự kiên cường và khát vọng độc lập của người Việt Nam qua từng bức ảnh. Ngày Quốc khánh không chỉ có ý nghĩa với các bạn, mà còn là bài học giá trị cho bạn bè quốc tế”.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Du khách nước ngoài chụp ảnh lưu niệm tại khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh.

Những lá cờ đỏ sao vàng tung bay trên từng con phố, những nụ cười rạng rỡ của người dân và bạn bè quốc tế, cùng những hoạt động chăm lo thiết thực cho cộng đồng đã làm nên hình ảnh một thành phố nghĩa tình, vững vàng trên hành trình xây dựng và phát triển.

Nguyễn Cảnh - Minh Đức

Nguồn CAND: https://cand.com.vn/xa-hoi/tp-ho-chi-minh-ron-rang-truoc-gio-dien-ra-chuong-trinh-nghe-thuat-anh-sao-doc-lap-i780172/
Zalo