Hà Nội rực rỡ trong đêm pháo hoa
Sau khi chiêm ngưỡng lễ diễu binh, diễu hành, dàn khí tài tại Quảng trường Ba Đình và trên các tuyến phố, người dân Hà Nội và du khách có mặt tại Thủ đô tiếp tục háo hức với màn bắn pháo hoa mừng Quốc khánh vào đêm 2/9.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời hồ Tây.
Từ khoảng 18 giờ tối 2/9, hồ Hoàn Kiếm, tâm điểm của các hoạt động vui chơi trong các kỳ nghỉ lễ ở Hà Nội, bắt đầu trở nên đông đúc. Tại đây, mọi người háo hức chụp ảnh tại các tiểu cảnh mang chủ đề Quốc khánh mà thành phố dựng lên trong lúc chờ đợi màn bắn pháo hoa.
Để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí của nhân dân và khách du lịch, tại Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục vừa mới được cải tạo, thành phố đem đến công chúng chương trình nghệ thuật mang tên “80 năm - Tự hào Việt Nam”.
Với sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng, đơn vị nghệ thuật chuyên nghiệp, cùng hàng trăm diễn viên quần chúng và sinh viên nghệ thuật, các tiết mục truyền đi cảm hứng về tinh thần Cách mạng, ca ngợi Bác Hồ, ca ngợi tình yêu, quê hương đất nước..., sân khấu Quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục chật cứng, với hàng nghìn người tập trung hòa vào không gian tưng bừng của ngày hội lớn.
Mừng 80 năm Ngày Quốc khánh, thành phố Hà Nội tổ chức 6 trận địa pháo hoa tại 5 khu vực, ngoài hồ Hoàn Kiếm, các không gian tổ chức bắn pháo hoa gồm: Hồ Tây, Sân vận động Mỹ Đình, Công viên Thống Nhất và Hồ Văn Quán. Mỗi trận địa huy động khoảng 600 quả pháo tầm cao cùng 90 giàn pháo tầm thấp, trình diễn trong 15 phút.

Pháo hoa thắp sáng bầu trời đêm Hà Nội.
Tại các địa điểm này, thành phố tổ chức nhiều chương trình nghệ thuật đặc sắc.
Bên hồ Tây lộng gió, khán giả được thưởng thức chương trình nghệ thuật đặc sắc “Bản hùng ca bất diệt” tại sân khấu ngoài trời Vườn hoa Lạc Long Quân, thuộc phường Tây Hồ.
Chương trình do Nhà hát Chèo Hà Nội chủ trì phối hợp cùng các sở ngành và UBND phường Tây Hồ tổ chức. Điểm nhấn của chương trình là nghệ thuật truyền thống chèo kết hợp hài hòa với ca múa nhạc hiện đại, khắc họa tinh thần đấu tranh kiên cường cùng khát vọng độc lập tự do của dân tộc.
Trong khi đó, khu vực sân vận động quốc gia Mỹ Đình bừng sáng với các tiết mục trong đêm nhạc “Dưới ánh sao vàng” diễn ra từ 19 giờ 30 phút, do Nhà hát Ca múa nhạc Thăng Long phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị tổ chức. Chương trình được tổ chức mang thông điệp: “Một dải cờ - Triệu giọt máu - Triệu trái tim” nhằm khơi dậy tình yêu nước, lòng tự hào dân tộc và kết nối quá khứ oai hùng với thế hệ trẻ hôm nay.
Cùng lúc ấy, bên hồ Văn Quán (phường Hà Đông), những lời ca tiếng hát cũng vang lên trong chương trình nghệ thuật do Nhà hát Kịch Hà Nội chủ trì, phối hợp cùng các đơn vị nghệ thuật của thành phố, kết hợp các loại hình ca-múa-nhạc-kịch nhằm khắc họa những chiến công oanh liệt và khát vọng độc lập, phồn vinh của dân tộc.
Cũng như tại hồ Hoàn Kiếm từ khi thành phố lên đèn, người dân Thủ đô và khách du lịch đã đổ đến các địa điểm trên, chờ đợi màn bắn pháo hoa mừng 80 năm Quốc khánh.
Đúng 21 giờ, đồng loạt 6 trận địa pháo hoa đồng loạt khai hỏa, thắp sáng bầu trời Hà Nội trong sự hào hứng, phấn khởi của nhân dân Thủ đô.
Từ Ninh Bình có mặt tại Hà Nội đón các hoạt động kỷ niệm 2/9, anh Lê Thanh Hải cho biết: “Hôm nay thật là một ngày tuyệt vời. Trước khi Đại lễ diễn ra, nhiều người lo lắng vì thời tiết có thể không thuận lợi. Nhưng cuối cùng thời tiết mát mẻ suốt cả ngày. Tôi và gia đình đã được xem diễu binh, diễu hành và tối nay được ngắm nhìn pháo hoa dưới bầu trời Thủ đô. Những cảm giác xúc động, tự hào sẽ còn mãi trong tôi và tôi tin tưởng rằng, kỷ niệm 80 năm là cột mốc quan trọng, đánh dấu đất nước sẵn sàng bước vào kỷ nguyên mới, kỷ nguyên vươn mình lớn mạnh”.